Danh ơi, xem như bác Kế toán già gân "làm mai" cho em rồi đó. Em "biết điều" đi nhé
.
Không đâu nhe, em chỉ giới thiệu thành viên mới của diễn đàn thôi à.
Em cũng chưa rõ lai lịch của Danh ra sao nữa mà mai mối đây. Con gái mình nó ngại mấy chuyện này lắm cũng như bạn Jenny vậy. Hể
BTTT đã viết:
Nói tới chuyện lấy chồng, con gái em thì không gạt phăng, nhưng giãy lên như đỉa phải vôi!
Dại gì mình làm mai với mối ở đây - Hạnh phúc thì chúng nhờ còn không hạnh phúc thì chúng nó kiếm mình mắn vốn sao ??? Hơn nữa cháu là con gái mình khi nó nói thì mình chỉ ngồi thừ ra chết được thôi
Lúc đó hạch toán sau trời - Lỗ sau khi được chia Lợi nhuận hả ???
P/S : Vừa phone cho Con gái, con gái bảo chắc con phải mướn bảo vệ quá bố ơi - nhở đâu anh Danh có bồ thì chết con quá.
Danh có cần số phone không ? Bác cho con luôn nhe để con đính chính lại là con đã lỡ có người iêu chưa nhe. OK
Trời ơi, con gái của bố nhớ viết bài có dấu nhe. Để anh admin nhắc nhở bố đau lòng lắm. Bố không bênh con được à.
Hướng dẫn cho con sửa bài khi con đánh nhầm hoặc sai chính tả hoặc nội dung.
Dưới bài con khi con gởi lên có nút sửa bài, con hãy nhấn vào đó rồi sửa lại theo ý mình
Con có thể tìm bài của bạn Jenny hướng dẫn cách post bài (Jenny cũng là con cái cưng của bố luôn).
Một số thủ thuật post bài từ căn bản đến nâng cao tại đây
Xem hình minh họa
Chào,