Cảm xúc về GPE và những người bạn sau offline!

Liên hệ QC

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Cảm giác thế nào?

Cảm giác thế nào?
Hôm nay, lần chính thức thứ 2 ta tham gia gặp mặt chính thức Giaiphapexcel, cảm giác thế nào nhỉ? Chưa kể lúc không chính thức
- Online phục vụ rất nhiều cho công việc vốn nhàm chán của ta thêm sinh động, cám ơn GPE đã cho ta nhiều sự nhàn rỗi hơn, giỏi hơn nên làm nhanh hơn.
- Còn offline, bạn sẽ gặp những gương mặt vô cùng thân quen, nhiệt tình và nhiều nhiệt huyết. Thú thật, nếu muốn có những người bạn như thế cũng khó lắm.
Còn nhiều cảm giác rất ... về BQT, các mod, nhưng do ngôn từ không chuẩn lắm nên không diễn tả hết.
Chân thành cám ơn tất cả, đặc biệt trân trọng nhất dành cho Anh Hân, Chị Dung và gia đình.
 
ThuNghi đã viết:
Cảm giác thế nào?
Hôm nay, lần chính thức thứ 2 ta tham gia gặp mặt chính thức Giaiphapexcel, cảm giác thế nào nhỉ? Chưa kể lúc không chính thức
- Online phục vụ rất nhiều cho công việc vốn nhàm chán của ta thêm sinh động, cám ơn GPE đã cho ta nhiều sự nhàn rỗi hơn, giỏi hơn nên làm nhanh hơn.
- Còn offline, bạn sẽ gặp những gương mặt vô cùng thân quen, nhiệt tình và nhiều nhiệt huyết. Thú thật, nếu muốn có những người bạn như thế cũng khó lắm.
Còn nhiều cảm giác rất ... về BQT, các mod, nhưng do ngôn từ không chuẩn lắm nên không diễn tả hết.
Chân thành cám ơn tất cả, đặc biệt trân trọng nhất dành cho Anh Hân, Chị Dung và gia đình.

- Đến với GPE trước hết chúng ta gặp được những con người nhiệt tình - rất vô tư chia sẻ với nhau bằng cả tấm lòng chân thành và trí tuệ quý giá - không quản thời gian và sự nhọc nhằn quý hơn cả là sự nhiệt tình - rất đáng trân trọng.

- Đến với GPE chúng ta sẽ có ít hơn thời gian rảnh rỗi (vì hễ rảnh là lại online GPE - để đọc, để học, để chia sẻ, trợ giúp) - cuộc sống & công việc sẽ có ích hơn nhiều.

- Đến với GPE chúng ta sẽ học được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá mà có thể không đâu có được (có tiền không hẳn đã mua được).

- Đến với GPE, những điều ngày trước tưởng rằng bế tắc, nay sẽ được giải quyết trong một quãng thời gian tối thiểu, nhiều lúc nhận được sự trợ giúp của các anh chị, không sao tả siết nỗi mừng vui (lúc đó thấy 1 nút Thanks sao quá ít ỏi, không thể nói hết được tấm lòng biết ơn người đã giúp mình) - công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

- Nếu được gặp mặt offline với những anh chị em thành viên của GPE - tôi lại thấy mình có thêm được những người bạn tốt - những người vì mọi người. Mỗi lần được gặp lại thêm một lần ý nghĩa.

* Nhân đây cho tôi được phép tôn vinh tất cả những người đã sáng lập gia GPE, các anh chị trong ban quản trị diễn đàn và những người mà cái tên đã trở thành một thương hiệu tốt trong tôi như: Anh Okebab, Anh ThuNghi, anh Duyệt, anh chị Handung, Anh Tuân, Anh anhtuan1066, Anhphuong, Anh SA_DQ, anh ttphong2007, SG, Bình, dat2007, anh Phan Tu Huong, anh Đào Việt Cường, anh SoiBien, anh nvson, anh Tedaynui, voda, yeudoi, phamduylong ...

Trân trọng cảm ơn BQT GPE, cùng tất cả các bạn !
Mong GPE ngày càng gắn kết và phát triển bền vững !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ái chà... ThuNghi nhanh tay quá nhỉ? Chắc tối hôm về là phi thằng vào GPE luôn thì phải... hi.. hi...
Cảm giác của tôi ấy à... Quá sướng vì dc gặp mặt các cao thủ thật sự như: Handung107 (và phu quân..), Lê Văn Duyệt, ThuNghi, VuNgọc, Tedaynui, Xuân Thắm, Anh Phuong, Bình, SG Tsf và dmtdmtbb...
Tuy GPE của chúng ta chưa phải là 1 trang web nỗi tiếng nhất.. nhưng.. có thể thấy 1 điều rõ ràng nhất mà GPE chúng ta hơn hẳn những trang web khác, đó là tình đoàn kết.. chúng ta đã giao lưu trong không khí đầm ấm của 1 đại gia đình...
Chắc chắn mai đây dù cuộc sống có thay đỗi ra sao thì tôi cũng ko sao quên dc cảm giác này...
Xin dc nói lời cảm ơn đến GPE... với các bạn có mặt trong buổi tối hôm qua và với tất những người tôi chưa có dịp gặp mặt nữa... Cảm ơn gia đình chị Dung đã tạo cơ hội này...
ANH TUẤN
 
anhtuan1066 đã viết:
Ái chà... ThuNghi nhanh tay quá nhỉ? Chắc tối hôm về là phi thằng vào GPE luôn thì phải... hi.. hi...
Cảm giác của tôi ấy à... Quá sướng vì dc gặp mặt các cao thủ thật sự như: Handung107 (và phu quân..), Lê Văn Duyệt, ThuNghi, VuNgọc, Tedaynui, Xuân Thắm, Anh Phuong, Bình, SG Tsf và dmtdmtbb...
Tuy GPE của chúng ta chưa phải là 1 trang web nỗi tiếng nhất.. nhưng.. có thể thấy 1 điều rõ ràng nhất mà GPE chúng ta hơn hẳn những trang web khác, đó là tình đoàn kết.. chúng ta đã giao lưu trong không khí đầm ấm của 1 đại gia đình...
Chắc chắn mai đây dù cuộc sống có thay đỗi ra sao thì tôi cũng ko sao quên dc cảm giác này...
Xin dc nói lời cảm ơn đến GPE... với các bạn có mặt trong buổi tối hôm qua và với tất những người tôi chưa có dịp gặp mặt nữa... Cảm ơn gia đình chị Dung đã tạo cơ hội này...
ANH TUẤN
Oái! Sao anh Tuấn lại liệt kê tên Xuân Thắm vào trong này! Thất là sỉ nhục mấy cao thủ của GPE
 
Niềm vui,

Hôm qua được gặp các Anh, Chị trong GPE, số lượng bây giờ đã khá khá hơn lúc đầu. Bản thân tôi cảm thấy vui vui.

Vui vì tôi có thêm nhiều bạn cùng chung đam mê. (Nói như bạn nào đó thì cái GPE là vợ nhỏ của mấy ổng!)
Vui vì chúng ta có thêm nhiều Anh Chị nhiệt tình, thân thiện, dễ mến.
Vui vì giờ đây GPE đã có thêm nhiều anh em chung tay góp sức.

Chúng ta hãy cố gắng giữ cho niềm vui này tồn tại.
Chúng ta hãy cố gắng chia sẻ niềm vui này cho các thành viên của GPE.
Chúng ta hãy cố gắng giúp cho nhau để cùng nhau phát triển.

Biết nói gì đây! Tôi chỉ muốn giữ cái cảm giác ấy trong lòng.

Lê Văn Duyệt
 
levanduyet đã viết:
Vui vì tôi có thêm nhiều bạn cùng chung đam mê. (Nói như bạn nào đó thì cái GPE là vợ nhỏ của mấy ổng!)
Câu này là tôi "phát minh" ra đấy đại ca à... Xin bản quyền nhé! hi... hi...
Nói vợ nhỏ là.. quá chính xác rồi còn gì... lâng lâng và đam mê hơn say rượu...
ANH TUẤN
 
xuantham đã viết:
Oái! Sao anh Tuấn lại liệt kê tên Xuân Thắm vào trong này! Thất là sỉ nhục mấy cao thủ của GPE
Cho dù Thắm có là cao thủ hay ko thì trong lòng tôi tất cả các bạn đều là cao thủ thật sự... vì các bạn đã làm dc điều như tôi đã nói ở trên: ĐOÀN KẾT VÀ GẮN BÓ MỌI NGƯỜI LẠI NHƯ TRONG 1 MÁI ẤM GIA ĐÌNH
ANH TUẤN
 
Xin đưa lên đây hình "họp mặt" hôm qua.
Hình chất lượng không tốt do chụp máy không chuyên, xin đừng chê!

HopMat1.jpg


HopMat2.jpg


Lê Văn Duyệt
 
Năm ngoái, mẹ mất....Ngày Trung thu bỗng trở nên một ngày buồn nhất trong năm...Mình chỉ kịp gọi điện cho WhoamI và Vỉgin báo tin cho GPE và Webketoan. Rồi lao vào lo việc đám tang chôn cất cho mẹ

Bình nghe tin, đóng cửa Box thư giãn ngay trong 7 ngày để các thành viên chia buồn cùng mình. Thật cảm động làm sao với tâm tình chia xẻ của tất cả các bạn GPE ngoài Bắc cũng như trong Nam.

Trung thu năm nay, giáp năm của mẹ, handung107 muốn cám ơn tất cả mọi người trong GPE. Tiếc là ngày hôm qua không có mặt các bạn Skyonline, Hoangaccounting, adamtran, Mina, Vỉgin...và nhiều bạn khác, handung107 muốn qua đây xin lỗi các bạn vì không kịp mời các bạn tham dự, và cám ơn tình cảm của tất cả các bạn dành cho handung107, dù các bạn có mặt cũng như các bạn vắng mặt. Handung107 cũng gởi lời cám ơn các bạn GPE ngoài Bắc như Phantuhuong, TuanVNUI, hai2hai, Đào Việt Cường...

Tối hôm qua thật vui và cảm động...Và sau một năm, nhìn lại bỗng dưng lại có thêm quá nhiều bạn mới : anhtuan1066, vungoc, anhphuong, Hiếu, ThuNghi, dmtdmtbb, Tedaynui, ttphong2007...Ngày này năm sau, nếu họp mặt, chắc phải mời tất cả lên sân thương, vì con số tham dự chắc phải trên 30 người...Rất mong như thế...Rất mong GPE ngày càng lớn mạnh và đoàn kết thưong yêu nhau hết lòng. Rất mong năm sau đúng dịp này đón TuanVNUI, PhanTuhuong và các bạn GPE ngoài Bắc cũngnhư ngoài TPHCM tham dự nữa
 
Bắp đền... tại máy chụp hình... đại ca chụp sao mà con mắt tôi giống bị mù quá vậy! Hic... Lòi cả con mắt ra ngoài luôn...
ANH TUẤN
 
anhtuan1066 đã viết:
Bắp đền... tại máy chụp hình... đại ca chụp sao mà con mắt tôi giống bị mù quá vậy! Hic... Lòi cả con mắt ra ngoài luôn...
ANH TUẤN

Xin lỗi, xin lỗi,...
Đã nói không có chuyên nghiệp mà! +-+-+-+

Lê Văn Duyệt
 
Các bạn GPE trong Nam co buổi gặp gỡ vui vẻ và ý nghĩa quá. Bác nào còn ảnh post lên nhiều nhiều để anh em thưởng thức cùng với.
 
Thấy mọi người gặp nhau vui vẻ và đầm ấm quá. Chúc mừng gia đình GPEX ngày càng phát triển và thân tình với nhau hơn.

Cho em chia xẻ tâm trạng với chị Dung nhé. Em cũng đang rất nhớ mẹ.
 
Thấy không khí đầm ấm quá, ước gì em cũng ở trong HCM thì tốt. Nhưng em hơi thắc mắc (Ngoài Chị Hanh Dung ra) tại sao em nhìn thấy trên ảnh toàn các male nhỉ? mất cân bằng quá
 
Nguyễn Hương Thơm đã viết:
Nhưng em hơi thắc mắc (Ngoài Chị Hanh Dung ra) tại sao em nhìn thấy trên ảnh toàn các male nhỉ? mất cân bằng quá

Hì, chị ui vậy mới có cái topic Các bạn nữ của GPE, giơ tay lên-điểm danh nào! của Lucky_luke.

Ở HN không khí cũng đầm ấm lắm (Chị có thể coi lại các hình ảnh tại box "gặp gỡ offline"), chỉ có điều trong thời gian này các anh chị ở ngoài đó bận nên chưa tổ chức được offline thui.%#^#$
 
Sao mà thời buổi này còn hình trắng đen vậy ta? Tiếc quá, SG nói là có nhắn tin rủ mình đi, vậy mà không nhận được, thôi thì để sang Trung thu năm sau vậy.
Buồn như con chuồn chuồn.
hì hì!!!
 
Có lẽ tháng 11 là tháng đẹp nhất trong năm (theo ý kiến chủ quan của em, hihi...%#^#$) nên mọi người đi du lịch hơi bị nhiều. Mới đầu tháng mà GPE đã có 4 cái offline liên tiếp diễn ra ở các tỉnh Bắc, Trung, Nam : Offline Hải Phòng, Offline mừng anh BNTT vào miền Nam, Offline mừng bác SA_DQ ra Đà Nẳng, Offline mừng Mr LearnExcel vào Nam.. Mặc dù, không trực tiếp tham gia các cuộc offline khác nhưng SG đã được nghe kể qua cái "tít tít". Hầu hết các buổi offline đều diễn ra trong không khí rất ấm cúng và thân mật. SG chỉ hơi bất ngờ về cái offline ở MN của Mr LearnExcel. (Anh vô SG mà hổng báo em gì hết!.+-+-+-+). Nhược điểm chung của các buổi offline này là đều không có chụp hình. Các mod offline tự kiểm điểm nhé!. Hihi...

Ngoài các buổi offline trên còn có 1 buổi offline không lập topic trên diễn đàn đó là offline Đà Lạt. Cảnh quan và con người Đà Lạt đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng SG. Mặc dù, hiện nay theo SG được biết thì chỉ có 2 thành viên của GPE ở ĐL đó là anh dv58 và anh BNTT. Khó khăn lắm 3 anh em mới gặp được nhau, vì giờ người này rảnh thì người kia lại bận. Không hiểu sao khi gặp 2 anh thì trời lại gió và lạnh như vậy mặc dù buổi sáng trời có nắng ấm!. Tuy vậy, 3 anh em đã có cuộc trò chuyện rất ấm cúng và vui vẻ. Ấn tượng về 2 anh là rất trẻ (nhưng tuổi đời thì hơi bị già!. Hì hì...), rất hiền và rất vui tính. Đến đêm thứ 2, trong một căn phòng ấm cúng, rất lãng mạn SG đã được nghe tiếng đàn dương cầm trầm bổng, du dương của anh BNTT. Lúc đó định nói anh đánh thêm bài....nhưng lại sợ với khung cảnh như vậy mình lại :., thì khổ mấy anh!.-\\/. Hôm nay trên đường về khi đọc tin nhắn của 2 anh SG rất xúc động. Thế là, SG lại có thêm một ông "ba" rất vui tính, hài hước,đàn giỏi, hát hay(mặc dù chưa nghe ổng hát!)...:snegurochka:. Hi vọng, trong thời gian tới SG sẽ được thăm các anh chị và các bạn ở Miền Bắc và Miền Trung.

Chúc cho những tình cảm mà chúng ta đã có sẽ mãi vững bền và phát triển!.

@tedaynui: anh có quà từ ĐL nè, một bình "bầu đá" ĐL và một bức thư tình của.... hihi....Tối mai anh qua nhà em lấy quà nhé!.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
SG lên ĐL thế có quà cho anh không vậy. Thế lên ĐL đã có được gì cho mình chưa hay cũng đi không về không vậy.Ở ĐN có chụp được hình nhưng chỉ một tấm và hẹn Bác SA_DQ về mới post lên được.
 
Theo tôi biết thì ko chỉ có 2 người ở Đà Lạt đâu nha! Vẫn còn 1 thành viên nữa đấy!
 
Web KT
Back
Top Bottom