cô đơn tìm bạn!!!

Liên hệ QC

minhnguyet88

Thành viên mới
Tham gia
4/9/09
Bài viết
3
Được thích
8
em mới chuyển từ thái nguyên về hn, chẳng có bạn bè gì dưới này cả. em mới đi làm nên cảm thấy rất lạ lẫm, lạc lõng. rất mong các bác thi thoảng rỗi rãi pm với em buôn cho đỡ buồn và giảm streets...
@$@!^%
 
em mới chuyển từ thái nguyên về hn, chẳng có bạn bè gì dưới này cả. em mới đi làm nên cảm thấy rất lạ lẫm, lạc lõng. rất mong các bác thi thoảng rỗi rãi pm với em buôn cho đỡ buồn và giảm streets...
@$@!^%
Bạn thích thì mọi người sẳn sàng thôi ấy mà!
Thân chào và chúc vui vẻ!
 
em mới chuyển từ thái nguyên về hn, chẳng có bạn bè gì dưới này cả. em mới đi làm nên cảm thấy rất lạ lẫm, lạc lõng. rất mong các bác thi thoảng rỗi rãi pm với em buôn cho đỡ buồn và giảm streets...
@$@!^%

Lúc nào về Hải Phòng rủ mình đãi cậu đi uống bia, rượu ốc nhé..
he he..
 
Chào minhnguyet88!
Mình cũng đã trải qua cảm giác như bạn, và cũng trong hoàn cảnh giống bạn chuyển địa điểm làm việc. Ban đầu mình cũng thấy buồn, và chán lắm vì chẳng quen biết ai, nhưng với tính cách hòa đồng, rễ gần cũng chẳng bao lâu mình được bạn bè đồng nghiệp quý mên. Hiện mình đang làm tại TP. Bắc Ninh khi nào có thời gian mời bạn sang Bắc Ninh chơi, mình sẽ đưa bạn đia uống cafe, dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường ở Bắc Ninh.
Chúc sớm có nhiều bạn bè. và thành công trong công việc mới!
 
Xin chia sẻ với em cảm giác em đang có. Nhưng rồi công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ làm em sớm quên ngay ý mà. Ở xa quê thì không thể như ở nhà được. Chị đã từng làm việc ở HN gần 5 năm mà chị chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cả nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Vì ở đấy nếu em chịu khó tìm hiểu sẽ có rất nhiều điều thú vị: những con phố, quán ăn, hiệu sách (chị thích nhất đi hiệu sách vào ngày cuối tuần)... Vậy nhé, chúc em sớm hoà nhập được với môi trường mới.
 
Chào minhnguyet88!
Mình cũng đã trải qua cảm giác như bạn, và cũng trong hoàn cảnh giống bạn chuyển địa điểm làm việc. Ban đầu mình cũng thấy buồn, và chán lắm vì chẳng quen biết ai, nhưng với tính cách hòa đồng, rễ gần cũng chẳng bao lâu mình được bạn bè đồng nghiệp quý mên.
Ai cũng vậy cả thôi, Nếu ai mà xa nhà mà lúc đầu không bùn và nhớ nhà thì chắc người đó không có tình cảm rùi. Mình thì đang ở xa nhưng skype và yahoo thì online 8/24. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể chia sẻ công việc và cuộc sống với mình.

Hiện mình đang làm tại TP. Bắc Ninh khi nào có thời gian mời bạn sang Bắc Ninh chơi, mình sẽ đưa bạn đia uống cafe, dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường ở Bắc Ninh.
Chúc sớm có nhiều bạn bè. và thành công trong công việc mới!
Bác DươngV này, sao bác không chịu khó về Hà Nội 1 chuyến đi mà lại bắt người ta qua mãi Bắc Ninh vậy. Bạn Nguyệt88 đã phải đi từ Thái Nguyên xuống rùi mà.
ex...ex.
Mà Hà Nội cũng có nhiều chỗ vui lắm đó, không biết bạn thích những gì nên không chỉ địa điểm cho bạn được, bạn hãy giới thiệu chi tiết đi nhé --=0
 
Ở Hà nội nếu bạn thích đọc sách thì có thể lên Nguyễn Xí, Đinh Lễ mua vào cuối tuần, thích cafe thì có thể dọc các phố ở Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh.. hay cafe bình dân gần Nhà Hát Lớn. Nếu bạn thích chơi thể thao thì có thể tham gia một số câu lạc bộ cầu ở Lê Trọng Tấn, thích xem phim thì ra Huỳnh Thúc Kháng mua về xem hoặc rủ bạn bè đi cùng ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia Láng Hạ...

Nhiều nhiều lắm...

Còn nếu thích ăn kem dừa ở gần Hồ Gươm thì... liên hệ với mình nhé. :D

Chúc sớm hòa nhập và quen với HN để dần dần yêu nó và muốn gắn bó với nó nha.
 
Trước lạ sau sẽ quen thôi bạn à. Chủ yếu là bản thân mình cần nỗ lực, lạc quan nha.

Cố gắng lên nhé.
 
mình cám ơn các bạn rất nhiều, hi.hi. mình đã bắt đầu quen hơn với cuộc sống ở đây. bạn nào ở gần mỹ đình thì qua mình cafe nhé!
cảm giác được chia sẻ thực sự rất ấm áp.....
thanks all
 
mình cám ơn các bạn rất nhiều, hi.hi. mình đã bắt đầu quen hơn với cuộc sống ở đây. bạn nào ở gần mỹ đình thì qua mình cafe nhé!
cảm giác được chia sẻ thực sự rất ấm áp.....
thanks all
khi nào minhnguyet88 về quê vậy? lịch nghỉ tết của bạn là thế nào để mình qua cafe.
chúc thành công.
 
mình cám ơn các bạn rất nhiều, hi.hi. mình đã bắt đầu quen hơn với cuộc sống ở đây. bạn nào ở gần mỹ đình thì qua mình cafe nhé!
cảm giác được chia sẻ thực sự rất ấm áp.....
thanks all

Em cho số điện thoại liên lạc, Mỹ Đình rộng mênh mông, biết cafe ở chỗ nào
!$@!!
 
Mừng cho bạn khi thấy bạn dần quen với một môi trường mới. Ai cũng thế, chuyển từ nơi này tới nới khác thường có chút lạ lẫm ở vài bước đầu ( làm quen, đi lại, ăn, ở) Đất lạ, người lạ mà. Dần dần rồi sẽ quen cả thôi.
Chúc bạn luôn vui vẻ và có nhiều bạn bè mới!
-------------
Micarazavuska!
 
hi.hi.
Tết nhất đến nơi rồi, mình ở Hn đến 28. Cuối năm bận rộn quá thì Ra tết cũng được mà đúng ko bạn?
Thanks!!!
 
em mới chuyển từ thái nguyên về hn, chẳng có bạn bè gì dưới này cả. em mới đi làm nên cảm thấy rất lạ lẫm, lạc lõng. rất mong các bác thi thoảng rỗi rãi pm với em buôn cho đỡ buồn và giảm streets...
@$@!^%

Hà nội - Thái chỉ chưa tới 80 Km; Có gì đâu xa xôi cách trở? Hồi xưa CN nào mình cũng đạp xe xuống thăm vợ đó nha!

Bận về thì đúng là oãi thiệt CHỨ CHĂNG CHƠI !
 
Bạn ơi sao bạn không tìm lấy 1 người bạn thân (trong lớp ấy) or 1 người yêu (thế càng tốt) để sẻ chia. Mình tin là ngoài cách các anh chị nói ra thì cách này là hữu hiệu (bậc nhất) để bạn đỡ buồn chán (vì bạn sẽ không có thời gian rảnh để mà...buồn chán nữa đâu hí hí).
Have fun!
 
Mình cũng mới chuyển về Lâm Đồng, cô đơn không biết trò chuyện cùng ai, mong tìm vài người bạn để tâm sự.
 
Em gái violetdylan có avatar đẹp ghê, bạn trai của em đó hả! nhưng mà em ở đâu, anh ở Lâm Đồng cơ..
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom