- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Còn đâu cảm xúc ngày khai trường
Cập nhật ngày: 05/09/2011 10:32:56
(BDO) Sáng nay (5-9), học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là năm học đầu tiên ngành GD-ĐT triển khai thực hiện "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ sáng, tôi gọi con tôi dậy chuẩn bị đi dự lễ khai giảng cho tươm tất. Cháu trở mình, trả lời giọng ngây ngủ: “Hôm nay con được nghỉ ở nhà, lớp con chỉ có mấy bạn đại diện lớp dự lễ khai giảng thôi!”. Tôi chưng hửng, lẽ nào nhà trường không yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt dự lễ khai giảng năm học mới.
Cần tạo cảm xúc hân hoan chào đón ngày khai trường trong tất cả các em học sinh
Trong chúng ta, hẳn không ai không nhớ cái cảm giác lâng lâng của ngày tựu trường mỗi đầu năm học như cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh qua truyện ngắn Tôi đi học: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường… ”. Dòng hoài niệm đầy chất thơ của tác giả cách đây đã hơn 60 năm nhưng vẫn khiến lòng người nôn nao mỗi khi nhắc đến.
Ngày khai trường là ngày đáng nhớ nhất của đời học sinh. Thật bồi hồi xúc động khi nghe tiếng trống trường giục giả trong buổi lễ khai giảng năm học mới, ngày khai trường còn khiến các em học sinh háo hức chờ đợi để được biết ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, người bạn mới nào sẽ ngồi cạnh mình suốt năm học mới, rồi lớp học mới có gì lạ, bàn học mới của mình có dòng lưu niệm nào khắc lên đấy không…
Có thể là do tôi ưa hoài niệm, hình như học sinh bây giờ không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi được mặc áo mới nhân ngày khai trường với tâm trạng nôn nao như tôi nghĩ bởi lẽ các em đã được nhập học trước ngày khai giảng khoảng 2 tuần. Bây giờ vào trường dự lễ khai giảng nghe thầy hiệu trưởng gióng 3 hồi trống rồi dõng dạc tuyên bố khai giảng năm học mới thì thật khó để có được cảm xúc nô nức, hân hoan của ngày tựu trường như ngày xưa.
Thôi thì cuộc sống luôn biến chuyển, thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, không thể nào nhất thiết cái gì cũng phải giống như… ngày xưa. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc nhỏ, năm học này sẽ có bao nhiêu học sinh không dự lễ khai giảng, không được có cái cảm xúc thiêng liêng của ngày đầu năm học, giả sử mai này gặp đề bài làm văn tả cảnh ngày khai trường, các em ấy sẽ phải làm bài như thế nào?
Minh Hoàng
http://baobinhduong.org.vn/newsdetails/1D3FE185BB8/Con_dau_cam_xuc_ngay_khai_truong.aspx
Cập nhật ngày: 05/09/2011 10:32:56
(BDO) Sáng nay (5-9), học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là năm học đầu tiên ngành GD-ĐT triển khai thực hiện "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ sáng, tôi gọi con tôi dậy chuẩn bị đi dự lễ khai giảng cho tươm tất. Cháu trở mình, trả lời giọng ngây ngủ: “Hôm nay con được nghỉ ở nhà, lớp con chỉ có mấy bạn đại diện lớp dự lễ khai giảng thôi!”. Tôi chưng hửng, lẽ nào nhà trường không yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt dự lễ khai giảng năm học mới.
Cần tạo cảm xúc hân hoan chào đón ngày khai trường trong tất cả các em học sinh
Trong chúng ta, hẳn không ai không nhớ cái cảm giác lâng lâng của ngày tựu trường mỗi đầu năm học như cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh qua truyện ngắn Tôi đi học: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường… ”. Dòng hoài niệm đầy chất thơ của tác giả cách đây đã hơn 60 năm nhưng vẫn khiến lòng người nôn nao mỗi khi nhắc đến.
Ngày khai trường là ngày đáng nhớ nhất của đời học sinh. Thật bồi hồi xúc động khi nghe tiếng trống trường giục giả trong buổi lễ khai giảng năm học mới, ngày khai trường còn khiến các em học sinh háo hức chờ đợi để được biết ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, người bạn mới nào sẽ ngồi cạnh mình suốt năm học mới, rồi lớp học mới có gì lạ, bàn học mới của mình có dòng lưu niệm nào khắc lên đấy không…
Có thể là do tôi ưa hoài niệm, hình như học sinh bây giờ không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi được mặc áo mới nhân ngày khai trường với tâm trạng nôn nao như tôi nghĩ bởi lẽ các em đã được nhập học trước ngày khai giảng khoảng 2 tuần. Bây giờ vào trường dự lễ khai giảng nghe thầy hiệu trưởng gióng 3 hồi trống rồi dõng dạc tuyên bố khai giảng năm học mới thì thật khó để có được cảm xúc nô nức, hân hoan của ngày tựu trường như ngày xưa.
Thôi thì cuộc sống luôn biến chuyển, thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, không thể nào nhất thiết cái gì cũng phải giống như… ngày xưa. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc nhỏ, năm học này sẽ có bao nhiêu học sinh không dự lễ khai giảng, không được có cái cảm xúc thiêng liêng của ngày đầu năm học, giả sử mai này gặp đề bài làm văn tả cảnh ngày khai trường, các em ấy sẽ phải làm bài như thế nào?
Minh Hoàng
http://baobinhduong.org.vn/newsdetails/1D3FE185BB8/Con_dau_cam_xuc_ngay_khai_truong.aspx
Lần chỉnh sửa cuối: