Cái duyên con gái - cái nết đánh chết cái đẹp

Liên hệ QC

Cindy- yourbaby

Thành viên mới
Tham gia
17/11/08
Bài viết
23
Được thích
63
Thường nghe ông, bà cha mẹ của Cindy, yourbaby nói con gái phải đặt hàng đầu : "Công dung mỹ hạnh".Từ cái đi cho đến cái đứng - cái ăn cái nói cũng vậy luôn phải thùy mị. Ăn phải trông nồi ngồi xem hướng. Kim chỉ thêu thùa phải am hiểu.
Thế nhưng, con gái hiện đại ngày nay có ai và còn bao nhiêu người thấm nhuần được những lời dạy dỗ đó không ? Trong đó cũng không ngoại trừ Cindy, yourbaby.

Cindy, yourbaby được sinh ra trong 1 thế hệ được nhiều ưu đãi. Trường học, Internet, bệnh viện, đường xá,... đều cấp tiến cả. Thế mà Cindy, yourbaby không biết hưởng lại còn lợi dụng mạng để gièm pha đã kích người này người kia. Với kiến thức của nhà trường mà Cindy, yourbaby đã được đào tạo, hấp thu qua; Cindy thấy đắc thắng lắm nên nghĩ ai ai cũng nhỏ bé, thấp kém hơn mình.
Cindy, yourbaby cũng may mắn là từ phương xa đi cầu thực nơi đất khách nhưng Cindy, yourbaby vẫn giữ được cái nề nếp sống của gia đình có 1 chút gì phong kiến. Không buông thả - Không sống vội - không sống thử. Đây cũng là niềm an ủi hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ Cindy.
Khi tìm hiểu gần gũi các Thầy/Cô, cô chú anh chị trên diễn đàn thì Cindy nhận thấy mình còn quá non kém, phải học lại từ đầu cả. Không chỉ về văn hóa mà còn phải học thêm về cách xử nhân xử thế. Chữ nhân nghĩa nó vỏn vẹn có hai từ thế mà Cindy chưa hiểu thấu hết. Chỉ tội là cái tôi của Cindy, yourbaby quá lớn nên hay cương cãi lại, chống đối với những lời nói nghịch tai khiến nhiều Thầy/Cô, cô chú anh chị trên diễn đàn chưa hài lòng lắm.

Qua bài viết này, Kính mong Thầy/Cô, cô chú anh chị trên diễn đàn rộng lượng chỉ dẫn bổ sung cho Cindy ngày vững mạnh hơn để hoàn thiện con người. Chấp nhận những lời nói chua cay như tát nước lạnh vào mặt nhằm giúp Cindy tĩnh táo lại để nhận chính ra bản thân.

Lời trần bạch cùng các bạn gái
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu tiên vào cứ tưởng nói về cái nết đánh chết tươi cái đẹp chứ!:-=
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom