Các cuộc gặp chớp nhoáng

Liên hệ QC

xuan_ha919

Thành viên thường trực
Tham gia
2/2/07
Bài viết
275
Được thích
581
Gặp "Người mặt sắt", "Dê quá xa" và "Lão già Gân tại TP HCM ngày 03-10-2010.
Hôm vừa rồi em có công việc riêng đi vào TP HCM và rất may mắn được gặp "Người mặt sắt", "Dê quá xa" và "Lão già Gân" tại TP HCM (Xin phép các Chú và các anh cho em được gọi như vây--=0).
Được gặp mới thấy rằng các Chú, các Anh trong đó vui tính và nhiệt tình. Trời mưa mà "Người mặt sắt", "Dê quá xa" và "Lão già Gân" đội mưa đến và mang theo hành trang là 1 chai rượu thuốc}}}}}. Khi về chỉ tiếc chai rượu của chú Sa ngon quá mà không còn đủ thời gian để giải quyết nốt, không biết các Chú, các Anh ngồi lại có giải quyết hết không???
Xin cảm ơn các Chú và Anh mặt sắt đã cho cháu một buổi đi chơi vui vẻ và thân mật.
P/S: Không biết chú Trí hôm qua đi khám bệnh tình thế nào??
Cháu có chụp hình vào điện thoại nhưng hiện nay chưa có cáp nối với máy tính nên chưa post lên được, để cháu post lên sau vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tình hình Lão gân là thế này:
Sáng nay 9 giờ: Vô phòng hành quyết
Trưa nay 1:30: Ra khỏi phòng hành quyết, chắc mạng cao gân dẻo, nên còn still alive.

Nghe đồn bắn 3 loạt không trúng, phát ân huệ thì 3 lần kẹt đạn.
 
Anh Hà đi âm thầm quá, qua HN mà chẳng í éo gì cả nhỉ???
 
Anh Hà đi âm thầm quá, qua HN mà chẳng í éo gì cả nhỉ???

Hii em chuyên đi đêm mà. Lúc vào đi Tàu đêm, lúc ra máy bay cũng đêm. Với lại đi cả đại gia đình (bà nội, gia đình anh trai + vợ chồng em = 8 người) nên không tách ra được. Mấy Bác thông cảm--=0.

Hinh003.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trời. Xuân Hà vô SG mà không cho mình biết nữa.
 
Lại 1 cuộc gặp chớp nhoáng

Lão chết tiệt, em họ, và 2 trò cưng:

Sweet04.jpg


Sweet06.jpg
 
Web KT
Back
Top Bottom