Cà phê offline tại Hà Nội ngày 15/11/2008

Liên hệ QC

minhlev

A - Bờ - Cờ
Thành viên danh dự
Tham gia
2/7/07
Bài viết
420
Được thích
894
Theo dự kiến (tại bài viết 25 của topic này), tối nay sẽ diễn ra buổi cà phê offline giữa các thành viên GPE ở Hà Nội.
Tuy nhiên, do điều kiện đường xá vẫn còn nhiều chỗ ngập. Thêm vào đó theo dự báo thời tiết, tối nay Hà Nội sẽ có mưa trong khi đó, vài người trong chúng ta chưa kịp mua thuyền để đi lại (chí ít là tôi, bác Hướng và WhoamI) nên xin được dời buổi cà phê offline sang tuần sau, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

PS: Nhãn lồng vẫn được bảo quản tốt đảm bảo không bị hao hụt :)
 
Minh quyết định thời gian đi, để lâu sợ quà của bác Sơn "bốc hơi" --=0

Ban đầu là uống cafe để mồi chài "chị em", sau đó tính sau -\\/.
 
Em tăm tia được một quá khá đẹp, yên tĩnh: Quán Be One B11-101 Giảng Võ - Đường Trần Huy Liệu (Gần quán ốc cay, ốc đỏ môi ở Hồ Giảng Võ). Tối thứ 5 tuần này cafe được ko anh Minh?
 
Em tăm tia được một quá khá đẹp, yên tĩnh: Quán Be One B11-101 Giảng Võ - Đường Trần Huy Liệu (Gần quán ốc cay, ốc đỏ môi ở Hồ Giảng Võ). Tối thứ 5 tuần này cafe được ko anh Minh?

Có vẻ hợp lý đấy, cafe xong thì lượn sang làm chút sò huyết, ốc sư tử,... thì quá ổn! Nhưng tổ chức vào ngày nghỉ thì hay hơn.
 
Có vẻ hợp lý đấy, cafe xong thì lượn sang làm chút sò huyết, ốc sư tử,... thì quá ổn! Nhưng tổ chức vào ngày nghỉ thì hay hơn.

Đúng đấy các bác ạ. Bác Minhlev tiếp thu nhé.

Mình CF xong, qua ăn uống thôi, như vậy là tuyệt rồi. Đừng có bia rượu gì nhé (ăn hải sản mà có bia rượu thì mất ngon--=0).
Hơn nữa không phải ai cũng uống được, vì vậy bác Minhlev đừng bắt mọi người phải uống nhé. Đâu phải ai cũng như em đâu.:-=

Lâu quá không gặp em WhoamI ( uống rượu chung ly với em một hồi thế là anh cũng "Tôi là ai ??"), đến bây giừo cứ nhìn thấy nick của em là anh lại . . . SAY!}}}}}

Be be be!
 
Đúng đấy các bác ạ. Bác Minhlev tiếp thu nhé.

Mình CF xong, qua ăn uống thôi, như vậy là tuyệt rồi. Đừng có bia rượu gì nhé (ăn hải sản mà có bia rượu thì mất ngon--=0).
Hơn nữa không phải ai cũng uống được, vì vậy bác Minhlev đừng bắt mọi người phải uống nhé. Đâu phải ai cũng như em đâu.:-=

Lâu quá không gặp em WhoamI ( uống rượu chung ly với em một hồi thế là anh cũng "Tôi là ai ??"), đến bây giừo cứ nhìn thấy nick của em là anh lại . . . SAY!}}}}}

Be be be!
Anh Bắp hình như nghe đến từ uống có lẽ...mà thấy anh Minh bảo anh đâu có say rượu mà say em Hằng đấy chứ,bây giờ lại đổ tại Nick của em Hằng.
Hy vọng lúc nào đó có cơ hội được uống cùng anh vài ly.
 
Vậy quyết định vào tối thứ bảy nhé.
Thân mời các bạn thành viên online và offline của GPE tại Hà Nội tham dự cà phê offline.
Thời gian: 19 giờ 30 tối thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2008
Địa điểm: Quán Be One B11-101 Giảng Võ - Đường Trần Huy Liệu - Hà Nội (Gần quán ốc cay, ốc đỏ môi ở Hồ Giảng Võ)
Điện thoại liên hệ: 090 323 6865 (minhlev); 091 353 2322 (PhanTu Huong) hoặc 097 244 6291 (WhoamI).
Thân.
 
Vậy quyết định vào tối thứ bảy nhé.
Thân mời các bạn thành viên online và offline của GPE tại Hà Nội tham dự cà phê offline.
Thời gian: 19 giờ 30 tối thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2008
Địa điểm: Quán Be One B11-101 Giảng Võ - Đường Trần Huy Liệu - Hà Nội (Gần quán ốc cay, ốc đỏ môi ở Hồ Giảng Võ)
Điện thoại liên hệ: 090 323 6865 (minhlev); 091 353 2322 (PhanTu Huong) hoặc 097 244 6291 (WhoamI).
Thân.

Có thể đăng ký thêm Siêu Smod ở nhà nữa, đang thuê mình làm sổ lương !$@!!. Phải nhờ tư vấn các bạn nữa !$@!!.
 
Tiếc nhỉ, lại chơi vào ngày nghỉ.

Với mình thì ngày trong tuần là ngày làm việc nên có thể đi đâu bất kỳ lúc nào tới 9PM (bình thường tầm này mới về nhà) vào những ngày này nếu ko bận.

Nhưng vì ngày thường đã tít mít như vậy thì ngày nghỉ phải dành cho gia đình & con cái (nếu ko cả tuần sẽ ko có thời gian cho con được). Thế nên chính ngày nghỉ lại là ngày khó khăn cho mình để giao lưu.

Đành hẹn dịp khác vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh cũng nên tranh thủ xin "Cô Ta" như anh ThuNghi thì hay biết mấy. Hôm kỷ niệm sinh nhật WKT lần 6, nhìn ảnh anh trông rất trẻ và duyên dáng.

Thân
 
Tường thuật trực tiếp buổi offline tại Hà Nội (15/11/08)

Chúng tôi đang offline cà phê tại Hà Nội.
Người đến đầu tiên là bác Phan Tự Hướng cùng Siêu Smod và Smod nhí siêu quậy. Tiếp theo là tôi (minhlev) đến cùng cảnh sát trưởng. Ngồi được một lúc đến khoảng hơn 8 giờ vẫn chưa thấy ai tới thêm - NẢN.
Sau khi xin ý kiến các cấp trên, hai anh em quyết định đổi địa điểm ra quán cà phê Nắng Sài Gòn.
8 giờ 20, anh Nghĩa VioletDylan gọi điện thoại hẹn ra offline.
8 giờ 25, anh PhongHapaco gọi điện rủ đi uống cà phê (trời ơi, chắc anh không lên mạng nên không biết hôm nay có buổi offline cà phê tại Hà Nội).
8 giờ 45, mọi người bắt đầu thưởng thức quà của bác Cao Mạnh Sơn (đặc sản nhãn lồng Hưng Yên) - ngon tuyệt.
Mọi người đều nhắc tới một số thành viên nữ không thích uống rượu thịt chó + bia bọt mà thích uống cà phê nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.
Một lúc sau, WhoamI tới, đúng lúc này thì tôi phải đi về nên không biết đoạn sau thế nào. Bác Hướng tiếp tục giúp em với nhé. Bác nhớ up một số hình lên nhé. Em cảm ơn....

To Dosnet: Gọi cho bác cả buổi chiều không được. Chắc là lâu quá không được gặp bà xã nên bác bị giam ở nhà đúng không????
 
Hơn 9h00, WhoamI mới đến, vì cố phải ăn ở quán One Bi (?) do lỡ nhờ sử dụng điện thoại, sạc pin. Mà sao điện thoại của Mod Who chán thế, toàn to te tí thôi....
 
Đúng hẹn ở quán cafe kiêm ăn nhanh Be One, chờ mãi không có thành viên nào tới đành đi ăn trước với vợ chồng anh Minh.
Sau đó có anh Nghĩa VioletDylan, WhoamI, Phong (Đà Nẵng đang công tác ở HN) tới và quyết định chuyển sang quán Nắng Sài Gòn trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Sáng nay ăn sáng + cafe với bác Nghĩa và post ảnh lên.

Sau đây là ảnh các thành viên:

- Thành viên nhí:

DSC00360.jpg


DSC00372.jpg


- Phong, Nghĩa, Minh:

DSC00373.jpg


- Minh và Siêu Mod:

DSC00367.jpg


- Sư tử của tôi:

DSC00366.jpg


- "Mổ" quà của bác Cao Mạnh Sơn:

DSC00376.jpg


- Các ảnh khác:

DSC00368.jpg


DSC00364.jpg


DSC00365.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Hướng tổ chức offline cho cả gia đình rồi còn gì. Anh lại còn nói xấu chị đấy nha.
 
Anh Hướng tổ chức offline cho cả gia đình rồi còn gì. Anh lại còn nói xấu chị đấy nha.
Có những buổi OffLine như thế này đảm bảo chị em ủng hộ anh em hết mình nha.Rút kinh nghiệm từ mình mà ra,chỉ cần liên quan đến GPE là OK hết.Hình như anh Minh và anh Hướng bây giờ mới áp dụng.Các anh phổ biến kinh nghiệm cho anh Tuân nhé.
Chúc cho tình cảm của mọi thành viên trong GPE ngày càng thắm thiết.
 
Có những buổi OffLine như thế này đảm bảo chị em ủng hộ anh em hết mình nha.Rút kinh nghiệm từ mình mà ra,chỉ cần liên quan đến GPE là OK hết.Hình như anh Minh và anh Hướng bây giờ mới áp dụng.Các anh phổ biến kinh nghiệm cho anh Tuân nhé.
Chúc cho tình cảm của mọi thành viên trong GPE ngày càng thắm thiết.

Khổ anh ạ, phần lớn BQT ở HN đều có Sư tử hiền canh nên ít dám "ngọ nguậy" **~**. Bình đẳng quá là hỏng hết nhưng "số" rồi, biết làm thế nào được!!! :-=--=0!$@!!

Riêng anh Nghĩa còn có Hội offline cafe chuyên nói xấu vợ vào ngày Chủ nhật hàng tuần, hôm nay gặp hoá ra loanh quanh toàn biết nhau cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy mod ơi, xem lại hai cái ảnh này có gì khác nhau không?
attachment.php

attachment.php
 

File đính kèm

  • Untitled-1 copy.jpg
    Untitled-1 copy.jpg
    19.7 KB · Đọc: 69
  • DSC00373.jpg
    DSC00373.jpg
    102 KB · Đọc: 68
Tại mình thấy tiêu đề ghi là Cafe nhưng nhìn ảnh thấy chủ yếu là Ken
 
Web KT
Back
Top Bottom