Bạn làm gì khi Tết về

Liên hệ QC

Nguyen Chau Ngoc Linh

Thành viên mới
Tham gia
20/9/08
Bài viết
10
Được thích
34
Nghề nghiệp
làm phiền người ta
Với mình Tết đến là cực hình khi trả lời những câu hỏi như " Năm nay cháu bao nhiêu ? Lấy chồng chưa ? hay Khi nào cho Bác xem mặt đây...."
Không biết bao giờ người VN mới biết tôn trọng thế giới riêng của người khác ?
Với mình - mình tụng sách, truyện, báo chí, phim cho những ngày Tết.
Còn bạn ?
 
Vậy tặng bạn 1 quyển truyện vui. Chúc Tết này luôn vui vẻ và thoát khỏi những câu hỏi đó nha! Heeee Funny.rar: http://www.mediafire.com/?dg1mcymzqrm Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vè chúc tết, hehe Nghe vẻ nghe ve ░♥░ Nghe vè Tết đến░♥░ Bạn bè thân mến ░♥░ Cùng nhau sum vầy░♥░ Sức khỏe tràn đầy ░♥░ Gia đình hạnh phúc ░♥░ _)(#;
Nhà nhà sung túc ░♥░ Mừng đón xuân sang ░♥░ Một nhành mai vàng ░♥░ Bên mâm ngũ quả ░♥░ Tiếng cười rộn rã ░♥░ Vang khắp mọi nhà ░♥░ Đây đó gần xa ░♥░ Tiếng cười trẻ nhỏ ░♥░ Rộn rang ngoài ngỏ ░♥░ Mừng tuổi ông bà ░♥░ Kính chúc mẹ cha ░♥░ Sống lâu hạnh phúc ░♥░ Cháu con xin chúc ░♥░ Làm ăn phát tài ░♥░ An khang thịnh vượng. ?>​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có người bạn bảo mình xem xem quanh hàng xóm, bà con có baby ko ? trông hộ người ta - đó cũng là cách tránh những câu hỏi đó hiiiiiiii
 
Thế thì bạn phải coi làm sao để trả lời hoàn chỉnh các câu hỏi đó và khi tết đến khỏi phải lo nữa
 
Với mình Tết đến là cực hình khi trả lời những câu hỏi như " Năm nay cháu bao nhiêu ? Lấy chồng chưa ? hay Khi nào cho Bác xem mặt đây...."
Không biết bao giờ người VN mới biết tôn trọng thế giới riêng của người khác ?
Với mình - mình tụng sách, truyện, báo chí, phim cho những ngày Tết.
Còn bạn ?
Đối với bạn là cực hình... nhưng có thể đối với ai khác thì họ xem đó là sự quan tâm
Có khi nào bạn nghĩ đến 1 ngày nào đó không có ai hỏi thăm bạn bất cứ câu nào khi Tết về... Biết đâu khi đó bạn lại cãm thấy.. trống vắng
Theo tôi, những vui buồn của ta là do ta tự chủ ---> Không phải do người khác
 
Tết làm gì à: Có rất rất nhiều chuyện cần làm đối với mình:
- Sơn lại cái nhà đã bạt màu!
- Dọn dẹp lại nhà cửa, lau chùi bộ lư;
- Dôn dẹp cái tủ hồ sơ cả năm chứa một mớ giấy tờ đủ thứ. Soạn lại, phân loại lại cái nào còn xài, cái nào là "rác". Mệt ứ ừ!
- Mua bánh mứt, kẹo, đồ chua, nem, chả, vài thùng heineken, v.v... để chuẩn bị đón vài người bạn tới chơi nhà!
- Viết vài lá thư cho vài đứa bạn ở xa để chúc tết tụi nó;
- Tết này có lẽ sẽ đi chúc tết nhiều nhà đây!
- Chở người yêu đi sắm đồ tết thôi;
- Ghé nhà bác Kế Toán Già Gân "nhậu" món bò wasabi, ngon tuyệt cú mèo!
- Mua vài đĩa nhạc sôi động kèm vài bộ phim hành động để thức khuya.
- À quên, còn phải đi cắt tóc nữa;
- À, đánh xi lại đội giày nữa;
- Mấy bộ đồ chưa ủi, bây giờ lôi ra ủi tất cả! Tốn một mớ thời gian không nhỏ à nha!
- .......ôi sao nhiều việc quá!

Còn bây giờ thì mình chẳng còn thời gian để quan tâm xem liệu đó có phải là cực hình hay không khi người ta hỏi thăm mình, đại khái:
" Năm nay cháu bao nhiêu ? Lấy chồng chưa ? hay Khi nào cho Bác xem mặt đây...."
Ai hỏi thì mình cứ trả lời:
Dạ con năm nay 35 tuổi, chưa có chồng, thì năm sau bác qua xem mặt nhé!..Con cảm ơn bác nhiều lắm
Có chết chóc ai đâu mà lo chứ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyen Chau Ngoc Linh đã viết:
Với mình - mình tụng sách, truyện, báo chí, phim cho những ngày Tết

Bạn không nên lãng phí những ngày tết như thế. Tụng sách, truyện, báo chí...là những cái mà hằng tuần hoặc những lúc rãnh rỗi trong năm mình đã làm. Tết là những ngày đặc biệt vì chỉ trong những ngày này mới tụ tập được đầy đủ anh chị em trong gia đình. Mình sống ở thành phố nhưng quê ở tỉnh nên mỗi khi tết về mình giành thời gian đi thăm tất cả anh chị em, họ hàng, hàng xóm láng giềng, đầu trên xóm dưới. Hai nhóc sinh đôi, Thỏ & Nhím mới ngày nào còn thấy chị đút cho hai đứa ăn từng muỗng bột, giờ đã nói chuyện bi bô, hát hò nhảy múa. Anh Tư hồi tháng 3 còn than gần 40 rồi mà chưa có người yêu, giờ về nhà đã thấy anh báo chuẩn bị lấy vợ. Nhỏ Mực nhà đối diện, mới hôm nào còn cãi nhau với nhỏ, giờ về lại nghe tin nhỏ vừa mới mất vì tông xe, cảm thấy nghẹn lòng và nuối tiếc. Thằng Bi nhà kế bên, thằng bạn hồi nhỏ chơi rất thân với mình, giờ đã lấy vợ 2 con. Bà bảy mới hôm nào còn thấy bà còn đi đứng nhanh nhẹn, dáng hoạt bát, có phim thầy thuyết pháp hay là mang lại cho ngoại mình xem, giờ thấy bà lưng đã còm, dáng gầy yếu...

Tết là cơ hội để mình gặp gỡ và chia sẽ nhiều niềm vui, nỗi buồn với những người mà mình thương yêu nhất. Hãy dành khoảng thời gian quý báu này để tâm tình với những người thân mà cả năm bạn mới gặp một lần!.
 
- Viết vài lá thư cho vài đứa bạn ở xa để chúc tết tụi nó;

Không biết bạn viết thư tay hay thư điện tử?. Thời buổi công nghệ thông tin nên nhiều người lười không viết thư tay nữa. Kế cả mình cùng vậy. Hồi đó có nhỏ bạn ở Hà Nội, hai đứa thường viết thư tay, mỗi lần nhận được thư nhỏ, đọc xong cười chảy nước mắt, nước mũi. Thư nhỏ viết rất vui, dzí dỏm, thêm mấy cái hình emotion của nhỏ tự vẻ, tuy không sinh động như những cái emotion trong thư điện tử nhưng cũng bày tỏ hết những cảm xúc của nhỏ đến với người đọc. Mình cũng rất muốn viết thư tay, nhưng hiện nay không có người để viết nữa.
 
Không biết bạn viết thư tay hay thư điện tử?. Thời buổi công nghệ thông tin nên nhiều người lười không viết thư tay nữa. Kế cả mình cùng vậy. Hồi đó có nhỏ bạn ở Hà Nội, hai đứa thường viết thư tay, mỗi lần nhận được thư nhỏ, đọc xong cười chảy nước mắt, nước mũi. Thư nhỏ viết rất vui, dzí dỏm, thêm mấy cái hình emotion của nhỏ tự vẻ, tuy không sinh động như những cái emotion trong thư điện tử nhưng cũng bày tỏ hết những cảm xúc của nhỏ đến với người đọc.

Thư tay hay thư điện tử thì theo mình không thành vấn đề! Vấn đề là ý nghĩa của nó, nội dung của nó! Còn hình thức, phương tiện thì tùy! Không thành vấn đề!

Mình cũng rất muốn viết thư tay, nhưng hiện nay không có người để viết nữa.
Vậy bây giờ bạn có người để viết rồi đó! Hộp thư của mình ca_dafi@yahoo.com.vn%#^#$ (không tiện để địa chỉ liên lạc ở đây, email cho mình trước nhé). Hân hạnh làm quen với bạn!
 
Thư tay hay thư điện tử thì theo mình không thành vấn đề! Vấn đề là ý nghĩa của nó
Cái này đúng...
Nhưng sở dĩ hiện nay người ta vẫn hoài niệm về thời kỳ "thư tay" với bao kỹ niệm đẹp là vì trong cái "thư tay" ấy có chưa đựng tâm hồn của người viết... Đã đặt bút viết lên giấy là chắc ăn "viết thật" ---> Không như thư điện tử, người ta có khả năng COPY - PASTE .. CC and BCC... vân vân.. và .. vân vân
 
Đã đặt bút viết lên giấy là chắc ăn "viết thật" ---> Không như thư điện tử, người ta có khả năng COPY - PASTE .. CC and BCC... vân vân.. và .. vân vân

Cái này chưa chắc bác ui, gặp mí anh "Sở Khanh" í, search mấy câu hay hay trên google, rồi in ra đem thuê người khác viết hoặc siêng thì ngồi viết, gửi cho mấy chục cô. Cô nào đọc xong cũng sụt sịt, sụt sịt, cảm động mà không biết là lá thư của mình cũng được gửi đến những người khác!. @!##

- Chở người yêu đi sắm đồ tết thôi;

Bé tí xíu sướng nhỉ, ước gì nhóc cũng được....

- À, đánh xi lại đội giày nữa;
- Mấy bộ đồ chưa ủi, bây giờ lôi ra ủi tất cả! Tốn một mớ thời gian không nhỏ à nha!

Sao anh không chia sẽ bớt với bé tí xíu?.

Còn bây giờ thì mình chẳng còn thời gian để quan tâm xem liệu đó có phải là cực hình hay không khi người ta hỏi thăm mình, đại khái:

" Năm nay cháu bao nhiêu ? Lấy chồng chưa ? hay Khi nào cho Bác xem mặt đây...."

Anh mấy "phai" dzị?. :bleh::blum:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này chưa chắc bác ui, gặp mí anh "Sở Khanh" í, search mấy câu hay hay trên google, rồi in ra đem thuê người khác viết hoặc siêng thì ngồi viết, gửi cho mấy chục cô. Cô nào đọc xong cũng sụt sịt, sụt sịt, cảm động mà không biết là lá thư của mình cũng được gửi đến những người khác!.
Cũng có thể vậy lắm chứ ---> Chuyện thường...
Nhưng ý tôi khác... Nhận được thư phương xa thì 90% ấy là bạn (có thể là bạn tốt nữa là khác) ---> Và đã là bạn thì tôi ít khi nghi ngờ bất cứ điều gì (dù rất có thể người ta "Search Google" như bạn đã nói) ---> Và ngược lại, nếu tôi đã nghi ngờ thì tôi không hề xem "người phương xa" ấy là bạn ---> Tức khỏi cần phải đọc thư ---> Khỏi phải sụt sịt ---> Vậy thôi
Người ta thường luyện tập bản lĩnh trong công việc, trên thương trường ... nhưng lấy cái "bản lĩnh" ấy áp dụng vào tình bạn thì nó không còn là tình bạn nữa rồi... Bạn nghĩ đúng không?

Mọi ưu phiền rất có thể do tự ta suy diển mà ra...
 
Vậy là mấy ngày Tết dành để viết thư tay à ? Nếu vậy thì phải có bạn tri ân phương xa mới thực hiện được.

Bạn không nên lãng phí những ngày tết như thế. Tụng sách, truyện, báo chí...là những cái mà hằng tuần hoặc những lúc rãnh rỗi trong năm mình đã làm. Tết là những ngày đặc biệt vì chỉ trong những ngày này mới tụ tập được đầy đủ anh chị em trong gia đình. Mình sống ở thành phố nhưng quê ở tỉnh nên mỗi khi tết về mình giành thời gian đi thăm tất cả anh chị em, họ hàng, hàng xóm láng giềng, đầu trên xóm dưới. Hai nhóc sinh đôi, Thỏ & Nhím mới ngày nào còn thấy chị đút cho hai đứa ăn từng muỗng bột, giờ đã nói chuyện bi bô, hát hò nhảy múa. Anh Tư hồi tháng 3 còn than gần 40 rồi mà chưa có người yêu, giờ về nhà đã thấy anh báo chuẩn bị lấy vợ. Nhỏ Mực nhà đối diện, mới hôm nào còn cãi nhau với nhỏ, giờ về lại nghe tin nhỏ vừa mới mất vì tông xe, cảm thấy nghẹn lòng và nuối tiếc. Thằng Bi nhà kế bên, thằng bạn hồi nhỏ chơi rất thân với mình, giờ đã lấy vợ 2 con. Bà bảy mới hôm nào còn thấy bà còn đi đứng nhanh nhẹn, dáng hoạt bát, có phim thầy thuyết pháp hay là mang lại cho ngoại mình xem, giờ thấy bà lưng đã còm, dáng gầy yếu...

Tết là cơ hội để mình gặp gỡ và chia sẽ nhiều niềm vui, nỗi buồn với những người mà mình thương yêu nhất. Hãy dành khoảng thời gian quý báu này để tâm tình với những người thân mà cả năm bạn mới gặp một lần!.

Những ngày cận kề Tết dọn nhà như bạn ca_dafi
Mồng 1 ở nhà
Mồng 2 đi thăm người thân
Mồng 3 ở nhà trực
Mồng 4 thăm bạn + Thầy Cô
Mồng 5 ở nhà
Mồng 6 rút quân
 
Tết này hả, chắc đang có 1,5 TB film HD đang chờ thưởng thức ở nhà òy??
 
Mồng 1 ở nhà
Mồng 2 đi thăm người thân
Mồng 3 ở nhà trực
Mồng 4 thăm bạn + Thầy Cô
Mồng 5 ở nhà
Mồng 6 rút quân

Ông bà ta xưa có câu: Mùng Một Tết Cha
Mùng hai Tết . . . .
Mùng Ba Tết Thầy
Với vậy là nữa cái Tết có í nghĩa rồi còn gì!
Ba ngày còn lại Hãy chọn 1 địa chỉ để du xuân;
* Nếu sáng đi chiều zề thì bán kính cỡ 100 cây số trở lại; Có thể đi bằng bất cứ phương tiện nào mình thích;
* Nếu có bạn bè được rũ rê hay rủ rê được thì hai ngày; cự lý dưới 300 cây!
(Từ khu VI đến khu IX) - chỉ cần chú ý hướng đi ngược với số đông ta có thể thoải mái 1 người 1 băng ghế luôn!
Dư 1 ngày để hồi tưởng & hồi sức, hồi những thứ khác nếu thất lạc trong Tết. . . .


Chúc Xuân Vui Vẽ!!
 
Với mình, cái Tết nó có vai trò riêng của nó. Các bạn nghĩ xem nếu không có Tết? Không biết mấy ai trong cuộc sống bận mải này luôn tưởng vọng Tổ tiên, luôn nhớ tới Công Cha-Nghĩa Mẹ-ơn Thày, nhớ tới anh em bạn bè bằng hữu. Với hương vị ngày Tết con người vị tha hơn, tình cảm đằm thắm hơn, gần gũi nhau hơn. Những tị hiềm đời thường, trở nên bé nhỏ và mất dần. Mình không sao diễn tả những suy nghĩ của mình 3 ngày Tết. Rất muốn những tập quán đẹp trong ngày Tết trường tồn mãi mãi. Ngày Tết như vậy thì sẽ cho nhiều hơn nhận phải không các bạn ? Vậy thì cũng nên bớt chút riêng tư mà hướng về cộng đồng GIA ĐÌNH-XÃ HỘI cho ngày Tết không chỉ là dịp vui chơi.
Có gì không phải nhân ngày Tết mà cảm thông nhé.
 
Web KT
Back
Top Bottom