Bác Duyệt đang ở Hà Nội (25/08/2010)

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Chiều tối hôm nay, bác Duyệt gọi điện, hóa ra bác đang ở Hà Nội. Đang phải trông 2 đứa con nghịch như quỷ + người đang ốm (may ko bị sốt) nên không ra được.

Đề nghị bác Duyệt hôm nào rỗi báo lại nhé!
 
Chào mừng "Thiên Nga" ra HN, lại được cafe, cà pháo roài chẹp chẹp
 
Hôm qua em đã ngồi với bác Duyệt cùng một thành viên mới (bụng to lắm).
Bác Duyệt đợt này uống bia khủng lắm và nhìn ngon hơn lần ra trước. Chắc được chăm bẵm nhiều hơn :).
 
Chiều tối hôm nay, bác Duyệt gọi điện, hóa ra bác đang ở Hà Nội. Đang phải trông 2 đứa con nghịch như quỷ + người đang ốm (may ko bị sốt) nên không ra được.

Đề nghị bác Duyệt hôm nào rỗi báo lại nhé!

Có gì lạ đâu Thầy, tiếp nối sự nghiệp của Thầy. Trẻ không nghịch, Thầy mới lo; còn cháu nghịch được là Thầy phải mừng vì chúng HAM VUI như Thầy lúc còn trẻ và cả hiện nay. Khà Khà Khà

Chúc Thầy sớm hồi phục để tiếp chiêu cùng Thầy Duyệt. Trong Nam, Thầy Duyệt được Phó chủ tịch Hội (Bác Sa) luyện nhiều kiếm pháp tuyệt chiêu lắm. Nào là Bàu Đá, ....cả Two Dream (Hai Mơ) nữa
 
Nghe tin không chính thức thì hình như 19g tối nay Bác Duyệt sẽ có mặt tại Hòa Bình.
 
Hôm nay bác Duyệt ở HB với bạn, chắc lại toàn lợn mán, gà leo đồi, cá suối, cá hồ HB, cơm lam chiên,... gì đây. Tối ở TP. HB buồn, ít chỗ giải trí.
 
Hôm nay bác Duyệt ở HB với bạn, chắc lại toàn lợn mán, gà leo đồi, cá suối, cá hồ HB, cơm lam chiên,... gì đây. Tối ở TP. HB buồn, ít chỗ giải trí.
Chừng đó món, còn buồn nỗi gì ??? Nếu xơi cho hết, hỏi có còn sức để giải trí gì nữa hay không ???
 
Nghe nói sáng mai có một cuộc gặp gỡ thân mật, bác nào có time và thích cafe thì alo cho bác Hướng để cafe với bác Duyệt nhen

Chúc các bác cafe zui zẻ nha
 
Nghe nói sáng mai có một cuộc gặp gỡ thân mật, bác nào có time và thích cafe thì alo cho bác Hướng để cafe với bác Duyệt nhen

Chúc các bác cafe zui zẻ nha

Mọi người có thể ưu tiên hai2hai 1 chút xíu được ko (vì mong gặp bác Duyệt và mọi người quá)? Cafe ở phố Trung Hòa nhé (Trần Duy Hưng rẽ vào, nhiều quán cafe lắm) vì mai là 1 ngày h2h bận túi bụi nhưng nếu cafe ở phố đó thì sẽ tiện chạy ra.
 
Mọi người có thể ưu tiên hai2hai 1 chút xíu được ko (vì mong gặp bác Duyệt và mọi người quá)? Cafe ở phố Trung Hòa nhé (Trần Duy Hưng rẽ vào, nhiều quán cafe lắm) vì mai là 1 ngày h2h bận túi bụi nhưng nếu cafe ở phố đó thì sẽ tiện chạy ra.
Hà Nội ơi, Ok đi... Bác Hải mà chịu "offline" là quý hóa lắm đấy!
 
Mọi người có thể ưu tiên hai2hai 1 chút xíu được ko (vì mong gặp bác Duyệt và mọi người quá)? Cafe ở phố Trung Hòa nhé (Trần Duy Hưng rẽ vào, nhiều quán cafe lắm) vì mai là 1 ngày h2h bận túi bụi nhưng nếu cafe ở phố đó thì sẽ tiện chạy ra.

Mai các bác ọp vui vẻ nhé. Em có việc phải đi công tác chiêù mơí về, nêú còn tổ chức ở đâu thì em ra vui cùng.


Bác Hướng, Violet...cùng anh em khác đâu hết rôì nhỉ?
 
Mọi người có thể ưu tiên hai2hai 1 chút xíu được ko (vì mong gặp bác Duyệt và mọi người quá)? Cafe ở phố Trung Hòa nhé (Trần Duy Hưng rẽ vào, nhiều quán cafe lắm) vì mai là 1 ngày h2h bận túi bụi nhưng nếu cafe ở phố đó thì sẽ tiện chạy ra.
Dạ, em cũng thích chỗ này đấy vì gần mừ hi hi. Trên phố Trần Duy Hưng cũng có 1 quán (cafe Ánh Dương, quán đó khá đẹp và rộng - 42 Trần Duy Hưng)

http://thodia.vn/cafe-anh-duong-ha-noi.html

Nhưng hok bít bác Hướng bác tính ngồi đâu ta???

Bác violet mai bận đi với bồ roài keke
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ, em cũng thích chỗ này đấy vì gần mừ hi hi. Trên phố Trần Duy Hưng cũng có 1 quán (cafe Ánh Dương, quán đó khá đẹp và rộng - 42 Trần Duy Hưng)
Vậy thì chúng ta chọn quán này đi. Ngày mai anh ra đó khoảng 8h. Mọi người có gì tập trung ở đó nha. Uống cafe, ăn sáng khoảng 2 tiếng xong thì anh ra sân bay luôn.

Cám ơn mọi người.

Lê Văn Duyệt
 
Vậy thì chúng ta chọn quán này đi. Ngày mai anh ra đó khoảng 8h. Mọi người có gì tập trung ở đó nha. Uống cafe, ăn sáng khoảng 2 tiếng xong thì anh ra sân bay luôn.

Cám ơn mọi người.

Lê Văn Duyệt
Anh ơi, về SG nhớ mang quà, em sẽ lên nhà lấy, nha anh...
 
Trần Duy Hưng thì phải lôi xe trong hầm ra rồi (Phố Trung hòa ngắn thì đi bộ được). Tiếc quá! Sáng nay viết nghiệm thu 1 cái nên ko vác xe đi đâu được.
 
Em vừa cafe với bác Hướng, và "nhìn" bác Duyệt được 1', nói chuyện được 2 câu

@anh Hải: Bố trí thời gian để nhận "án phạt" nhé hí hí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sorry Anh Duyệt vì đã lỡ gặp anh mặc dù chính em chỉ tên quán để anh tới. Bởi sáng nay em phải gửi gấp hồ sơ nghiệm thu tới KH nên đành phải thất hẹn để xử lý máy tính, gửi xong rồi mới thở được
 
Không biết bác Duyệt đã về nhà chưa. Giờ bay từ 10h0 sáng trễ thành 12h0, đến sân bay bác lại báo trễ tiếp đến 14h30. --=0
 
Web KT
Back
Top Bottom