Anh TuanVNUNI sẽ có mặt ở Sài Gòn vào trưa chủ nhật tuần này!(27/02/2010)

Liên hệ QC
Còn một số hình ảnh nữa đây

IMAG0094.jpg

Anh Tuân song ca bài Chim Trắng Mồ Côi

IMAG0093.jpg

Minhthien321 cùng Kế Toán Già Gân

IMAG0092.jpg

Chị Xuân Thắm, cadafi, anh Thanh (tiger62), TuanVNUNI, Tuyết (Admin của TuanVNUNI), Chị Chiên (Chị vợ của TuanVNUNI) và anh Hùng (anh đồng hao của TuanVNUNI)

IMAG0091.jpg


IMAG0090.jpg


IMAG0089.jpg

Anh Phước (tedaynui) và bạn Trí (TKT)
 
thầy Tuân đi chơi zui wá à ngen !
 
Thầy Tuân song ca với Endless_Love thì phải, trông đẹp đôi quá (chị nhà bác Tuân không đọc bài này đâu... hihi!). Không hiểu sao bác KTGG lại có thể đứng bằng một chân "siêu" như thế. Bác có bí quyết gì để luyện "chân" thế ạh? kha kha khà khà!
 
Thầy Tuân song ca với Endless_Love thì phải, trông đẹp đôi quá (chị nhà bác Tuân không đọc bài này đâu... hihi!). Không hiểu sao bác KTGG lại có thể đứng bằng một chân "siêu" như thế. Bác có bí quyết gì để luyện "chân" thế ạh? kha kha khà khà!

Trời, Bác không xem từ đầu sao? Người được giới thiệu là Chị Tuyết (Admin của Thầy Tuân) là Phu Nhân của Thầy đó! Ngày hôm đó Chị ấy cởi mở, thoải mái lắm đấy! (không biết ở nhà thì sao ẹc... ẹc...)
 
Trời, Bác không xem từ đầu sao? Người được giới thiệu là Chị Tuyết (Admin của Thầy Tuân) là Phu Nhân của Thầy đó! Ngày hôm đó Chị ấy cởi mở, thoải mái lắm đấy! (không biết ở nhà thì sao ẹc... ẹc...)

Lạ nhỉ! Đang song ca bài Chim trắng mồ côi cơ mà, không lẽ em nhầm! Bác MinhThiện này nhầm thì có! Vợ thầy Tuân tóc xoăn tít và ngang vai thôi, đeo kính cận, ăn mặc khá ...hoành tráng! Trước khi đi Sì Gòn (lâu lắm rồi) giới thiệu với em và mọi người ở buổi offline nào ấy (quên rồi)!

Lần này về kiểm điểm mới được!
 
Lạ nhỉ! Đang song ca bài Chim trắng mồ côi cơ mà, không lẽ em nhầm! Bác MinhThiện này nhầm thì có! Vợ thầy Tuân tóc xoăn tít và ngang vai thôi, đeo kính cận, ăn mặc khá ...hoành tráng! Trước khi đi Sì Gòn (lâu lắm rồi) giới thiệu với em và mọi người ở buổi offline nào ấy (quên rồi)!

Lần này về kiểm điểm mới được!

Hehehe, phong cách mới của vợ Bác Tuân đấy Bác ơi!
 
Lạ nhỉ! Đang song ca bài Chim trắng mồ côi cơ mà, không lẽ em nhầm! Bác MinhThiện này nhầm thì có! Vợ thầy Tuân tóc xoăn tít và ngang vai thôi, đeo kính cận, ăn mặc khá ...hoành tráng! Trước khi đi Sì Gòn (lâu lắm rồi) giới thiệu với em và mọi người ở buổi offline nào ấy (quên rồi)!

Lần này về kiểm điểm mới được!

Ném đá vào cột đá rồi. Tuân Phu Nhân dắt day anh Tuân ghép hát đấy. Mấy lần offline mình thấy vẫn đúng một người, chắc không sai...!!!
 
Giật mình, tưởng Tuân dám ôm em nào mà lại public lên đây. Nhìn kỹ thì té ra là...
IMAG0091.jpg


Úi giờ tệ nạn:
01032010627.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được biết ngày hôm nay bác Tuân sẽ rời Sài Gòn. Chúc bác và gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn nhớ đến những ngày ở Sài Gòn. Hẹn gặp lại lần khác.
 
Hôhô! thế thì hoá ra là bia ôm bác hai2hai nhỉ! Theo ngu ý của HB thì: bia + ôm = bia ôm mà! khà khà khà .......! Lần này em về méc chị nhà bác Tuân nhé! Vào Sì Gòn là đi BIAOM .....! Tiện thể cho em hỏi bác Tiger62 cứ "xum xoe" Admin'2 Bác Tuân là sao (Ảnh..tiền gặp nạn...)? Lúc nào về bác Tiger62 kể riêng em nghe nhé! hhihihi.....
tiger62.jpg
 
Chúc anh Tuân và gia đình lên đường thượng lộ bình an ạh!!! ^.^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được dự buổi offline và gặp gỡ với nhiều Anh Chị Em GPE TPHCM, với nhiều gương mặt thân quen. Tôi chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình, cởi mở của các Bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong dịp sau, nhiều thời gian gặp gỡ hơn.
 
Hu hu....anh Tuân vào SG mà hổng gọi cho em. Anh quên vụ "xe đạp - cà lem" rùi ?! )(&&@@

Hổng ngờ chân bố vậy mà bố cũng quậy dữ ha. -0-/.
 
Web KT
Back
Top Bottom