20/10 gửi lời chúc tới toàn thể chị e trên diễn đàn

Liên hệ QC

usagi90

Thành viên thường trực
Tham gia
27/8/11
Bài viết
361
Được thích
535
Nghề nghiệp
Con nhà nông 100% hì
Ngày 20/10 chúc toàn thể chị em trên diễn đàn ngày càng xinh đẹp, zui tươi, yêu đời và ngày càng gắn bó với diễn đàn. Chúc cho những ai đã có gia đình thì ngày càng hạnh phúc. Những ai đã tìm được một nửa của mình sẽ trân trọng nó hơn ... Và những ai chưa tìm được một nửa như mình sẽ nhanh chóng tìm thấy --=0
 
Xin chúc cho một nữa thế giới của cộng đồng ngày càng trẻ trung & xinh đẹp!



.
.
.

(húc các bạn ngày càng Thành công, Sức khỏe & /-(ạnh phúc


.
.
.

Trami.jpg

 
Chân thành cám ơn các sư huynh, sư thúc HYen17 (Hỏng yeu em nào 17 tuổi) đã gởi lời chúc mừng phụ nữ, thiếu nữ chị em chúng tôi.

Nhân ngày 20/10, Tiểu Thư Hoa Quỳnh mong được kết thân cùng các sư thúc, sư huynh. Kết nhất là hunyh ‎bebo021999, BaTê, concogia, nghiaphuc. ngodany

Sư thúc HYen17 phải như thế này HYen>17 (lớn hơn 17 tuổi nhe) mới yên tâm nè . Ẹc ẹc ẹc.
 
Ôi trời,Anh em chưa kịp lập box chúc mừng,các chị em đã lập rồi.-\\/.

Nhân ngày 20/10 chúc toàn thể các chị em trong Đại gia đình GPE : Sức khỏe - Tình yêu - Hạnh phúc.
 
Chúc toàn thể chị em GPE:
Luôn luôn vui vẻ
Lúc nào cũng khỏe
Lúc nào cũng xinh
Vô vàn hạnh phúc
Luôn được chồng yêu
 
Chân thành cám ơn các sư huynh, sư thúc HYen17 (Hỏng yeu em nào 17 tuổi) đã gởi lời chúc mừng phụ nữ, thiếu nữ chị em chúng tôi.

Sư thúc HYen17 phải như thế này HYen>17 (lớn hơn 17 tuổi nhe) mới yên tâm nè . Ẹc ẹc ẹc.
Vầy có đúng ý không nà!
PHP:
=IF(HYEN>=17,"Yêu","KhôngYêu")
Từ đó suy ra
PHP:
=IF(hoaquynh>=407,"Yêu","KhôngYêu")
Chúc chị em trên diễn đàn GPE của chúng ta: 20/10 vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay 20 tháng 10, không có gì hơn thả mấy con cóc chúc chị em nè:
Chúc: chị em phụ nữ nhận 10 bông hoa
Sang năm mồng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ nhận hoa điểm 10
Ngày ngày vui vẻ tươi cười
Xinh tươi mãi mãi như 10 bông hoa!
 
Chúc chị em nhà ta luôn vui vẻ và hạnh phúc nha!


Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà
 
Nay ngày Phụ Nữ Việt Nam
Đàn ông ai nấy đi làm đều lo
Biết là có nhận có cho
Đồng lương ít ỏi, biết "bo" nhiêu người?
Mười nghìn 1 đóa hoa tươi
Chị em đông quá, ta cười "cho qua"
Không quà không bánh không hoa
Lời chúc thay thế (vì ta đang nghèo):
"
Chị em Giải pháp "Ẹc xeo"
Tiền vào đầy túi, tình theo suốt ngày
Gia đình sức khỏe tràn đầy
Cơm ngon, canh ngọt sum vầy bên nhau!
"
(Mấy ông: Mong ngày này hết mau mau ... )
 
Chúc mừng ngày 20-10! Chúc chị em GPE luôn khỏe mạnh, tươi vui, hạnh phúc!

Mà sao lắm ngày của chị em vậy? !$@!!
 
Hôm nay nhằm đúng ngày mình nghỉ bù ---> Chắc phải làm chút gì đó mới được! Chẳng hạn là "Giặt giùm bà cái áo của tui.."
Ẹc... Ẹc...
 
Không gì phũ phàng hơn khi nhận được tin của 1 người bạn

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Dương thông báo khẩn cấp: Cơn bão số 1 tên quốc tế là 20-10 đã và đang hoành hoành Khắp ba miền Bắc - Trung - Nam trong ngày hôm nay nó có thể quét sạch ví tiền của tất cả đàn ông chúng ta. Đề nghị Anh em tìm nơi trú ấn an toàn ngay từ bây giờ, tốt nhất là tránh xa các chị em phụ nữ, tắt điện thoại, giả câm, giả điếc, thậm chí giả "Điên" cũng được. Dự báo trong mấy giờ tới Bão sẽ hoành hành dữ dội và sẽ mạnh lên rất nhiều từ 5h chiều nay! Sau khi đổ bộ bão sẽ yếu dần đi và trở thành áp thấp nhiệt đới và tan biến lúc 23h59' cùng ngày. Mọi thông tin về bão sẽ được chúng thôi cập nhật liên tục. Giám Đốc Trung tâm "Chém Gió" Châu Á Thái Bình Dương. (đã ký)

Người phụ nữ chúng tôi, chỉ cần đường phen, miá lao là đủ ư? Phải thực tế 1 chút, chiều về, alô dẫn "bồ nhí" ra Hồ Gươm thưởng thức vài ly kem, còn khi về nhà thì như thế này:

Hôm nay nhằm đúng ngày mình nghỉ bù ---> Chắc phải làm chút gì đó mới được! Chẳng hạn là "Giặt giùm bà cái áo của tui.."
Ẹc... Ẹc...

ruabat.gif

Chúng em mãi mãi là trong mắt yêu của các anh.
 
Chúc mừng ngày 20/10.
Chúc cho chị em phụ nữ Việt Nam nói chung và GPE nói riêng thật nhiều hạnh phúc.

PS:Xin trân trọng gởi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc nhất đến với tất cả những người mẹ trên đất nước Việt Nam thân yêu này.
Hạnh phúc của con hôm nay được đánh đổi biết bao công sức gian lao của mẹ trước kia. Con yêu mẹ nhất trên đời!
 
Chúc chị em GPE một ngày vui vẻ và bận rộn...
 
Nhân dịp ngày 20/10 tưởng nhớ công ơn của các bà mẹ, mẹ vợ, vợ, em vợ, cháu vợ mình.

KTGG có câu chuyện sưu tầm sau đây, xin góp vui:

Chuyện vui không sợ vợ nè:

Tiếng bà vợ léo nhéo trong điện thoại: "Ông nhớ giặt ngay chậu quần áo. Nhớ vò thật kỹ cái váy của tôi xong rồi nấu cơm. Tối nay tôi về muộn, chờ tôi về mới được ăn cơm, không được ăn trước đâu đấy!".

Nghe xong, ông quát rất to vào ống nói:

- Bà câm ngay cái mồm đi! Tôi không làm... Tối nay bà về muộn hay bà đi luôn lên thiên đàng, xuống địa ngục thì cứ việc đi đi, không về nữa thì càng tốt...

223918-s%E1%BB%A3%20v%E1%BB%A3.jpg

Nói xong ông dập mạnh ống nghe xuống. Ông hàng xóm sang chơi vừa bước vào cửa nghe thấy vậy trợn tròn mắt hỏi:

- Ông... ông không sợ bà ấy hay sao mà hôm nay lại dám lên giọng quát tháo, cắt ngang lời bà ấy thế? Lát nữa bà ấy về thì ông chết!

Ông cười hề hề bảo:

- Sợ quái gì chứ... Bà ấy gọi vào máy điện thoại có ghi âm từ sáng, bây giờ tôi mới về mở ra nghe lại... Tôi "quát" cho bà ấy một trận cho bõ tức... Thôi tôi phải đi giặt ngay chậu quần áo và nấu cơm đây!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới độ 1 câu tâm đắc khi sáng 20-10:

"Vì Thượng đế không thể tạo ra cùng lúc Thiên thần và Quỷ dữ ở khắp mọi nơi nên Người đã tạo ra Phụ nữ"

Hi, hi. Sure luôn cho chắc là tất cả Chị Em phụ nữ đang đọc những dòng này đều là thiên thần ha,...
 
Sáng giờ vất vả mấy cái dịch vụ nộp tờ khai thuế tháng 10 ở các chi Cục thuế nào cũng đông như kiến, không có ưu tiên cho chị em phụ nữ nộp tờ khai hết mà phải bấm số , mình đi Q1, bấm số 1730 trong khi bảng điện tử chỉ số 1350, mình nghĩ phải chờ đến vài giờ đồng hồ mới đến lượt nộp tờ khai thuế tháng. May mắn thay có một em xinh đẹp như mộng ở đâu xuất hiện nói rằng anh chen lấn làm chi đưa e nộp dùm (vì em này đến lượt số đã gọi). Mình bắt đầu phân vân và làm quen bắt chuyện tí.

Mình đành đưa hồ sơ thuế cho em và đi làm trợ lý phía sau nếu cán bộ thuế nói có trục trặc không nhận dùm. Cuối cùng các tờ khai thuế tháng, B/c hóa đơn Quý 1, 2, 3/2011 đều nhận hết. Riêng tạm tính Q3/2011 bị trả lại. Mình thấy vậy đi hỏi cán bộ thuế thì nói ông in mờ quá không quét mã vạch được. Lúc này mình đi tìm người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng kia để mà nhờ chủ nhân nộp dùm mà không thấy đâu hết.

Đành thôi đi về cơ quan in lại và đóng dấu đợi đến cuối tháng nộp.

Bởi vậy, chị em phụ nữ nếu cánh đàn ông biết nịnh tí sẽ xong thôi.


Chúc chị em GPE luôn tươi trẻ, khỏe và nhiều hạnh phúc nhân ngày Women's Day 20/10/2011 nhé.
 
Lần đầu tiên mới thấy Lại Anh Tú viết bài nghiêm túc, được đấy. Phát huy lên nhé.
 
◊ ╔═══❥━━══━━❥═══════♥
╔ ║═ '-(¯`˅´¯)-'══❥━━══━━❥═══♥
║ ╚ (¯`.•*”*•.´¯)
║ ╔ (_¸*•.„.•*¸_)
║ ║═.-(_¸˄¸_)-.
... ◊⋱♥⋰
║⋱⋰⋱♥⋰Mừng
◊⋱⋰⋱⋰⋱♥⋰Ngày
║⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱♥⋰Phụ Nữ
◊⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱♥⋰Việt Nam
║⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱♥⋰20/10/2011
║ ║ ═-(¯`˅´¯)-.
║ ╚ (¯`.•*”*•.´¯)
║ ╔ (_¸*•.„.•*¸_)
╚ ║═ '-(_¸˄¸_)-'══❥━━══━━❥═══♥
◊ ╚═══❥━━══━━❥══════♥
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom