1o điều yêu thương

Liên hệ QC

phamhuong279

Thành viên mới
Tham gia
20/9/11
Bài viết
0
Được thích
4
1.Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
lovepusur1.gif

2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ
lovesme.gif

3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
loveyoumiss2.gif

4. Gặp người đã từng yêu bạn:
Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
kissblinksmall.gif

5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
loveslvyrose.gif

6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
friendbooring.jpg

7. Gặp người bạn đã từng yêu:
Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
exforever.gif

8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
friendhere.gif

9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
litlekids11.gif

Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
 
thanks u vilamik.. rất ý nghĩa.. Nêu mọi người đều có thể làm tất cả những điều này thì quá tốt
 
Nếu gặp 1 người mà bạn vừa yêu vừa ghét thì bạn sẽ phải làm ......???
 
nếu gặp 1 người bạn vừa yêu vừa ghét thì đâu tiên hãy xóa tan đi những gì bạn không hài lòng về họ và hãy chúc phúc cho họ bởi vì bạn đã từng yêu("Gặp người bạn đã từng yêu:
Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?"),
nếu khó khăn trong việc bỏ qua cho người đó thì thôi đừng yêu họ làm gì.-\\/.
 
nếu gặp 1 người bạn vừa yêu vừa ghét thì đâu tiên hãy xóa tan đi những gì bạn không hài lòng về họ và hãy chúc phúc cho họ bởi vì bạn đã từng yêu("Gặp người bạn đã từng yêu:
Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?"),
nếu khó khăn trong việc bỏ qua cho người đó thì thôi đừng yêu họ làm gì.-\\/.
nhưng con người vốn ích kỷ,, mấy ai đã làm được điều đó nhỉ..nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện..Nếu là mình mình chẳng thể nào làm được như thế...bởi vì mình cũng ích kỷ..
 
nhưng con người vốn ích kỷ,, mấy ai đã làm được điều đó nhỉ..nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện..Nếu là mình mình chẳng thể nào làm được như thế...bởi vì mình cũng ích kỷ..
nói thì cứ nói chứ,vì em đang trả lời câu hỏi của chị cuncon_kiss, còn làm thì chắc là em ko làm đc, đúng là con người ai cũng ích kỷ.nhưng ích kỷ tùy lúc, tùy nơi, tùy trường hợp.nhỉ?
 
Nếu gặp 1 người mà bạn vừa yêu vừa ghét thì bạn sẽ phải làm ......???
Trường hợp này thì cứ làm như sau: Bay tới đấm cho họ 1 phát (ghét mà), xong ôm chầm lấy họ mà xoa (thương). Thế là giải quyết được vấn đề rồi.
Chịu cách này hông cuncon?
 
nói thì cứ nói chứ,vì em đang trả lời câu hỏi của chị cuncon_kiss, còn làm thì chắc là em ko làm đc, đúng là con người ai cũng ích kỷ.nhưng ích kỷ tùy lúc, tùy nơi, tùy trường hợp.nhỉ?

đúng rùi ...đồng ý cả hai tay luôn
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom