- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Kế Toán Già Gân đã viết:Mình rất vui khi nhận được thư hồi âm của bạn. Chúc bạn cùng gia đình buổi sáng an vui -công việc tốt.
Rất mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn về lĩnh vực tin học.
Thân.
----
Lời tâm sự của 1 người bạn thân của diễn đàn giaiphpexcel mình (Xin mạn phép không đưa tên)
Vâng cảm ơn anh.
Nhưng có lẽ em là người phải học hỏi anh mới đúng. Anh ạ hiện tại em đang làm ở một tỉnh miền núi nên trình độ tin học còn kém lắm. Ở chỗ TP. Điện Biên gần như chẳng có ai giỏi về tin học, nhiều khi em muốn đi học một cái gì đó, chẳng hạn cái văn bằng 2 về Kế toán, hay cái chứng chỉ tiếng anh, hay cái CCNA mà chẳng có chỗ học. Nhiều khi cũng thấy buồn anh ạ. Em đang có ý định chuyển về xuôi làm...
Anh là người đi trước có nhiều kinh nghiệm trong công việc và học tập anh có thể chia sẻ và cho em một vài lời khuyên được không ?
Cám ơn anh!
Cám ơn bạn rất nhiều đã cùng chia sẻ tâm tư nỗi niềm với mình.Mỗi người chúng ta ai cũng có hoài bão vươn lên cả. Xác định và hành động đúng nó cũng còn vào "vận may" và điều kiện "đất lành chim đậu". Nói vậy cũng không phải chờ sun rụng để mà nhặt.
Bản thân cố gắng bằng mọi nổ lực và phải tin vào chính lộ trình mình đặt ra. Điều kiện đánh đổi này mình có kiên nhẫn đeo đuổi được không (như chỗ ăn ỡ, thu nhập, - tác động của người thân như thế nào... khi đến một nơi khác ,...). Tuổi tác và thời gian còn cho phép thực hiện ước mơ của mình không ? (Mình thuộc dạng quá "date" rồi - nhưng không làm được việc lớn thì cũng làm gì đó để kiếm sống qua bữa mặc cho phía trước là những áng mây đen phủ đầy)
Nhưng tôi tin vào nghị lực và sức trẻ sẵn có của bạn qua các bài viết tôi đã có đọc qua. Hạnh phúc luôn quanh bạn - bao mọi khó khăn giờ đây được anh em sẻ chia qua những cánh thư này.
Tôi xin phép bạn được trích đăng bài này tại mục giao lưu để bạn sẽ đón nhận những lời khuyên hữu ích chân tình của gia đình excel mình.
Thân ái,
Lê Minh Trí – 0907536897