Đồ chơi người lớn

Liên hệ QC
Thiệt hông zậy? Cứu đói lão ct vài triệu mùa dịch coi!
(tính dùng nguyên văn "vài củ" nhưng sợ ku Thương thiệt thà chở cho mấy kg khoai thì chán lắm)
Em nói bớt rồi đó sư phụ, ku Thương bây giờ ghê lắm sư phụ à... (nhưng mà hay giả nghèo)
 
Thấy mấy "Anh" khoe mà em thèm, tiền mua mấy món đó bằng tiền nhà em tiêu trong nữa năm đó. Không biết công ty em có qua nỗi mùa dịch này không, hiện giờ là ngày làm ngày nghỉ (Lương chỉ ăn 50%), nếu kéo dài 3 tháng nữa chắc công ty đóng cửa luôn.

Đã bàn món đam mê, thú vui kiểu này thì bạn đừng đưa cơm, áo, gạo tiền ra đo đếm.
 
Đã bàn món đam mê, thú vui kiểu này thì bạn đừng đưa cơm, áo, gạo tiền ra đo đếm.
Đúng là ai cũng có đam mê, nhưng còn phải tùy hoàn cảnh gia đình nữa anh ơi, chẳng lẻ vì đam mê của mình mà để con nhịn đói nữa năm hả anh?
 
Đúng là ai cũng có đam mê, nhưng còn phải tùy hoàn cảnh gia đình nữa anh ơi, chẳng lẻ vì đam mê của mình mà để con nhịn đói nữa năm hả anh?

Chơi mấy món như ở trên ít nhiều còn phục vụ công việc, gia đình. Nghĩa là đồ nó cao cấp hơn dòng phổ thông. Còn dính mấy món nhạc nhẽo, phim ảnh, chim cò, cá cảnh, mô hình, đồng hồ, chụp choẹt... thì còn tốn gấp vạn. Có người đeo cái đồng hồ xấu xấu, bẩn bẩn (theo cái nhìn của tôi) nhưng nó giá trị = 1 chung cư khá tiền ở HN đó...
Nhà sản xuất họ biết đồ của họ tiêu thụ thế nào, không tự nhiên cho ra đồ mà không bán được! :)
Ý tôi là cứ để mọi người tham gia giao lưu, chém gió. Đừng mang cái thực tế cơm áo, gạo tiền vào đong đếm mà làm mất hứng!

Bài đã được tự động gộp:

Cái đen đen, to to, cong cong dùng thế nào thế bác?

Có chân dài nhưng vẫn chưa thấy đại gia đâu bác :v
 
Lần chỉnh sửa cuối:
uầy, nhất bác rồi :v
Mà đồ chơi người lớn hình như cái nào cũng tốn kém cả.
 
Đúng là ai cũng có đam mê, nhưng còn phải tùy hoàn cảnh gia đình nữa anh ơi, chẳng lẻ vì đam mê của mình mà để con nhịn đói nữa năm hả anh?
Có đam mê thì sẽ có động lực làm việc nhằm biến ước mơ thành hiện thực (dù thời gian lâu hay mau)
 
Đam mê lớn nhất của em là chứng khoán và giờ là forex.
Cũng từng kiếm được và cũng mất khá nhiều tiền cho đam mê đó rồi ạ
Các anh/chị trên diễn đàn ai chung máu khoản Forex như em ko ạ?
 
Đam mê lớn nhất của em là chứng khoán và giờ là forex.
Cũng từng kiếm được và cũng mất khá nhiều tiền cho đam mê đó rồi ạ
Các anh/chị trên diễn đàn ai chung máu khoản Forex như em ko ạ?
Em định tìm hiểu mà gan nó nhỏ quá không dám đụng đến nó.
 
Em định tìm hiểu mà gan nó nhỏ quá không dám đụng đến nó.
Cũng ko cần gan lớn gan bé đâu em. Mà do kỹ năng kinh nghiệm, cách quản lý vốn của mỗi người. Có người biết lâu nhưng ko thành công. Có người chịu khó tìm tòi thì chỉ 1 năm là đã có thành quả.
Điển hình như bản thân anh biết và tìm hiểu kiến thức về nó cũng 5 năm rồi. Mà thành quả còn xa vời lắm.
Còn ông anh cùng công ty đến tuổi về hưu, muốn kiếm việc gì đó ở nhà có thể thêm thu nhập. Mới tìm hiểu 1 năm gần đây mà bác ấy chỉ mất tiền có 1 lần đầu tiên thất bại 5000$. Mất khoảng 6 tháng tìm tài liệu và học hỏi nữa. Kết quả gần nhất là tháng vừa rồi lụm về 1 khoản lớn đủ để dưỡng già. Và quan trọng nhất là bác ấy đã tìm được phương pháp đúng đắn trong thị trường có tổng bằng 0 đó.
Tiền để nhàn rỗi cũng ko sinh ra lợi nhuận.
Các anh ở đây trang bị thêm thiết bị để phục vụ công việc. => Tạo ra giá trị trong tương lai.
Anh bỏ tiền ra để thu về kinh nghiệm thực tế => Cũng có thể tạo giá trị trong tương lai
 
Web KT
Back
Top Bottom