Đại tá Bùi Quang Thận - Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời!

Liên hệ QC

nguyenthithuhhtb

Thành viên hoạt động
Tham gia
30/1/12
Bài viết
163
Được thích
520
Nghề nghiệp
7 nghiệp
Ngày 24-6-2012, đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975 lịch sử, đã đột ngột qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào lúc 15h30 ngày 24/6/2012 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

"Có mặt trên chiếc xe tăng T54 mang số hiệu 843 đi đầu đội hình tiến vào dinh Độc Lập trong buổi trưa 30-4-1975, ông đã cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chạy bộ vào trong dinh và yêu cầu được dẫn lên chỗ cắm cờ. Hạ lá cờ của chính quyền Dương Văn Minh xuống, ông Bùi Quang Thận đã thận trọng viết tên mình vào 1 góc lá cờ cùng thời gian chính thức lá cờ được kéo lên nóc dinh Độc Lập là 11g30." (st)


Mong rằng các TV mem Thái Bình cũng như tất cả các TV khác, dành 1ph để mặc niệm, tưởng nhớ đến một vị Anh hùng của đất nước, niềm tự hào của dân tộc ta.
Mong cho linh hồn Đại tá được an nghỉ nơi chín suối!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình tự hào là người Thái Thụy - Thái Bình, nơi sinh ra một anh hùng!
 
Xin được chia buồn với gia đình người anh hùng dân tộc Bùi Quang Thận
 
Vấn đề này đã xì xầm 1 thời gian rồi cũng đi vào quên lãng. Mình đã được xem 1 số tài liệu minh chứng việc người vác lá cờ xông vào dinh Độc lập không phải là ông Bùi Quang Thận mà là 1 người khác quê ở Hải Dương. Người khởi xướng vấn đề này là 1 nữ phóng viên người Pháp đã chụp từ trong ra cảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh độc lập, bức ảnh nôit tiếng mà ai cũng biết. Trong 1 dịp trở lại vào ngày kỷ niêm 30/4 bà đã được tiếp xúc với ông Thận bà thắc mắc không phải ông Thận mà là người khác đã vác cờ xông vào Dinh độc lập khi chiếc xe tăng còn đang mắc vào cổng Dinh Độc Lập.Việc này, đã được ông Thận xác nhận và bà phóng viên cùng 1 số cán bộ cũng đã tìm về gặp người cắm cờ khi đã phục viên tại quê nhà .
Chưa nói tới vấn đề trên, tất cả những người tham gia cuộc kháng chiến gian khổ mất mát lớn lao này đều đáng được tôn vinh là anh hùng dân tộc, chứ chỉ riêng việc cắm cờ vào Dinh Độc lập khi mà chính quyền nguy quyền đã tuyến bố đầu hàng trước rồi thì e khiêm cưỡng quá, nó chỉ có tính gắn liền với 1 thời khắc Lịch sử mà thôi. Baay giờ mấy ai biết người phất lá cờ trên đỉnh nóc hầm Chi huy sở Điện Biên Phủ là ai? Mặt khác, húc đổ cổng Dinh Độc Lập khi hệ thống bảo vệ đã được gỡ bỏ tôi cho cũng là hơi thái quá. Tại sao lại không vào hả hê đĩnh đạc như năm xưa bộ đội về giải phóng thủ đô nhỉ?
Thôi thì 1 chút "lăn tăn" mong bỏ quá cho.
 
Vấn đề này đã xì xầm 1 thời gian rồi cũng đi vào quên lãng. Mình đã được xem 1 số tài liệu minh chứng việc người vác lá cờ xông vào dinh Độc lập không phải là ông Bùi Quang Thận mà là 1 người khác quê ở Hải Dương. Người khởi xướng vấn đề này là 1 nữ phóng viên người Pháp đã chụp từ trong ra cảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh độc lập, bức ảnh nôit tiếng mà ai cũng biết. Trong 1 dịp trở lại vào ngày kỷ niêm 30/4 bà đã được tiếp xúc với ông Thận bà thắc mắc không phải ông Thận mà là người khác đã vác cờ xông vào Dinh độc lập khi chiếc xe tăng còn đang mắc vào cổng Dinh Độc Lập.Việc này, đã được ông Thận xác nhận và bà phóng viên cùng 1 số cán bộ cũng đã tìm về gặp người cắm cờ khi đã phục viên tại quê nhà .
Chưa nói tới vấn đề trên, tất cả những người tham gia cuộc kháng chiến gian khổ mất mát lớn lao này đều đáng được tôn vinh là anh hùng dân tộc, chứ chỉ riêng việc cắm cờ vào Dinh Độc lập khi mà chính quyền nguy quyền đã tuyến bố đầu hàng trước rồi thì e khiêm cưỡng quá, nó chỉ có tính gắn liền với 1 thời khắc Lịch sử mà thôi. Baay giờ mấy ai biết người phất lá cờ trên đỉnh nóc hầm Chi huy sở Điện Biên Phủ là ai? Mặt khác, húc đổ cổng Dinh Độc Lập khi hệ thống bảo vệ đã được gỡ bỏ tôi cho cũng là hơi thái quá. Tại sao lại không vào hả hê đĩnh đạc như năm xưa bộ đội về giải phóng thủ đô nhỉ?
Thôi thì 1 chút "lăn tăn" mong bỏ quá cho.

Nếu ai đã xem chương trình truyền hình nói về người cắm cờ thực sự ở Hải Dương sẽ rất cảm động. Cuộc sống của anh rất vất vả, phải kiếm từng bữa ăn. Bao năm bị quên lãng, gần cuối đời người ta mới xác nhận mình là người cắm cờ.

Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, những người hậu phương chu cấp tuyền tuyến đều là anh hùng.
 
Xin vĩnh biệt người chiến sỹ đã 1 thời oanh liệt góp phần làm nên thời khắc Lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Với bài báo mà ngocpt dẫn chiếu có vẻ chuẩn mực hơn về ngữ nghĩa và dễ làm người đọc đồng thuận hơn.
 
Trong thời khắc lịch sử đó, hễ là người chiến sỹ giải fóng nào, cũng làm & làm tốt việc loại bỏ biểu tượng của 1 thể chế cũ, dựng lên biểu tượng của thể chế mà bản thân người đó không tiếc xương máu chiến đấu hi sinh vì nó.

& con người đó sẽ là biểu tượng xứng đáng của 1 dân tộc - Một dân tộc dám đánh Mĩ & dám thắng Mĩ!

(/ậy thôi, còn chuyện gì đó ta xét & sắp xếp sau!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom