- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Hôm nay 21 - 11 - 2010
tungnguyen_kt đã tham gia được 03 lần sinh nhật GPE rồi, một khoảng thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, nhưng có biết bao nhiêu kỷ niện khó quên với GPE.
Lần đầu tiên em đến với diễn đàn GPE là từ webketoan và người đầu tiên em gặp là Mr.Okebap (người anh, người thầy đã ra đi để lại bao tình cảm tốt đẹp và sự thương tiếc lớn lao đối với anh).
Rồi từ những ngày tập làm quen với mấy anh chị khác: anh OverAC, anh BNTT, chị Jenni, anh Cadafi, Bác KTGG, anh Hoangdanh, anh doreamon, anh tedaynui, anh ttphong, camchuong, NTTV, anh Vungoc, chị Xuantham, anh Solomon2211, anh phantuhuong, anh nghia vilolet, anh Tuân, tramykt, bacbinhtieutu, minhthien321 …………. Và rất là nhiều các anh chị em khác mà em không kể ra đây. Những vui buồn (vui nhiều hơn buồn) cứ hằng ngày em đều trải qua.
Thật vậy ngày nào em cũng vào GPE cả, có khi vào đọc bài thấy vui thấy các anh chị được chia sẻ, được học tập được trò chuyện vui vẻ em cũng thấy vui, có những lúc thấ căng thẳng vì những chuyện không đâu thấy cũng buồn. Buồn vì chúng ta chưa hiểu nhau nên mới có những chuyện như thế.
Rất cảm ơn GPE đã cho em những cảm xu vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là những kiến thức, những kinh nghiệm sống, học tập, làm việc đã giúp em rất nhiều.
Lần nữa xin được cảm ơn GPE cảm ơn BQT, cảm ơn các anh chị thành viên đã cùng xây dựng GPE ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.
tungnguyen_kt đã tham gia được 03 lần sinh nhật GPE rồi, một khoảng thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, nhưng có biết bao nhiêu kỷ niện khó quên với GPE.
Lần đầu tiên em đến với diễn đàn GPE là từ webketoan và người đầu tiên em gặp là Mr.Okebap (người anh, người thầy đã ra đi để lại bao tình cảm tốt đẹp và sự thương tiếc lớn lao đối với anh).
Rồi từ những ngày tập làm quen với mấy anh chị khác: anh OverAC, anh BNTT, chị Jenni, anh Cadafi, Bác KTGG, anh Hoangdanh, anh doreamon, anh tedaynui, anh ttphong, camchuong, NTTV, anh Vungoc, chị Xuantham, anh Solomon2211, anh phantuhuong, anh nghia vilolet, anh Tuân, tramykt, bacbinhtieutu, minhthien321 …………. Và rất là nhiều các anh chị em khác mà em không kể ra đây. Những vui buồn (vui nhiều hơn buồn) cứ hằng ngày em đều trải qua.
Thật vậy ngày nào em cũng vào GPE cả, có khi vào đọc bài thấy vui thấy các anh chị được chia sẻ, được học tập được trò chuyện vui vẻ em cũng thấy vui, có những lúc thấ căng thẳng vì những chuyện không đâu thấy cũng buồn. Buồn vì chúng ta chưa hiểu nhau nên mới có những chuyện như thế.
Rất cảm ơn GPE đã cho em những cảm xu vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là những kiến thức, những kinh nghiệm sống, học tập, làm việc đã giúp em rất nhiều.
Lần nữa xin được cảm ơn GPE cảm ơn BQT, cảm ơn các anh chị thành viên đã cùng xây dựng GPE ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.