Điểm danh thành viên thức khuya nhé.

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Một buổi họp mặt chia tay đầy ý nghĩa cùng các cô con gái nuôi trước khi quay về Điện Biên. Cám ơn các cô con gái nuôi của bố, luôn mãi động viên tinh thần, chăm lo cho bố.

(hào tạm biệt các con. /-/ẹn sớm gặp lại.

Sao bố lại cám ơn chúng con ạ, chính chúng coan mới phải cám ơn bố vì những gì bố đã chỉ dạy về cả kiến thức chuyên môn lẫn xã hội. Qua con người bố, chúng con thấy yêu đời hơn, trẻ trung hơn về suy nghĩ và bố cũng là động lực để cho chúng con luôn cố găng, cố gắng hơn nữa trong công việc. Chúc bố lên đường bình an, luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống ạ
 
Một buổi họp mặt chia tay đầy ý nghĩa cùng các cô con gái nuôi trước khi quay về Điện Biên. Cám ơn các cô con gái nuôi của bố, luôn mãi động viên tinh thần, chăm lo cho bố.

(hào tạm biệt các con. /-/ẹn sớm gặp lại.
Hix, hôm qua em để ĐT chế độ rung (sau buổi coi thi về) thế là mãi đến hơn 23g30 mới kiểm tra và biết có 3 cuộc gọi nhỡ của Bác.
Chúc Bác về lại Điên Biên dồi dào sức khỏe (để còn sức mà CHĂM LŨ CON NUÔI (qzuai qzui, zđáng izeu) của Bác)
 
Giờ đã sắp khuya rồi. Bé chuẩn bị đi ngủ/-*+/
 
Hix, gà lên chuồng rồi à???
 
Sao ngủ hết rồi ta.
Cò đâu rồi?
 
Điểm danh cái đi ngủ cho ngon, he he
 
Bé đi ngủ thôi.../-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Mình có cái dở, giận ai rồi, tức tửi không ngủ được đây. Cúp máy không chơi với ai đó nữa lại ảnh hưởng bao người cần liên hệ với mình. Tức thật, sao ai đó quá dại khờ thiện chí của mình. Đọc câu văn chữ Việt mà không hiểu, chắc sau này phải viết bài bằng chữ khờ me quá.
 
Mình có cái dở, giận ai rồi, tức tửi không ngủ được đây. Cúp máy không chơi với ai đó nữa lại ảnh hưởng bao người cần liên hệ với mình. Tức thật, sao ai đó quá dại khờ thiện chí của mình. Đọc câu văn chữ Việt mà không hiểu, chắc sau này phải viết bài bằng chữ khờ me quá.

Chít thật. Đọc bài này của tía con lại giật mình không biết hôm nay có gây lỗi lầm gì ko nữa. hic. Mấy lần nhấp nha nhấm nhổm tính gọi cho bố nhưng lại sợ... bị ăn mắng ạ. hic hic
 
Vừa tắt máy đi ngủ, hắt hơi thì ra bé này lại bận lòng. Bố không có buồn gì con đâu, bố buồn học trò của lão chettiet làm bố 1 phen chữ hưởng xáy. Eo ơi chữ hưởng xáy mà nhóc ngố chả hiểu được. Thôi đành để nhóc đi ngủ là vừa.
 
Qua ngày rồi, điểm danh rồi đi ngủ thôi!
 
Mờ mắt rồi, nhưng cũng điểm một cái rồi mờ mắt đi ngũ. Cheers to all,
 
Điểm danh ngủ nhaaaaaaaaaaaaaaaa. Chúc cả nhà ngủ ngon.
 
Hôm nay sao không ai điểm danh vậy ta?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom