Thư gửi diễn đàn Giải Pháp Excel nhân dịp sinh nhật lần thứ 6!

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,041
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Mỗi chúng ta đều có những cảm xúc nhất định với diễn đàn GPE, dù đó là cảm xúc mới mẻ của thành viên mới hay cảm xúc thân thiện, gắn bó...của các thành viên cũ thì chung quy lại cũng là cảm xúc chung với diễn đàn.
Mình chỉ muốn gửi tới BQT, các thành viên nội dung lá thư sau đây. Cho dù lá thư này không thể diễn đạt hết những gì mình nghĩ và mình muốn nói, nhưng đó là những cảm xúc thật của cá nhân mình với GPE. Trong lúc "xúc động" viết chữ bị lên dòng xuống dốc, hic hic...
Nhờ có các thành viên hỗ trợ mình xây dựng chương trình quản trị nhân sự và 1 số vấn đề liên quan đến công việc, nên phần việc của mình nhẹ nhàng hơn và có thời gian rảnh rỗi hơn.
Ngay từ những ngày đầu chập chững đến với GPE, và đến bây giờ mình đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thành viên....
Cảm ơn anh/chị/em: nguyencanhhoangdanh, hoangtrongnghia, nghiaphuc, hoangvuluan, bebo021999, anh solomon2211, hoamatroicoi, Violetdylan,tungnguyen_kt,ptm0412,tvxdgt....cảm ơn tất cả mọi người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. (Không thể kể hết được tên các bạn...hic hic)
Cảm ơn diễn đàn GPE đã mang đến cho mình những người bạn tốt!!!

ChXunfile.jpg


ChXun-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị xuannguyen viết hay quá, chữ cũng đẹp nữa, mong rằng có nhiều bức thư hay như thế này được gửi. Em vừa mới tham gia có được viết thư như thế không? (nhưng chữ xấu thì gõ máy tính được không?)
 
Chị xuannguyen viết hay quá, chữ cũng đẹp nữa, mong rằng có nhiều bức thư hay như thế này được gửi. Em vừa mới tham gia có được viết thư như thế không? (nhưng chữ xấu thì gõ máy tính được không?)

Cảm ơn em nhiều!
Ai cũng có thể viết em ạ, hãy viết những gì mình suy nghĩ và cảm nhận được về diễn đàn GPE hay về cảm xúc của em. Thành viên mới càng đáng hoan nghênh khi tham gia em ạ. Chữ đẹp hay xấu cũng không quan trọng bằng cái tâm và cái tình của người viết. Em cũng có thể gõ máy tính để thể hiện tình cảm của mình em nhé.
Rất cảm ơn em!
 
Để nói lời cám ơn đến các Thầy, anh chị cùng các cô con gái nuôi trên GPE này, KTGG không biết dùng bút mực nào diễn tả hết cảm xúc tình cảm của mình mà bao Thầy, anh chị cùng các cô con gái nuôi dành cho mình. Phải nói, KTGG mãi nợ lần này đến lần khác trong cõi đời KTGG mà chưa bao giờ đáp đền được. Xin mượn bài thơ của Nguyễn Phong Việt để ghi lại phần nào cảm xúc của KTGG


Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
- có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!

Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn.

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…

Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chổ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn

Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!

Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.


hoa.gif

PS: Sorry all,
Năm nay có chút việc nên chưa có thời gian làm clip video đón chào sinh nhật lần thứ 6 của GPE
 
Để nói lời cám ơn đến các Thầy, anh chị cùng các cô con gái nuôi trên GPE này, KTGG không biết dùng bút mực nào diễn tả hết cảm xúc tình cảm của mình mà bao Thầy, anh chị cùng các cô con gái nuôi dành cho mình. Phải nói, KTGG mãi nợ lần này đến lần khác trong cõi đời KTGG mà chưa bao giờ đáp đền được. Xin mượn bài thơ của Nguyễn Phong Việt để ghi lại phần nào cảm xúc của KTGG

Năm nay có chút việc nên chưa có thời gian làm clip video đón chào sinh nhật lần thứ 6 của GPE

Xin mạn phép thay mặt các con gái nuôi cám ơn bố KTGG (mặc dù con không phải là con gái trên GPE) xin chúc bố, sức khỏe, hạnh phúc, luôn lạc quan, yêu đời để cùng mãi sát cánh với chúng con trong các diễn đàn, trong những buổi off, chỉ bảo cho chúng con những điều hay, bổ ích trong cuộc sống và đặc biệt hơn là một quân sư kỳ cựu trong lĩnh vực kế toán. Được gặp bố, con có niềm tin hơn với nghề, lạc quan hơn với những con số, nhìn thấy được một chút hồng trong chính sách và hứng khởi khi vùi mình vào với luật, với quyết định, với thông tư.... nữa bố ạ. Đọc bài viết của chị Xuân và những vần thơ trên của bố, ai bảo rằng dân KT là khô khan?
Là thành viên của diễn đàn từ tháng 3 - 2008 nhưng đây là lần đầu tiên mình viết được và cũng là bài đầu tiên mình post lên diễn đàn này. Cảm xúc thì nhiều nhưng chữ nghĩa thì có hạn nên không thể nào tả hết được. Một lần nữa con cám ơn bố, cám ơn chị Xuân và cám ơn các mod, các thành viên luôn nhiệt huyết sẻ chia những tri thức, những tấm lòng... để cùng hướng GPE phát triển tốt đẹp hơn.
P/S bố KTGG: Sáng nay con thấy bố khoe con slide bố làm chúc mừng sinh nhật GPE lần 6 rồi mừ, trông lung linh lắm bố ạ. hì. Mà bố hay vậy, giờ con viết được bài rồi bố ơi
 
Tham gia diễn đàn đã lâu, tôi cũng có những tình cảm nhất định dành cho Excel.
GPE: diễn đàn tri thức, với hàng nghìn bài viết bổ ích về chuyên môn áp dụng được vào công việc.
GPE: diễn đàn thân thiện: Bởi ở đây có rất nhiều con người thân thiện, hòa đồng.
GPE: diễn đàn mang đến niềm vui: Tại box thư giãn, ai có thể nói Excel là khô khan, thành viên của GPE làm thơ, viết bài, giúp mọi người thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng....
GPE: Diễn đàn trí tuệ, thông minh: Bởi có những con người thông minh, bài viết mang đầy sự sắc sảo, nhưng cũng rất hài hước, dí dỏm. Thành viên đối đáp với nhau mang tính văn hóa, dí dỏm và thông minh.
Tôi cảm nhận được điều đó ở nhiều bài viết.
GPE: Diễn đàn đa phong cách: Nội dung phong phú (nhưng cũng vẫn tập trung chuyên môn chính là Excel). Các mảng khác của XH, phong cách của thành viên đa dạng:
nghiêm nghị, luật pháp của GPE hay dí dỏm thông minh trong đối đáp, làm thơ hấp dẫn, bài viết thu hút, chuyên môn, sáng tạo...đã thể hiện ở nhiều thành viên.
Chung quy lại, tất cả những điều đó khiến tôi yêu quý GPE.
chúc tất cả mọi người sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cùng xây dựng GPE lớn mạnh hơn nữa.
 
Mới đó mà đã 5 năm rồi nhỉ.
Cũng nhanh thật. Nhớ ngày nào, mình đến dự sinh nhật GPE lần 2 với 1 cái usb chứa đựng nội dung của 1 ý tưởng mà mình muốn thuyết trình, chia sẻ. Ý định của mình là thông qua nội dung thuyết trình, mình tin và mong rằng sẽ có được vài người bạn cùng chung ý chí để chung sức cùng mình trên con đường thực hiện ý tưởng đó. Thế nhưng mình đã mất đi sự hao hứng và động lực tinh thần cũng chỉ vì vấn đề giờ cao su. Mình không thể thực hiện được ý định, đành đọc vài câu thơ chẳng ăn nhập gì với mục tiêu dự định cho xong phần được mời lên phát biểu.
Lâu nay mình vẫn âm thầm viết, viết và viết. Rồi dừng lại vì những đổi thay trắc trở của cuộc sống cá nhân.

Hơn 1 năm qua, mình rời sg về lại Lâm Đồng làm một nhân viên tiệm net. Đôi lúc thấy mình sao vô dụng quá. Lâu nay, động lực tinh thần tiêu tán đâu mất.
Còn chưa đầy 20 ngày nữa, ko biết mình có kịp không.
Tự nhủ với lòng phải cố lên.
 
Mới đó mà đã 5 năm rồi nhỉ.
Cũng nhanh thật. Nhớ ngày nào, mình đến dự sinh nhật GPE lần 2 với 1 cái usb chứa đựng nội dung của 1 ý tưởng mà mình muốn thuyết trình, chia sẻ. Ý định của mình là thông qua nội dung thuyết trình, mình tin và mong rằng sẽ có được vài người bạn cùng chung ý chí để chung sức cùng mình trên con đường thực hiện ý tưởng đó. Thế nhưng mình đã mất đi sự hao hứng và động lực tinh thần cũng chỉ vì vấn đề giờ cao su. Mình không thể thực hiện được ý định, đành đọc vài câu thơ chẳng ăn nhập gì với mục tiêu dự định cho xong phần được mời lên phát biểu.
Lâu nay mình vẫn âm thầm viết, viết và viết. Rồi dừng lại vì những đổi thay trắc trở của cuộc sống cá nhân.

Hơn 1 năm qua, mình rời sg về lại Lâm Đồng làm một nhân viên tiệm net. Đôi lúc thấy mình sao vô dụng quá. Lâu nay, động lực tinh thần tiêu tán đâu mất.
Còn chưa đầy 20 ngày nữa, ko biết mình có kịp không.
Tự nhủ với lòng phải cố lên.


Giải pháp Excel luôn mở rộng cánh cửa với tất cả bạn bè trên khắp mọi miền của Tổ quốc và GPE rất mong chờ sự nhiệt huyết của bạn vẫn đầy ắp như từ buổi ban đầu. Thời gian sẽ xóa nhòa dần những chuyện không vui để chúng ta đón chào ngày mới với những dự định, định hướng mới, niềm vui mới.
Bạn sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó.
Sẽ không bao giờ chúng ta phải nói đến từ: quá muộn khi chúng ta vẫn còn sự nhiệt huyết, còn niềm đam mê.
Cũng sẽ không bao giờ chúng ta cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung.
 
Giải pháp Excel luôn mở rộng cánh cửa với tất cả bạn bè trên khắp mọi miền của Tổ quốc và GPE rất mong chờ sự nhiệt huyết của bạn vẫn đầy ắp như từ buổi ban đầu. Thời gian sẽ xóa nhòa dần những chuyện không vui để chúng ta đón chào ngày mới với những dự định, định hướng mới, niềm vui mới.
Bạn sẽ có thêm động lực tinh thần khi có thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ niềm đam mê hay ý tưởng nào đó.
Sẽ không bao giờ chúng ta phải nói đến từ: quá muộn khi chúng ta vẫn còn sự nhiệt huyết, còn niềm đam mê.
Cũng sẽ không bao giờ chúng ta cô đơn khi ta có những người bạn chân thành từ GPE nói riêng và trong xã hội nói chung.

Vâng, rất cảm ơn những lời chia sẻ, động viên chân thành của bạn. Đúng là "Sẽ không bao giờ chúng ta phải nói đến từ: quá muộn khi chúng ta vẫn còn sự nhiệt huyết, còn niềm đam mê." Mình có 2 lựa chọn. Một là sẽ có 30 phút trực tiếp thuyết trình vấn đề tại buổi offline sinh nhật lần 6 của GPE tại Sài gòn. Hai là mình sẽ mở một chủ đề mới trên GPE và vấn đề sẽ lần lượt được mình đưa ra theo cách của mình.

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả.
 
Mình có 2 lựa chọn. Một là sẽ có 30 phút trực tiếp thuyết trình vấn đề tại buổi offline sinh nhật lần 6 của GPE tại Sài gòn. Hai là mình sẽ mở một chủ đề mới trên GPE và vấn đề sẽ lần lượt được mình đưa ra theo cách của mình.

Bạn mở chủ đề mới trên GPE.COM ngay đi; Mình rất nôn nóng muốn biết vấn đề/dự án của bạn ấp ủ lâu nay;


Chứ còn ở buổi SN GPE.COM thì ở đó ồn lắm, khó mà tiếp thu í tưởng của bạn 1 cách đầy đủ & xuyên suốt.


Chờ tin từ bạn!

Bia.jpg
 
Mới đó mà đã 5 năm rồi nhỉ.
Cũng nhanh thật. Nhớ ngày nào, mình đến dự sinh nhật GPE lần 2 với 1 cái usb chứa đựng nội dung của 1 ý tưởng mà mình muốn thuyết trình, chia sẻ. Ý định của mình là thông qua nội dung thuyết trình, mình tin và mong rằng sẽ có được vài người bạn cùng chung ý chí để chung sức cùng mình trên con đường thực hiện ý tưởng đó. Thế nhưng mình đã mất đi sự hao hứng và động lực tinh thần cũng chỉ vì vấn đề giờ cao su. Mình không thể thực hiện được ý định, đành đọc vài câu thơ chẳng ăn nhập gì với mục tiêu dự định cho xong phần được mời lên phát biểu.
Lâu nay mình vẫn âm thầm viết, viết và viết. Rồi dừng lại vì những đổi thay trắc trở của cuộc sống cá nhân.

Hơn 1 năm qua, mình rời sg về lại Lâm Đồng làm một nhân viên tiệm net. Đôi lúc thấy mình sao vô dụng quá. Lâu nay, động lực tinh thần tiêu tán đâu mất.
Còn chưa đầy 20 ngày nữa, ko biết mình có kịp không.
Tự nhủ với lòng phải cố lên.

Diễn đàn GPE luôn có những người bạn tốt, cùng sẻ chia mọi chuyện. Hãy cố gắng lên bạn nhé! GPE luôn trân trọng những thành viên nhiệt huyết như bạn.
Cảm ơn bạn nhiều! và cũng cảm ơn những lời bạn nhắn nhủ tới GPE.
Bạn có thể mở topic như bác HYEN17 đã nói đó, như vậy mọi người sẽ theo dõi chủ đề được tốt hơn.

Mình rất thích 1 câu nói này:
"Chiều cao của con người không tính từ khoảng cách từ chân lên tới đầu mà tính từ đầu lên tới trời".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn mở chủ đề mới trên GPE.COM ngay đi; Mình rất nôn nóng muốn biết vấn đề/dự án của bạn ấp ủ lâu nay;


Chứ còn ở buổi SN GPE.COM thì ở đó ồn lắm, khó mà tiếp thu í tưởng của bạn 1 cách đầy đủ & xuyên suốt.


Chờ tin từ bạn!

Bia.jpg

Tổng quát: Vấn đề mà binhminhcaonguyen2 chính là ngành xây dựng. Trong ngành xây dựng thì vấn đề binhminhcaonguyen2 đặc biệt quan tâm chính là việc quản lý chi phí thi công. Dưới đây, xin trình bày 1 phần trong mục 3 của tài liệu mà bmcn2 đã viết vào năm 2005:
3/ Các số liệu thống kê:
Từ năm 2001 đến năm 2005, vốn đầu tư xây dựng trong toàn xã hội đạt khoảng 50 tỉ USD. Theo báo cáo của đoàn giám sát quốc hội, trong số 1.505 dự án về xây dựng được kiểm tra, có 176 dự án vi phạm quy định về thẩm định dự án; 198 dự án, công trình (DACT) VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU THẦU; 802 DACT thi công sai thiết kế, sai chủng loại vật tư, thiết bị…415 DACT vi phạm về thiết kế , khảo sát; 720 DACT vi phạm quy định trong giai đoạn đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trong 2 năm 2002- 2003, Thanh tra chuyên ngành xây dựng đã tổ chức thanh tra 31 dự án xây dựng với tổng vốn đầu tư là 17.300 tỷ đồng. Đáng chú ý là cả 31 dự án này đều có sai phạm gây thất thoát, lãng phí số tiền lên đến 2.070 tỷ đồng. (theo số liệu từ báo Công an nhân dân, số 293 ra ngày thứ 7/12/11/2005, trích từ hội thảo khoa học về : Phòng, chống tham nhũng trong xây dựng cơ bản). Từ 1993 đến 2005, tổng nguồn vốn ODA đã giải ngân là 14,381 tỉ dollar. Tổng nợ nước ngoài, theo Bộ tài chính, khoảng 34% GDP của năm 2005, nghĩa là vào khoản 20 tỉ dollar. Theo World Fact Book, ước tính đến cuối năm 2005, tổng nợ nước ngoài của VN là khoảng 19,1 tỉ dollar.
Ở V-N, có những công trình sau khi hoàn công thì đã hư hỏng nghiêm trọng. Ví dụ: hầm chui cầu Văn Thánh 2.v.v.. và rất nhiều công trình khác. Tổng hợp thêm trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An Nhân Dân. Vietnamnet.v.v..
Hãy chú ý đến điều này: Theo Tiến sĩ Phạm Minh Dũng, 30% là tỉ lệ thất thoát tổng giá trị vốn đầu tư trong ngành xây dựng mỗi năm. Tức là từ 20.000 đến 25.000 tỷ đồng mỗi năm.
Ghi chú: Thông tin mà Tiến sĩ Phạm Minh Dũng đưa ra bmcn2 đọc được trong cuốn Cạnh canh ngành.
Lâu nay, bmcn2 không thể tìm thấy Tiến sĩ Phạm Minh Dũng trên google.
Hãy hướng đến ngành xây dựng. bmcn2 đang phân vân không biết nên mở chủ đề ở chuyên mục nào.
 
Tổng quát: Vấn đề mà binhminhcaonguyen2 chính là ngành xây dựng. ...Hãy hướng đến ngành xây dựng. bmcn2 đang phân vân không biết nên mở chủ đề ở chuyên mục nào.
Hoan nghênh bạn đã đưa ra 1 chủ đề mới và bổ ích.
Tuy nhiên để ở topic này không được phù hợp và loãng chủ đề.
Nếu được, nhờ MOD/SMOD mở giúp chủ đề mới và chuyển bài này sang cho phù hợp.
Xin cảm ơn.
 
Hoan nghênh bạn đã đưa ra 1 chủ đề mới và bổ ích.
Tuy nhiên để ở topic này không được phù hợp và loãng chủ đề.
Nếu được, nhờ MOD/SMOD mở giúp chủ đề mới và chuyển bài này sang cho phù hợp.
Xin cảm ơn.

Xin lỗi, mod chỉ chuyển sang đề tài mới khi có đề tài mới, chứ giờ kêu em mở đề tài mới rồi chuyển, biết mở đề tài gì đây. ẹc ẹc
 
Tham gia diễn đàn đã lâu, tôi nhận thấy đây là diễn đàn rất thân thiện hòa đồng,
box chuyên môn thì có các bậc anh tài giải quyết những câu hỏi, đề bài của thành viên.
Box offline có các thành viên năng động.
Box thư giãn có những con người rất đáng yêu...
Cảm ơn GPE đã cho tôi được học hỏi, được trải nghiệm, được thư giãn và giúp tôi có được nhiều người bạn đáng mến qua GPE. Giúp tôi có được tình cảm đẹp với một người bạn khác nữa....
 
Hôm nay, tự dưng mình có cảm xúc rất lạ khi đọc bài của các thành viên khác. Những câu hỏi, những câu trả lời, sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong việc giải đáp thắc mắc cũng như chia sẻ các vấn đề khác. Dù cách xa nhau hàng ngàn km, dù không biết nhau, chỉ biết tên nick và vài thông tin nho nhỏ, nhưng vượt lên trên tất cả là sự chân tình, là sự "sẻ chia", "kết nối" tri thức và tình cảm vô cùng ý nghĩa. Mình có cảm giác rất thân thiện với mọi người, cảm giác như tất cả thành viên chúng ta đang rất gần nhau, như đã là bạn từ lâu lắm rồi vậy.
Cùng 1 chủ đề, cùng trả lời, hay dù là các câu hỏi gửi lên, mỗi hành động đó là sự đóng góp, là xây dựng cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh.
Cũng như bản thân mình, ngày đầu tham gia diễn đàn, được giao lưu với các thành viên khác, dù cách xa nhau hàng nghìn cây số, dù không biết mặt nhau vẫn đến với nhau trong sự chân thành.
Hai năm mình tham gia GPE, mình đã học được rất nhiều điều bổ ích: về kiến thức Excel, lẫn các kiến thức về xã hội. Mình có nhiều bạn bè hơn, có nhiều niềm vui khi có thêm những tình cảm thân tình...ngoài những vấn đề về chuyên môn, còn trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm sống...Ít diễn đàn nào có được sự sẻ chia, kết nối như vậy.
Hàng ngày, hàng giờ, chúng ta được mở rộng chân trời tri thức, được giao lưu, chia sẻ, hàng ngày hàng giờ, chúng ta vẫn rất gần nhau. Mọi khoảng cách về thời gian, không gian dường như không tồn tại trong diễn đàn GPE này mà chỉ có sự chân thành, thân tình, ấm áp, chỉ có trái tim kết nối trái tim và có những tình cảm không biên giới!
Xin cảm ơn BQT và cảm ơn các thành viên - những người bạn thân thiện của mình!
 
Mình không biết chủ đề thư gửi diễn đàn GPE mừng sinh nhật lần 6 có từ bao giờ nhưng hôm nay đọc những lời viết của các bạn, mình xúc động lắm. Mình là thành viên mới, hiểu biết về Excel rất ít, công việc lại khá bận rộn chưa kể vướng bận gia đình nên mình cũng lâu lâu mới ghé vào diễn đàn hoặc chỉ vào diễn đàn những khi có việc "đau đầu" mà cần sự ra tay của các bậc cao thủ trong GPE. Mình rất thích diễn đàn của chúng ta, mình thấy các thành viên rất nhiệt tình, rất vui, đủ mọi ngành nghề, đủ mọi lứa tuổi mà chan hoà, thương yêu, biết chia sẻ để cùng nhau làm tốt hơn nữa công việc của nhau. Đó là điều đáng quý ở cuộc sống hiện nay, khi mà sự tranh đua, sự ganh ghét, đố kỵ không phải là ít. Xung quanh tôi, xung quanh các bạn đâu đó vẫn có những khó khăn, những áp lực khiến cho chúng ta đôi khi mệt mỏi, chán nản nhưng khi đến với GPE, tôi nghĩ chúng ta tìm được sự an nhiên cho chính mình. Bản thân tôi, vừa qua tôi cũng đã rất xúc động khi nhận được thư mời dự sinh nhật lần 6 nhưng một phần do hoàn cảnh gia đình vì chồng tôi đang điều trị bệnh dài hạn, nên thời gian ấy tôi chẳng thể đến để cùng cười, cùng vui với các bạn. Thật đáng tiếc thay. Hôm nay đọc những bài viết, trong lòng thấy vừa buồn vừa tiếc lại vừa vui vì mình đang là 1 trong những khuôn mặt hiện diện trong 1 tập thể hết sức dễ thương này. Kính chúc BQT, các anh chị, các bạn, các em luôn vui, khoẻ, hết lòng xây dựng diễn đàn ngày càng vui, và phát triển hơn nữa.
 
Web KT
Back
Top Bottom