Thơ về EFC!

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Đây là bài thơ mà CamChuong đã viết dành tặng riêng cho EFC. SG, post lên đây, mọi người cùng đọc nha.

Trong gia đình webketoan thân thương
EFC chỉ là một góc nhỏ
Nơi những niềm đam mê họp lại
Một Excel Fan Club ra đời

Nhớ workman – tên đúng như người
Hay Lê Văn Duyệt với tình yêu sâu sắc
Một handung107 có mấy khi gặp mặt
Mà chăm lo cho trang web thật nhiều.

Không thể quên Bình – OverAC
Không nở đi vì Excel níu lại
Nhưng nhớ nhất có lẽ là Vongphuc
Người đầu tiên nêu ý tưởng đấy mà

Cùng nắm mọi người với mọi người
Secret - cô nàng nhiều bí mật
Tsf – anh chàng trẻ trung mãi
Cùng Adam- tên “hấp dẫn” làm sao!

Ngoài Hà Nội, anh Tuân(TuanVNUNI) nhiều tài lắm
Hay Maika(ForestC) mãi sống cùng mọi người
Hai2hai đọc sao mà……..dễ thế.
Họ - chọn Excel – vì đam mê

Khi không rành cách tính giá thành
Quản lý khách hàng sao cho hiệu quả
Gặp Việt Cường hay whoamI bạn nhé
Công việc sẽ nhẹ đi biết nhường nào

Còn để lập các sổ sách dễ dàng
Thuận tiện cho người làm về số liệu
Vào Giaiphapexcel bạn sẽ thấy
Câu trả lời và sự trợ giúp rất nhanh

Các phần mềm thì quá nhiều bạn nhỉ?
Nhưng làm sao để theo ý mình?
Về định dạng hay chỉ tiêu cụ thể
Thì Excel mãi là một - bảng tính thông minh

Cuộc sống diễn ra luôn cần điều mới mẻ
Thì Excel mang đến những bất ngờ
Nếu có một ngày nghe kêu “Ơkêra” ấy bạn
Biết đâu chăng công thức mới ra đời

Rồi một ngày có vào webketoan tình người
Xem box Excel hay trang web riêng nhỏ (GPE)
Chạm tay vào ngực đây bạn cũng thấy
Tình yêu thương chan chứa thật nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin bổ sung:

... còn anh Hamvui cuốn hút làm sao!
Cafe, tán dóc, cóc cần .. excel

)(*^=
 
Cảm ơn Camchuong đã tặng mọi người bài thơ rất hay. Thơ về tình yêu, ca ngợi con người thì thấy nhiều và có vẻ dễ nhưng về vấn đề "EFC" thì quả thực là rất khó!
 
Hơ hơ, hôm nay mới biết thơ mình được đăng lên. Cảm ơn mọi người khen ngợi.!!

Cảm ơn anh Tuân đã giúp em hoàn thành nó .:-=
 
Hamvui đã viết:
Xin bổ sung:

... còn anh Hamvui cuốn hút làm sao!
Cafe, tán dóc, cóc cần .. excel

)(*^=

Thế thì cuốn hút thật không chừng. Vì em không biết excel..:-=
 
Tình cờ đọc lại bài "Thơ chân dung WKTers " của anh ketoancon ở webketoan có nói đến một số thành viên của EFC nên SG cóp sang đây. Mọi người cùng đọc nha! |||||

1.OverAC

Version 1:

Tình yêu bắt đầu từ đâu?
Gần xa, rộng hẹp, nông sâu, ngắn dài ...???
Dù em có say good bye
Tình đơn phương vẫn yêu hoài ngàn năm!

Version :

Offline chung cả ba miền!
Mong manh ranh giới giữa ...điên và tài!
Bắc Nam một chữ S dài
Nghe đóng tiền triệu, lỗ tai lùng bùng !!!​

2.StonyHeartedMan (anh hai2hai):

Trái tim làm bằng đá tảng
Chắc gì không một lần đau ?
Sinh nhật có người vội chúc
Không biết là gì của nhau???​

3.Vong-phuc

Excel nào phải ...exile
Anh đang viết bài ... anh biến mất tiêu
Quý anh ở chỗ ...nói nhiều(!)
Anh làm thêm chút, bao nhiêu người nhờ!​

4. WhoamI :

Tôi là ai, tôi là ai?

Là họa mi hót trong mưa ngọt ngào ?

Bay lên cao, bay lên cao …

Bay đến nơi nào cũng gặp … MaiKa

5. Mysterious-Girl (Lucky_luke):

Tình yêu quá đỗi ngọt ngào!
Lúc nào cũng muốn ...close to you :p
Yêu nhau đã mấy mùa thu
Mà em còn 'bí ẩn' như thế này ...​
6. Adam-tran:

Sao không tìm lá ...che thân?!
Mùa mưa đã tới, ở trần lạnh thay!!!
Không 'xuôi ngược' với ...Eva
Anh xuôi ngược với thơ ca, đỡ buồn!​
 
Camchuong :

Một cô gái, một bông hoa
Một tình yêu đã rời xa
một thời ...
Trong thơ em khóc nhiều rồi!
"Đời thay đổi" lúc em cười như hoa​

(ketoancon_webketoan)
 
Chào các bạn,
Thơ thì hay, nhưng nếu muốn hay hơn nữa tại sao chúng ta không phổ nhạc? Các bạn nào có khiếu về cái vụ này không? Adam, Help.

Lê Văn Duyệt
 
levanduyet đã viết:
Chào các bạn,
Thơ thì hay, nhưng nếu muốn hay hơn nữa tại sao chúng ta không phổ nhạc? Các bạn nào có khiếu về cái vụ này không? Adam, Help.

Lê Văn Duyệt

Hì hì, hôm bữa SN GPE em thấy xuất hiện thêm 2 nhạc sĩ là anh LVD và anh Vũ Ngọc.

Ngoài HN có anh TuanUNIVN, còn anh nào nữa ko ha?

Em có ý này, hay mình lập hội nhạc sĩ riêng của GPE được không ha?!%#^#$
 
Secret_grasses đã viết:
Hì hì, hôm bữa SN GPE em thấy xuất hiện thêm 2 nhạc sĩ là anh LVD và anh Vũ Ngọc.

Ngoài HN có anh TuanUNIVN, còn anh nào nữa ko ha?

Em có ý này, hay mình lập hội nhạc sĩ riêng của GPE được không ha?!%#^#$

Ngoài Hà Nội có thêm PMXD, VAT (bác VAT địa bàn hoạt động chủ yếu bên WKT)
Thành lập đội nhạc sĩ đê! Vốn đã sĩ rồi nay có nhạc vào lại càng bốc hơn. Anh em ta theo dòng nhạc híp hốp nha!
 
Hôm qua lẽ ra phải làm thơ gửi mọi người nhưng em chẳng được như Tào Thực 7 bước làm được một bài thơ.

Hôm nay xin gửi tặng trang web bài này và chúc các anh chị luôn luôn hạnh phúc, thành công trong công việc và cả cuộc sống.

Thời gian tới có lẽ em chẳng có nhiều thời gian cũng như cảm hứng để có thể đóng góp chút tài lẻ dành cho nơi này nhưng tình cảm của mọi người sẽ luôn luôn còn trong trái tim của em.

Cảm ơn anh PMXD đã làm em nhớ đến Tào Thực.

Happy birthday GPE :

Chúng tôi ở đây chứ không phải đâu khác
Ở đây chung cả một tấm lòng
Là đam mê và nhiệt tình bạn ạ
Dành riêng cho giải pháp excel

365 ngày nhân đôi
Chưa phải nhiều trong chuỗi 365 sau đó
Nhưng thành viên cũng theo cấp số nhân tính đến
Chất lượng cũng đã lũy thừa n mà ra

Chúng tôi ở đây tay bắt mặt mừng
Chia cho nhau từng kinh nghiệm nho nhỏ
Nói cho nhau từng công thức sáng tạo
Kể cho nhau nghe những nỗi niềm cuộc đời

Chúng tôi ở đây chứ không phải ở nơi nào
Nơi những ô, hàm không còn là xa lạ
Nơi những con số không bình thường là số
Chỉ là những sáng tạo và tìm tòi

Chúng tôi ở đây để tay bắt mặt mừng
Để gặp nhau khề khà bên ly rượu
Để gặp nhau mỉm cười san sẻ
Khó khăn cuộc đời sẽ vượt qua thôi

Chúng tôi ở đây bên ngọn nến hồng
Ngoài trời có mưa cũng nề chi đâu chứ
Chỉ có trong tim ngọn nến nào sáng mãi
Cùng GPE sinh nhật thật vui

Nào thì mình lại cùng nắm tay nhau
Hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật
Con số 2 hay số 3, số 4
Luôn luôn tròn vành trong tim mỗi chúng ta


Nào thì Happy birthday GPE lần thứ 2
Và thêm cả lần thứ n...mãi mãi…

**************
@me: Lãng mạn vừa thế này chắc là đủ?D:
 
Hôm qua lẽ ra phải làm thơ gửi mọi người nhưng em chẳng được như Tào Thực 7 bước làm được một bài thơ.

Hôm nay xin gửi tặng trang web bài này và chúc các anh chị luôn luôn hạnh phúc, thành công trong công việc và cả cuộc sống.

Thời gian tới có lẽ em chẳng có nhiều thời gian cũng như cảm hứng để có thể đóng góp chút tài lẻ dành cho nơi này nhưng tình cảm của mọi người sẽ luôn luôn còn trong trái tim của em.

Cảm ơn anh PMXD đã làm em nhớ đến Tào Thực.

Happy birthday GPE :

Chúng tôi ở đây chứ không phải đâu khác
Ở đây chung cả một tấm lòng
Là đam mê và nhiệt tình bạn ạ
Dành riêng cho giải pháp excel

365 ngày nhân đôi
Chưa phải nhiều trong chuỗi 365 sau đó
Nhưng thành viên cũng theo cấp số nhân tính đến
Chất lượng cũng đã lũy thừa n mà ra

Chúng tôi ở đây tay bắt mặt mừng
Chia cho nhau từng kinh nghiệm nho nhỏ
Nói cho nhau từng công thức sáng tạo
Kể cho nhau nghe những nỗi niềm cuộc đời

Chúng tôi ở đây chứ không phải ở nơi nào
Nơi những ô, hàm không còn là xa lạ
Nơi những con số không bình thường là số
Chỉ là những sáng tạo và tìm tòi

Chúng tôi ở đây để tay bắt mặt mừng
Để gặp nhau khề khà bên ly rượu
Để gặp nhau mỉm cười san sẻ
Khó khăn cuộc đời sẽ vượt qua thôi

Chúng tôi ở đây bên ngọn nến hồng
Ngoài trời có mưa cũng nề chi đâu chứ
Chỉ có trong tim ngọn nến nào sáng mãi
Cùng GPE sinh nhật thật vui

Nào thì mình lại cùng nắm tay nhau
Hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật
Con số 2 hay số 3, số 4
Luôn luôn tròn vành trong tim mỗi chúng ta


Nào thì Happy birthday GPE lần thứ 2
Và thêm cả lần thứ n...mãi mãi…

**************
@me: Lãng mạn vừa thế này chắc là đủ?D:

Ngồi bên em nghe bên ngoài mưa tí tách
Chẳng thể phai nhòa đâu, giải pháp Excel


tịt roài, ai giúp mình tiếp tục cái....?
 
Web KT
Back
Top Bottom