Tưởng nhớ Nguyễn Tùng Lâm(Maika,ForestC)!.

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chia sẻ tình cảm tới bạn Maica và gia đình.
 
Breathe, You Are Alive




Breathe, and you know that you are alive,
Breathe, and you know that all is helping you.
Breathe, and you know that you are the world,
Breathe, and you know that the flower is breathing you.
Breathe for yourself, and breathe for the world.
Breathe in compassion, and breathe out the joy.

Breathe and be one with the air that you breathe,
Breathe, and be one with the river that flows.
Breathe and be one with the earth that you tread,
Breathe and be one with the fire that glows.
Breathe and you break the thought of birth and death,
Breathe and you see impermance is life.

Breathe for your joy to be steady and calm,
Breathe for your sorrow to flow away.
Breathe to renew every cell in your blood,
Breathe to renew the depths of consciousness,
Breathe and you dwell in the here and now,
Breathe and all you touch is new and real.
 
Hôm nay, tôi lại rơi nước mắt khi đọc những gìong chữ này. Thấm thoát, Maika qua đời đã một năm, nếu năm rồi không phải năm nhuận thì có lẽ đã gần giỗ đầu của em.

Maika này, GPE đã có gần 10.000 thành viên, và cũng sắp kỷ niệm 1 năm thành lập. Và tôi lại nhớ em...Vâng dù có biết bao nhiêu thành viên đi nữa, tôi vẫn thấy thiếu, thiếu những bài viết có Nick Maika...Thiếu một giọng văn sôi nổi, say sưa nhiệt tình với cuộc sống, với mọi người...Thiếu một người em, hôm nào cũng vào YM để gọi " chị ơi, chị à...".

Giỗ đầu của Maika, chúng ta có thể làm gì cho Maika ? Tôi mong rằng chúng ta có ý kiến về vấn đề này.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dấu ấn của thời gian chẳng bao giờ thay đổi, những tình cảm thân thương chìu mến giữa con người là dấu ấn đẹp nhất của website này.
Chị tin tưởng rằng Maika cũng hiểu được tình cảm của chị và biết bao thành viên khác.
Cùng với Kỷ niệm ngày thành lập Diễn đàn 02/07/2007, Kỷ niệm giỗ đầu Tùng Lâm - MaiKa - ForestC (ngày mùng 9 tháng 5 Âm Lịch, tức 23/07/2007) cũng sẽ được coi là hoạt động nổi bật của www.giaiphapexcel.com trong tháng tới.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước đây tôi chỉ dám đọc lướt qua những bài trong box này, có lẽ bởi tôi là người dễ bị ám ảnh...
Tôi đã rất muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của anh ấy như cách mọi người vẫn làm... Nhưng những lời viết ra tôi đều thấy thật vô duyên và tôi lại xóa đi! Tôi nghĩ sẽ chẳng có lời chia sẻ nào có thể làm vơi đi dẫu chỉ là một chút nỗi đau đớn, mất mát của gia đình anh ấy...
Hôm nay box này lại có bài mới! Tôi lại đọc, không phải lướt qua nữa, mà tôi đọc từng bài, thật kỹ để cảm nhận những tình cảm, sự thương tiếc của bao người với anh Maika... Có lẽ tất cả là định mệnh, cái duyên của anh ấy với cuộc đời này thật ngắn ngủi...
Tôi tin rằng trong mỗi con người đều có phần thể xác và tâm hồn. Phần thể xác có thể mất đi, nhưng phần tâm hồn vẫn tồn tại, mãi mãi là như thế...
Năm 13 tuổi,bố tôi mắc bạo bệnh và qua đời, tôi rất đau đớn. 15 năm trôi qua, tôi luôn có niềm tin bố tôi luôn ở bên cạnh... và những lúc tôi vui buồn, tôi đều nói chuyện với bố như là lúc Người còn sống và ở bên tôi vậy... Đó là sợi dây tình cảm vô hình gắn kết bất diệt...
Tôi tin rằng anh Maika cũng như vậy!
Anh Maika đã dành cho GPE rất nhiều tình cảm, những kiến thức anh chia sẻ cho mọi người thật đáng quý biết bao!
Ở MB vào ngày đó nếu chúng ta tổ chức 1 cuộc viếng thăm anh ấy thì thật ý nghĩa...
Tôi tán thành ý kiến của anh Cường. Với tất cả những gì Maika xây dựng cho GPE, anh ấy xứng đáng được mọi người yêu mến và không bao giờ quên...
Chẳng hiểu sao, mỗi lần em trai tôi chơi trò chơi, tôi lại nhớ đến câu " Mời các bác chơi Đế Chế"...
Đấy là bút tích của anh Maika trên Wkt ngày nào...
 
Thời gian trôi đi, mọi chuyện thành xưa cũ. Nhưng chỉ có nỗi nhớ thì luôn còn mới mẻ và nặng sâu hơn. Đó là khi trong tim, hình bóng người đó vẫn còn sống mãi. Maika thân mến, anh là như vậy đó, mọi người vẫn luôn nghĩ về anh. Và em dù chưa bao giờ gặp anh, nhưng lại quen và thân với những người bạn, và vợ của anh. Vì thế, hôm nay, em cũng có một nỗi nhớ và niềm thương tiếc. Cho một ngày...
 
Đào Việt Cường đã viết:
Cùng với Kỷ niệm ngày thành lập Diễn đàn 02/07/2007, Kỷ niệm giỗ đầu Tùng Lâm - MaiKa - ForestC (08/06/2007, tức mùng 9 tháng 5 Âm Lịch) cũng sẽ được coi là hoạt động nổi bật của www.giaiphapexcel.com trong tháng tới.
Em đề nghị chúng ta mở chuyên mục riêng để tổ chức hoạt động này.
Anh Cường ơi, anh chủ động thực hiện việc này luôn anh àh, em ở MN không biết phải làm thế nào cho phải.
Anh mở topic cho riêng cho vấn đề này luôn anh nhé.
 
Thời gian rồi sẽ qua đi, nhưng dấu ấn sẽ ở lại mãi mãi

Thời gian làm tất cả mọi thứ qua đi, và chính nó cũng trong quy luật đó.
Nhưng thời gian không thể xóa nhòa được dấu ấn của lòng người.

Hãy vươn lên để xứng đáng với những dấu ấn để lại của những người khác!!!
 
Từ việc phát hành đợt sách vừa rồi, chúng ta đã có quỹ hoạt động Offline, vậy các bạn ở miền Bắc có thể xúc tiến việc này sao cho hiệu quả nhé. Bạn nào thu xếp thì giờ được có thể tổ chức viếng mộ Maika cũng như thăm hỏi gia đình Maika giùm các bạn trong này.
 
thực ra em mới là thành viên mới của diễn đàn nên cung ko hiểu lém.nhưng thấy rất vui vì diễn đàn mình như 1 gia đình lớn vậy,luôn quan tâm đến nhau.Em thấy diễn đàn minh rất hay.Thật may mắn khi là thành viên của diễn đàn
 
Mr Okebab đã viết:
Thời gian làm tất cả mọi thứ qua đi, và chính nó cũng trong quy luật đó.
Nhưng thời gian không thể xóa nhòa được dấu ấn của lòng người.

Hãy vươn lên để xứng đáng với những dấu ấn để lại của những người khác!!!
Đúng vậy, câu này đáng để chúng ta phải làm !
 
Đã 3 năm...
Thời gian qua đi nhanh quá...
Tất cả đã thay đổi...Nhưng chỉ có dấu ấn Maika là không bao giờ phai nhạt
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom