Tưởng nhớ Nguyễn Tùng Lâm(Maika,ForestC)!.

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,682
Được thích
15,001
Đã tạo ra 2 nick Maika và ForestC trong nhóm thành viên danh dự
Anh sẽ mãi tham gia cùng chúng ta.
 
Trời, Maika, cứ nhắc đến tên em, lòng tôi lại quặn thắt...Tôi cứ thắc mắc hoài vì sao em lại chết ? Em chưa kịp nhìn thấy diễn đàn này, em đã không còn dịp cùng tôi bắt tay xây dựng nó. Maika này, cả EFC đều thương tiếc em đấy, em sẽ sống mãi trong lòng mọi người, vì tấm lòng của em đối với EFC đã đưa em đến một vị trí khác : thành viên danh dự của diễn đàn.

02/07/06 - dự định sẽ là ngày khai trương diễn đàn. Ở cõi xa xăm nào đó, em có biết rằng chị nhớ em lắm không ???
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chị ơi, em xin lỗi đã làm chị và mọi người đau lòng. Em cũng đau lắm!!!.Nhiều lúc em cứ nghĩ mình đang gặp một cơn ác mộng, không muốn chấp nhận sự thật này.Khi em post topic này, em cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Sự thật vẫn là sự thật,chúng ta phải chấp nhận nó và đối diện với nó để vươn tới những cái tốt đẹp hơn.Những hình ảnh, những lời tâm tình trò chuyện của anh là những kỹ niệm đẹp nhất,sâu sắc nhất luôn khắc sâu và in đậm trong tim của chúng ta, của từng thành viên EFC!!!
 
Xin lỗi chị handung107 và các bạn!

Tôi không biết rõ về anh Maica nhưng mọi người rất trân trọng những gì anh đóng góp cho Excel. Hy vọng BQT diễn đàn có thể kể ra những gương học tập và phổ biến kinh nghiệm của anh để cho mọi người học tập.

Thân ái!
 
PhanTuHuong đã viết:
Tôi không biết rõ về anh Maica nhưng mọi người rất trân trọng những gì anh đóng góp cho Excel. Hy vọng BQT diễn đàn có thể kể ra những gương học tập và phổ biến kinh nghiệm của anh để cho mọi người học tập.

Maika qua đời vừa đươc 4 tuần, khỏang thời gian này, tôi lại nhớ em...

Nếu còn sống, chắc hẳn thế nào cũng có tiếng nói của em ở đây, bài viết của em ở đây, với lối văn dí dỏm, nhiệt thành với tất cả mọi người.

Tôi đã vào Webketoan, search lại các bài viết của em... Bài đầu tiên, chắc hản là bài dành cho EFC chúng mình..."Gởi cho tớ...File này với". Ai mới tham gia EFC hẳn đều như thế cả.

Tôi còn nhớ Topic "AntiExcel" của NguyenHang...Em thật đúng là một Fan cuồng nhiệt của EFC đấy, nên em đã súyt bị hạ đo ván bởi "cô bé" đầy bản lĩnh - cũng là một Admin của diễn đàn kiểm tóan.

Tôi lại nhớ Topic "Nhờ nuôi mấy con mèo" của Xungdanhanhhung...Với mọi người Topic này cũng bình thường, có phần "hơi tếu" một chút, nhưng em đã cho tôi thấy một cái nhìn khác - đây là một Topic có tính nhân văn, mà chủ nhân của nó phải có tấm lòng, một tâm hồn cao thượng mới khởi xướng lên được. Nhưng em có biết rằng, chính em - em cũng là người nhân hậu lắm, em mới có cái cảm nghĩ đó không ?

Và em bỗng xuất hiện với cái chương trình dành cho các CB thuế...Cách vận dụng các hàm Index, Match, Offset...của em khiến tôi kinh ngạc, vì không ngờ em tiến nhanh như vậy trên con đường hội nhập vào EFC. Em lại bảo em chịu ảnh hưởng của tôi khi sử dụng các hàm này, em vẫn thế, luôn trân trọng mọi người, luôn nâng người khác lên cao trong khi em - em không nghĩ những cố gắng của em cũng đáng khâm phục lắm

Tôi còn nhớ...Em bỗng nhiên mở một Topic tiến cử WhoamI làm Mod Box Hỏi đáp Ứng dụng pháp luật thuế. Rồi lại Topic rủ mọi người tham gia chơi Đế chế...Ôi ! Kỷ niệm sao nhiều đến thế hả Maika ?
Những lần vào YM, chợt thấy em rủ Chat, tôi thường bỏ lỡ dịp Chat với em, vì công việc...
Hôm nay, tôi chợt hiểu rằng : Cuộc sống ngắn ngủi quá, và tôi vẫn chưa biết quý trọng những gì đang có trong tay, để hôm nay ngậm ngùi nhìn Nick Maika mà không bao giờ còn được em rủ Chat cùng em nữa, không bao giờ còn gặp em nữa....Maika ơi
 
Tự nhiên đọc lại những dòng Reply, Quote "tay bo" từ trước với Maika, tự nhiên thấy nhớ cái cậu mà mình đi ăn cưới cậu ta nhưng... đến mặt chú rể còn không biết... Thế mà đã...
 
hai2hai đã viết:
Tự nhiên đọc lại những dòng Reply, Quote "tay bo" từ trước với Maika, tự nhiên thấy nhớ cái cậu mà mình đi ăn cưới cậu ta nhưng... đến mặt chú rể còn không biết... Thế mà đã...

Em thì không đọc nhiều bài của Maika, nhưng đã mấy lần chát về cuộc sống của Maika, về hành trình sau đám cưới của Maika... thấy thật thích thú. Dù phiếm, nhưng vẫn có cái gì đó tâm huyết và trân trọng cuộc sống của Maika. Em nghĩ, Ông này để lại quá nhiều nỗi nhớ ở người thân và bạn bè. Khi nào có dịp ra thăm mộ ổng, kg biết ổng bây giờ sao rồi?
 
Dear all,
--------
Maika đã ra đi - chỉ là một chuyến đi dài ngày thôi, có gì mà mọi người lâm cái ly thế chứ!
donguyenbinh: em vừa chuyển giao cho chị ấy cả Username và password của 2 nick Maika và ForestC rồi ạh
Hôm nay Maika đã trở về, Giaiphapexcel lại chào đón Maika - ForestC với tình cảm ấm cúng nồng nàn. Sẽ không có ai nhắc tới sự ra đi cả. Maika sẽ sống mãi với chúng ta bằng niềm tin với cuộc sống này.
 
Em là thành viên mới của GPExcel và cũng là thành viên mới của WKT nhưng hôm nghe tin anh Maika mất em rất buồn. Mặc dù em chưa biết nhiều về anh nhưng nghe các anh chị nói nhiều về anh như thế em cũng rất tò mò muốn biết về cuộc đời và những đóng góp của anh ấy!
 
Maika khá lắm, tất cả các "hàng" của cậu ấy rất thiết thực trong công việc hàng ngày. Đến nay tôi vẫn sử dụng rất nhiều, đặc biệt là hàm chuyển số thành chữ. Mấy lần tôi dụ dỗ vào Sài gòn làm việc, nhưng anh chàng sắp cưới nên không chịu đi.

Hôm nọ chat nó rủ tôi ra Quảng Ninh ăn đặc sản với hắn, thế mà...
 
Maika chào các bạn WKT và GPE ở một nơi xa rất xa ... Maika có thể cảm nhận được tất cả những tình cảm, những lời xẻ chia, an ủi và động viên mà các bác, cô chú, anh chị em trong WKT và GPE đã dành cho Maika và gia đình, đặc biệt là người vợ thương yêu của Maika.
Ngày 2/7 này là ngày khai trương diễn đàn GPE vậy mà Maika không thể tham dự cùng các bạn được, không thể cùng các bạn xây dựng nó nữa. Maika rất xin lỗi vì điều đó.
Maika cảm ơn WKT đã lưu lại những bài viết, những files, những chương trình Maika chia sẻ kiến thức với các bạn. Cảm ơn GPE đã giữ lại nick name Maika & ForestC là thành viên danh dự của diễn đàn. Maika thật sự cảm thấy tự hào vì đã là một thành viên của Cộng đồng WKT & GPE vì ở đây Maika có thể học hỏi và đóng góp kiến thức của mình. Hơn thế nữa Maika có thể chia sẻ những tình cảm vui buồn với các bạn (my big family).
Maika cầu chúc cho diễn đàn GPE ngày một phát triển, trở thành một thư viện rộng lớn để mọi người có thể đóng góp những quyển sách kiến thức của mình.

(Là một người gần gũi nhất của Maika, mình thay lời Maika bày tỏ lòng biết ơn đối với WKT & GPE)
 
Thấy................bóng anh đang về nơi đây,chợt nghe nhớ thương, chợt nghe ngậm ngùi!!!.

Chàng trai của cô gái đấy ư?Him ấy của her ấy đấy ư? Ca ca của các muội muội,tiểu muổi đấy ư? Anh của em đã trở về đấy ư???

Anh đã về.Thôi thì như đã hứa,em mời anh cùng ăn kem với em, anh nhé.

http://i5.***********/16iwql0.jpg

Không biết trong này có kem sầu riêng ko. À đây rồi, anh chọn mấy cây màu vàng xem có đúng ko nhé. Nhưng lâu lâu, cũng thử xem những loại khác xem vị mặn, đắng của nó như thế nào chứ anh nhỉ?

Anh đang ở một nới rất xa, thế mà anh vẫn còn nhớ ngày khai trương để post bài, còn em thì.......Đáng trách!đáng trách!!!

*************************************************************************
Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
..........
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
.........
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt khô không lời....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng như tôi, khi maika chưa lấy vợ cũng thường thức khuya làm việc. Có những đêm đến 1hAM chúng tôi vẫn còn nhắn tin cho nhau để nói về Excel và các giải pháp, thời gian đó Maika đang chuẩn bị một PM để tặng các bác làm Thuế. Những buổi chơi game cùng Maika thật thú vị (thời gian Mailka mới lấy vợ), chắc toàn phải trốn vợ mới được đi nên nhiều hôm Nhủ nhật cứ hẹn lên hẹn xuống. "Hắn" chơi không nể người cao tuổi gì cả dùng quẩy lùa chết hết cả dân mình rồi lại khen "anh đánh giỏi thế". Cay thật!
Một con người thực sự tâm huyết, luôn muốn người khác được vui. Mailka ra đi để lại cho những người làm Excel những giải pháp ứng dụng thiết thực. Ở đâu đó những người đang ứng dụng "File quản lý Thuế bằng Excel","LCTT_TT",LCTT_GT",... có biết rằng đó là tâm huyết của một người dành cho các bạn không? Điều tốt đẹp nhất tôi nhận thấy ở Maika đó là tấm lòng nhân ái.
Mãi mãi tôi không gặp được em nhưng tôi mãi nhớ đến em - Một người bạn chân thành!
 
Trong một lần, khi hai anh em cùng tìm avatar, có một chuyện vui như vầy. Lọ mọ tìm một lúc, anh nói : "hihi, em ơi, anh gõ nick Maika vô, nó ra mấy hình kỳ lắm!". Em cũng tò mò gõ thử.........Sau đó trả lời anh: "Trời, kinh dị quá!" Hổng biết lúc đó chị Kitty ở đó ko ha?.
Hihi, mọi người có tò mò giống như SG thì cũng chọn thời gian lúc nghĩ ngơi và xung quanh hổng có ai nha. Ai hổng tin, bị la thì ráng chịu.:.
 
Có lần em hỏi anh: "Tại sao anh đổi nick?", anh trả lời "anh đổi nick để giống tên thật của anh" .

ForestC=Forest Conifers=Tùng Lâm
 
Nhớ những lần đi làm về anh bắt em ngồi lên lưng bám tay vào cổ anh để anh cõng em lên phòng, Lâm bảo "anh tranh thủ tập thể dục mà", đi cầu thang lúc nào em cũng chạy đuổi theo anh để "đá đít Lâm - đi trước không mau đi sau đá đít". Nhớ những lần anh dạy em chơi AOE - Lâm bảo khi nào em lên đời ở phút thứ 8 & đánh thắng 2 thằng hardist thì anh mới cho em ra quán game đấu với anh (luyện tập mãi mới được ra quán game chơi vậy mà anh có cho em thắng bao giờ đâu). Nhớ những lần anh đi công tác về hai đứa đi ăn sáng rồi đi chơi bi-a, chơi bóng bàn. Nhớ những buổi tối hai đứa chơi cờ vua, nghe English songs rồi cùng hát, nhớ lúc em nấu cơm anh phụ bếp, nhớ những buổi sáng em thức anh dậy đi làm, nhớ những lần hai đứa đi ăn quà vặt, nhớ những buổi chiều hè hai đứa đi tắm biển – Lâm để em ngồi lên phao đẩy em ra xa rồi anh bơi lại chỗ em – có lúc em nghịch bị úp phao đầu cắm xuống nước - mắt không mở được – Lâm phải mi hết nước ở mắt cho em, nhớ những buổi tối em rúc đầu vào nách anh ngủ, nhớ những lần hai đứa cãi nhau – rồi em cứ im lặng không nói chuyện với Lâm - để đợi anh xin lỗi., nhớ những lần anh dạy em học - rồi anh lại mắng em lười học – một lúc sau thấy anh cười, em hỏi “sao Lâm lại cười em?” anh nói: “vợ anh ngốc thật, coi chuyện học hành cứ như chơi vậy”, nhớ những lần em theo chân Lâm ra quán nét - ngồi xem anh post bài lên WKT, nhớ những ngày 8/3; Sinh nhật; Valentin Lâm “cố ý quên” – em phải gọi điện thoại nhắc nhở anh mua quà cho em, nhớ hôm tết về TN Lâm “Thuỷ đâu rồi ra chào bác Xuân đi”, nhớ những lần anh mắng em “nhõng nhẽo ra chỗ khác chơi để anh làm việc”, ... Nhớ nụ cười ấp ám của anh – em thích nhìn anh cười nhất anh có biết không?…Em nhớ Lâm nhiều lắm anh có biết không? Em nhớ Lâm nhiều vô cùng anh có cảm nhận được không?............
Hạnh phúc ơi mi ở nơi đâu
Sao không đến đây chia ta một nửa
Sao mi nỡ cướp đi tất cả
Bỏ ta lại giữa cuộc đời bơ vơ …….
 
Dear Maica,
-----------

Thế còn cái vụ "cháu chat cho anh ấy gần yêu cháu rồi thì anh ấy phát hiện ra, tiếc quá bác ạ!" sao không thấy Maika nhớ nhỉ!

Ủa, :{}: Maica này là là Maika nào nhỉ, viết không thuận tay lắm!
 
Dear all,
-------
Hic, xin lỗi Maika và các bạn, mình xin đính chính lại cú "chọt" hôm qua:
Đào Việt Cường đã viết:
"cháu chat cho anh ấy gần yêu cháu rồi thì anh ấy phát hiện ra, tiếc quá bác ạ!"
Chỉ vì viết không cẩn thận hôm qua mình đã gặp ngay... vũ bão!:{}: Rất lấy làm tiếc vì mình chỉ thuật lại qua lời kể của người thứ ba mà không chú ý đến các đại từ.Quả là quan trọng, mình xin sửa lại như sau:
Đào Việt Cường đã viết:
"Con chat cho anh ấy gần yêu con rồi thì anh ấy phát hiện ra, tiếc quá mẹ ạ!"

Ghi chú thêm: con ở đây là con dâu còn mẹ ở đây là mẹ chồng nhé!
Qua đây cho thấy Maika là một người cũng rất thận trọng trong câu từ, nhỉ!&&^
 
Hôm nay đã là sinh nhật anh. Nhớ lần đầu, anh add nick, em đã hỏi 88 nghĩa là gì. Anh liền lôi ở đâu đó đường link mọi người chúc sinh nhật anh. Anh thật vui tính!. Hôm nay, sinh nhật anh cũng là ngày đặc biệt ngày "Vu Lan Thắng Hội". Ngoài ý nghĩa là ngày "Vu LanBáo Hiếu", còn có một ý nghĩa khác là ngày "Xá Tội Vong Nhân". Vậy thì, cả nhà ơi! hôm nay chúng ta sẽ ăn chay để cầu nguyện cho linh hồn anh được siêu thoát nhé!!!:pray:
 
kỷ niệm ngày 8/8

Kỷ niệm ngày 8/8

CHO NGƯỜI CHỒNG YÊU
Tác giả: ĐẶNG THỊ MAI
Sao anh nỡ bỏ em
Đi về nơi lạnh lẽo
Ai sẽ ôm anh ngủ
Trong giá lạnh hoàng hôn?
Em theo anh phần hồn
Còn xác trên dương thế
(Bởi vì em không thể
Để con mồ côi cha!)
Anh có biết rằng em
Mơ về anh không ngủ
Nhớ mùi hương quyến rũ
Da thịt anh ngày nào
Giờ đã thành hư hao
Hòa vào trong cát bụi.
Hãy ngủ ngon, anh yêu
Em nhớ anh thật nhiều
Và nguyện cầu nơi ấy
Anh không còn đớn đau
Mình sẽ gặp lại nhau
Ở kiếp sau, anh nhé!
Để em còn có thể
Yêu anh hơn bây giờ...

NAM MÔ ĐỨC PHẬT THẾ TÔN
TIẾP DẪN LINH HỒN VỀ MÁI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom