Tường thuật tóm lược và hình ảnh về chuyến đi Tây Du (Bến Tre) ngày 30/04-01/05/2009

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Như đã hẹn, mấy anh em chúng tôi tập trung tại nhà bố Kế Toán Già Gân sớm hơn dự định vì bố muốn mọi việc được chuẩn bị thật chu đáo. Đoàn đi Tây Du lần này gồm có: Bố Kế Toán Già Gân, anh Thu Nghi, tungnguyenkt, Kimchi_gentle,bacbinhtieuthu(nick ở wkt là ngocthu1985), hoangdanh282Jenni. Đúng 14h chúng tôi đi bộ từ nhà bố ra xe. Gặp bác tài là chú Bảy, chú rất vui tính, dễ chịu và hài hước.

Khoảng 17h30 chúng tôi đến cầu Rạch Miễu (anh chị xem video clip sau nha vì Jenni không tả được),bố gọi điện cho chị Điệp hỏi đường đi đến khách sạn. Đến khoảng 18h, chúng tôi đến khách sạn đã thấy chị Điệp đứng ở đó, chị tươi cười niềm nở đón tiếp chúng tôi. Trước mặt khách sạn là hồ Trúc Giang, hồ đẹp i chang như trong ảnh mà chị đã đưa lên từ trước. Chị đặt tất cả 3 phòng, 2 phòng đôi, 1 phòng 4. Phòng của Jenni có 4 cái giường, phòng tắm có máy nước lạnh, nước nóng, bồn tắm, toilet có niêm phong tờ giấy ghi chữ " Bồn cầu đã được khử trùng". Nói chung cũng khá sạch sẽ. :). Sau khi nhận phòng, chúng tôi đi dạo vòng vòng quanh bờ hồ, chụp ảnh.

Khoảng 19h chúng tôi đến quán ăn Út An. Tại đây, chúng tôi gặp thêm 3 người bạn của chị Điệp là chị Hoa - chị hai của chị Điệp, bé Trinh - bạn đồng nghiệp của chị Điệp và người yêu của chị Điệp nhưng Jenni không nhớ tên (thành thật xin lỗi chị). Chị Hoa và Trinh rất nhiệt tình và vui tính. Mọi người bắt đầu làm quen và nhập tiệc. Ăn uống xong, chúng tôi quyết định đi karaoke. Vào quán karaoke VIP mới thấy quán rộng và đông người, vừa có bàn dành cho khách uống cafe ở ngoài vừa có phòng cho khách hát karaoke ở trong. Nhờ sự khéo léo và hóm hỉnh của bố, cả nhóm mới dành được một phòng vì đã đặt phòng trước nhưng đến nơi lại hết phòng vì khách quá đông. Với chất giọng mượt mà của con gái Bến Tre, chị Hoa - chị của chị Điệp hát rất hay, không những thế chị còn nhảy đẹp nữa, cả chị Điệp cũng thế (nghe đồn chị Điệp đã qua một khóa học nhảy). Hai em kimchigentle và bacbinhtieuthu cũng nhí nhảnh không kém. Với sự trẻ trung của mình, hai em cùng bố nhảy hip hop, hát những bài nhạc trẻ sôi động mà đến giờ anh Thu Nghi vẫn còn lưu luyến mỗi khi nghe lại những bài mà hai em đã từng hát. }}}}}

Hát hò cho đến khi quán đóng cửa là khoảng 23h, đoàn chúng tôi trở lại khách sạn, gởi xe ở đó và đi bộ ngắm Bến Tre về đêm và kiếm cái gì ăn vì lúc này mọi người đã cảm thấy đói bụng. May quá, tìm được quán cháo gà, mọi người vào ăn lót dạ. Quay về khách sạn cũng đã khuya, khách sạn đóng cửa chờ một lúc mới có người ra mở cửa. Về phòng tắm rửa xong, Jenni lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng dậy nghe 2 em bacbinhtieuthu và kimchi kể lại, đêm hai em không ngủ được, đi dạo vòng vòng quanh khách sạn, đi ngang phòng anh thunghi, hoangdanh và tungnguyen thì thấy phòng khóa cửa bên trong nhưng vẫn để chìa bên ngoài. Hổng biết có phải do mệt quá ngủ quên hay là cố ý để quên nữa ???. :blum:

Sáng hôm sau, chị Hoa dẫn em bé 7 tuổi(Jenni quên tên rồi) -con gái của chị Điệp và không quên kèm theo một giỏ dâu xiêm 10kg cùng với két bia 333 mà chị đã hứa đến khách sạn. Gặp mẹ, bé tỏ vẻ giận dỗi vì tối qua mẹ không ngủ ở nhà mà ngủ lại khách sạn với mấy Dì.%#^#$. Sau đó mọi người tập trung ăn sáng dưới khách sạn (phần ăn sáng này, khách sạn không tính tiền). Ăn sáng xong là gần 10h, đoàn bắt đầu đi tham quan khu du lịch sinh thái (lại quên tên). Đây là khu du lịch nổi tiếng ở Bến Tre, cách bài trí cũng giống giống như khu DL Bình Qưới nhưng vẫn còn hoang sơ hơn. Mọi người tập trung vào một cái chòi lớn, có một cái bàn dài để ăn uống, một bàn nhỏ để đồ, mấy cái võng bắt ngang cột xung quanh và kèm theo một dàn karaoke. Trước mặt là một con sông nhỏ (hổng biết nói vậy đúng không nữa) có mấy chiếc thuyền bằng gỗ. Mọi người chia làm hai đội. Chị Hoa, hoangdanh, tungnguyenkt, kimchi một đội (lúc sau có bố KTGG nữa); chị Điệp, bé Trinh, bé bacbinhtieuthu và Jenni một đội. Đua nhau chèo thuyền nhưng cuối cùng hai đội huề vì nắng và mệt. Trong khi chờ đợi chị honggam từ Gò Công lên, mọi người chơi vài ván bài xì lác và cào dùa mở đầu cho vui. Nhưng hổng ngờ em tungnguyen và em kimchi số đỏ thiệt, không những đỏ tình mà còn đỏ bạc nữa, xì lác cũng ăn mà cào dùa cũng ăn. Anh ThuNghi thua quá trời tức tối, mở sòng tiến lên, chơi được một lúc, anh ThuNghi hổng những lấy lại được vốn mà còn có lời nữa nên cười ha hả. |||||

Thức ăn dọn ra, cũng là lúc mọi người cảm thấy mệt và đói bụng. Các món ăn thật hấp dẫn và ngon miệng (mặc dù Jenni không ăn được gì). Nào là dơi quay nước dừa, tép nướng muối ớt, cháo cá lóc, cá kèo nướng, rượu pha tiết dơi, bánh phồng nước dừa….chẹp chẹp….nhắc tới các món ăn, đói bụng quá. Khỏang 15h chị honggam tới, nhìn chị thấy thương quá. Chị đã đi môt quảng đường khá xa gần 50km, trời lại mưa và chị đang mang bầu 3 tháng. Sự nhiệt tình của chị rất đáng quý và trân trọng. Jenni thay mặt mọi người trong đoàn cám ơn chị rất nhiều!.}}}}}

Ăn uống hát hò xong là khoảng 16h. Mọi người nghĩ ngơi một lúc rồi ra xe đi về. Tạm biệt Bến Tre và những người bạn rất chân tình, cởi mở và nhiệt tình. Một lần nữa, Jenni thay mặt mọi người trong đoàn, trân trọng cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của chị Điệp, chị Hoa và bé Trinh. Hẹn gặp lại các chị trong một dịp gần nhất. Chúc các chị sức khỏe, bình an và hạnh phúc!!!.

Trên đường về, chúng tôi ghé tiệm bánh kẹo Thanh Long, cũng là một tiệm nổi tiếng của Bến Tre. Mọi người dừng lại khoảng nửa tiếng để mua quà cho người thân và bạn bè. Mua xong, mọi người lên đường tiếp tục cuộc hành trình trở về Thành Phố. Trời mưa, đường đông nên khoảng 21h, mọi người mới về đến nhà bố KTGG. Kết thúc một chuyến đi Tây Du thành công tốt đẹp.

Jenni xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã tham gia chuyến đi này và xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh solomon2211, anh ca_dafi, ba BNTT, OverAC đã đồng tài trợ cho chuyến đi này. Ôm và hôn tất cả!!!. :group::kiss1:

----

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của Jenni. Vì cả ngày nhà Jenni cúp điện, tối có điện thì mạng bị yếu, bài viết lúc đang buồn ngủ nên có nhiều điều còn sai sót. Mong các anh chị thứ lỗi và thông cảm cho Jenni.

P/s: hình ảnh chắc mai mới up lên được vì mạng chậm quá, Jenni up từ lúc 9h đến giờ mà chưa được tấm nào!!!. Jenni đã gửi được phân nữa hình cho OverAC nhưng không biết OverAC đã nhận được hết chưa. Nếu nhận được rồi thì up lên giùm tớ nha. Những tấm chụp riêng thì đừng post. :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cầu Rạch Miễu - được bắt từ Tỉnh Tiền Giang với Tỉnh Bến Tre

IMG_0362.JPG

Vừa đến Khách Sạn Đồng Khởi - Bến Tre, nhóm nhận phòng xong - tranh thủ ra làm vài ảnh để lưu niệm chuyến đi Tây Du.

Từ trái qua phải : Hình chụp tại Hồ Trúc Giang - đối diện Khách Sạn Đồng Khởi
Kimchi_gentle, bacbinhtieuthu, Jenni và dieptrucgiang

IMG_0391.JPG

Từ trái qua phải : Hoangdanh282vn, dieptrucgiang,Kimchi_gentle, Jenni,bacbinhtieuthu và tungnguyen_kt

IMG_0394.JPG

Buổi ăn tối tại quán Út An - Bến Tre

IMG_0424.JPG


IMG_0423.JPG

Hàng trên : bacbinhtieuthu, Kimchi_gentle, dieptrucgiang và Cô Hoa-chị hai của dieptrucgiang

Hàng ghế ngồi :Jennicô Trinh đồng nghiệp của dieptrucgiang


IMG_0435.JPG

Kế Toán già gân tranh thủ bắt tay trao nụ hôn đầu xuân cho Cô Hoa - chị hai của dieptrucgiang. Thầy ThuNghi, cuối mặt để cho KTGG được tự nhiên.

IMG_0418.JPG


IMG_0422.JPG

KTGG đang dìu nàng Hoa đi vào vũ điệu Valse trữ tình - lãng mạn. Những bước nhảy của nàng ô sao tuyệt thế, với đôi chân thật điêu luyện và mềm dẻo. Eo của chị hai dieptrucgiang sao mềm nhũng bởi đôi tay run run của KTGG.
Tiếc thay, thời gian không cho phép nên giờ KTGG vẫn còn ngậm ngụi !!!

IMG_0464.JPG


IMG_0484.JPG


Hình chụp đang up tại đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác KTGG mình nhảy mà vẫn còn dép à?
 
Một chuyến đi thành công tốt đẹp. Nhưng sao ít hình quá đi.
Cám ơn bác KTGG đã điện thoại thông báo có quà cho mình, nhưng chắc em không gặp bác để nhận được đâu. Một lần nữa cám ơn bác nhiều nhiều.
 
Jenni ơi, vì ko biết đường nên 14h chị mới tới đúng điểm hẹn chứ ko phải 15h đâu em.hiii.
Vì phải chờ mình mà mọi người chuẩn bị bàn tiệc mà chẳng ai dám ăn dù mỗi người ai cũng đói meo./-*+/ Sự tiếp đãi của mọi người dành cho mình rất nhiệt tình khiến mình rất xúc động.
Chuyến gặp mặt này mình rất vui. Bác ThuNghi thì rất dí dỏm, Nhất là Bác KTGG của chúng ta, dù G.. nhưng lại rất G.. .Ở KDL Lan Vương mà bác ý cứ đòi các "cô gái chân dài" ra phục vụ mới chịu nhưng khổ nỗi ở đấy chỉ có các tiếp viên "quần cụt" thôi vì lễ có lẽ các nàng đi chơi hết rồi! |||||
Qua chuyến đi, Mình cảm nhận tình cảm các thành viên GPE rất chân thành và nhiệt tình dành cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả.
 
Chả biết cảm ơn ở đâu. Thôi thì cho ké vài dòng ở đây nha.
Cảm ơn rất nhiều những cục kẹo dừa và xấp bánh tráng sữa dừa sầu riêng, cảm ơn nhóm đã nhớ tới người ở nhà, và đặc biệt cảm ơn cô gái Bến Tre...
Hic, chả biết nói gì hơn, vừa gõ vừa ngậm kẹo dừa...
Xin cảm ơn!
 
Tình cảm của người dân Miền Tây nói chung, và hai chị em dieptrucgiang (Bến Tre) nói riêng ít nhiều cũng đã lắng đọng, lưu luyến cho nhóm trong chuyến Tây Du những kỷ niệm đẹp khó phai.

Sau khi kết thúc Karaoke đêm 30/4, nhóm trở về khách sạn ngủ dưỡng sức để sáng mai tiếp tục hành trình.

Một điều kỳ diệu, lần đầu tiên mình mới xa nhà, nên khó ngủ làm sao. Đêm cứ trằn trọc miết, đi quanh các tầng lầu của khách sạn. Ngang qua chỗ nghỉ của Thầy ThuNghi, hoangdanh282vn và tungnguyen_kt. Nhìn vào trong phòng, thấy hoangdanh282vn và tungnguyen_kt đang quấn quít ôm nhau ngủ thật dễ thương. Mền gối thì tung xuống giường đất cả. Trong khi đó Thầy ThuNghi, sợ khiếp vía quấn trùm cả mền lên đầu rồi ngáy 1 giấc đến sáng hôm sau.

bacbinhtieuthu và kimchi_gentle cũng không kém, ngủ không được, cũng rảo quanh các tầng lầu mãi đến 4 giờ sáng mỏi mệt trở về lăn ra ngủ 1 giấc mộng đẹp.

Trong lúc ấy, dieptrucgiang đang nằm mộng thấy KTGG bị tào tháo đuổi : vừa chạy vừa la, tay thì bịnh (dịnh) – Tránh ra tránh ra – chịu không nổi rồi. Giấc mộng của dieptrucgiang quả có thật, thế là sáng hôm sau – KTGG đi chèo thuyền cùng nhóm vừa bước lên bờ, quờ quàng giả vấp ngã xuống hồ. KTGG trầm dưới hồ, phút chốc có đàn cá “nốc” lại bao quanh cả người KTGG. Cũng may, KTGG bước lên vẫn an toàn không mất mát gì cả.

Theo kế hoạch ngày 01/05/09 như đã hứa, hong gam từ bên Gò Công (cách khoảng 60Km) cũng đi đến Lan Vương 2 – Bến Tre để họp mặt cùng anh em.

Trời mưa mặc trời mưa - Thân gái bé nhỏ, xinh xắn của hong gam cùng cháu nhỏ 3 tháng đã không quản ngại đường xá xa xôi cũng đến như đã hứa.
Nhìn thấy em là cả nhóm reo mừng lên. Rồi mọi người ổn định lại để bắt đầu nhập tiệc.

Nhiều món ăn ngon lạ, giá lại rẻ. Nào là dơi, cá , tép, gà ….mọi người cùng thưởng thức

180px-Pteropus_conspicillatus.jpg


Luat_da_dang_sinh_hoc_sap_co_hieu_luc_clip_image002.jpg


Tiếc là không có các ẻm chân dài phục vụ. Đa số các ẻm đều lên thành phố để làm việc và chỉ còn lại các cậu trai và cụ lão phục vụ thôi.

Cuộc vui nào cũng phải có lúc kết thúc, tiệc xong và mọi người cùng lên đường trở về.
Lại 1 lần nữa thương em hong gam thay. Lại phải quay xe đi về Gò Công mình ên.
Mọi người cùng chia tay trong lòng tiếc nuối và thương nhớ. Tình cảm này không thể diễn đạt được, dẫu có tiền cũng không tìm được. Đến trời cũng còn cảm động huống chi là KTGG, trời mưa vẫn kéo dài đến đêm.

Xin cám ơn và luôn nhớ các bạn.
Không rõ ngày nào, các bạn dieptrucgiang , hong gam cùng chị hai (Cô Hoa) có tiện lên Sàigòn và không rõ lúc ấy tôi có đón tiếp chu đáo và nồng hậu như thế không ?
Và cũng cám ơn cháu kimchi_gentle cùng bacbinhtieuthu đã dành thời gian cùng tham dự với gia đình GPE.

Cho phép hôn chị Hai của dieptrucgiang thật nhiều và thật nhiều và hôn cháu "Thiên Ngọc" con gái của dieptrucgiang
Xin thay mặt nhóm - Bố Kế toán già gân xin tường thuật.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BNTT đã viết:
Chả biết cảm ơn ở đâu. Thôi thì cho ké vài dòng ở đây nha.
Me too!
Không biết tình cờ hay tình thiệt, tôi cũng có quà 1 chai riệu T-rúc Gi-ang, khui uống ngay ngày hôm ấy.
Cũng xin cám ơn tấm lòng các cô gái Bến Tre.
(Cái này không vừa ngậm vừa gõ được)
 
Xin cảm ơn mọi người! Em cũng nhận được quà của mọi người rồi! Kẹo dừa ngon ghê! //**/
Tiếc không được tham dự cùng mọi người. Hẹn dịp khác trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có dịp Tây Du một chuyến dài hấp dẫn! }}}}}
 
Cho phép xin ké cùng topic này.

Về đến nhà lại ngủ cũng không được. Nỗi nhớ lại tăng thêm – nhớ Bến tre – nhớ chị hai của Cô Điệp – nhớ tất cả. ....
Rồi lại nhớ ngày 02/05/2009 phải có mặt thăm Thầy ptm0412. Mãi đến gần sáng mới ngủ được. Đang ngủ điện thoại reo lên, lão gân dậy chưa ? Lão có nhớ lão chết tiệt không ? Biết giờ này mấy giờ chưa mà sao không thấy mặt gì hết vậy ?
Lòm còm dậy – người uể oải , đau nhức cả “trái tim Inox” – uống vội vã tách ca phê và điện cho tungnguyen_kt cùng đi chung đến nhà Thầy ptm0412.

Thương cho “TRAI TƠ”, sáng phải đưa về kimchi_gentle về, rồi đi khám bệnh. Bác sĩ định bệnh “trái tim bị thòng bởi cơn đau tình ái”. Lặn lội từ đường xa (khoảng 100 km - do nhà kimchi_gentle cũng xa) xuống sàigon tiếp tục họp mặt chiến đấu.

Cám ơn gia đình Thầy ptm0412 và cô Ngoc Mai xinh đẹp đã thếch đãi 1 buổi cơm thân mật. Buổi họp mặt gồm : cô Ngoc Mai xinh đẹp, Thầy ptm0412, BNTT, ThuNghi, ca_dafi, Thephi99, anh Đệ, anh Thái, Jenni, Tungnguyen_kt và KTGG.
Nào là lươn, lẩu nấm, gỏi xoài thịt bò. (Các món ăn Không thua gì các đầu bếp nhà hàng – khách sạn đầy sao)

Thương nhất là Thầy ptm0412 phải bắt thang leo lên lấy mấy thùng Heineken, do nhà Thầy làm đại lý phân phối bia của Thầy ThuNghi và Thephi99. Bia chất cao đụng trần nhà. Ăn uống no nê, KTGG cũng không quên gởi lời cám ơn chủ gia. Và mong rằng chủ gia luôn làm ăn khấm khá, mỗi tuần tổ chức chiêu đãi như thế. (Thầy trò quất khoảng 7 thùng ken/mỗi thùng 6 lon)
Đến 3 giờ chiều, anh em lại tiếp tục hành trình lên Bình Dương tìm rắn nhậu tiếp. TùngNguyễn_kt gọi 3 con rắn, mỗi con hơn 1 Kg. Con thứ nhất nấu cháo đậu xanh – con thứ hai làm gỏi, con thứ ba bằm xúch bánh đa. No nê xong lại qua Karaoke.
Chuyến đi lên Bình Dương này, Thầy ThuNghi cũng phải thay lốp xe tương tự như Thầy tedaynui. Cũng may mắn là đêm cũng còn có người thay lốp xe. Không thì phải ở trọ khách sạn lại 1 đêm nữa rồi.
Riêng số mình xui sao đó, mấy ngày này sao không thấy ẻm chân dài nào cả vậy chời.
Về đến nhà là khoảng 1 giờ ngày 03/05/2009.
Xin cám ơn tất cả
 
* Thêm một vài hình ảnh ở quán karaoke:

IMG_0486.jpg

Anh thunghi và chị Hoa cùng nhau hòa nhịp cha cha cha...

IMG_0479.jpg


IMG_0480.jpg


IMG_0481.jpg

Vũ điệu Samba

IMG_0493.jpg


IMG_0490.jpg

Trước cổng quán VIP​
 
Lần chỉnh sửa cuối:

*Hình ảnh đi ăn khuya:

IMG_0494.JPG

tungnguyenkt làm một vài động tác trước khi vào quán

IMG_0498.JPG

khuya ăn bát cháo gà thật là ngon và ấm bụng

IMG_0499.JPG

Gỏi gà

IMG_0495.JPG


IMG_0496.JPG

Cùng ăn thôi nào

IMG_0501.JPG

Ăn xong rồi, hai tên này vào ghế đá trước hồ Trúc Giang, làm gì không biết --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - chèo thuyền:


IMG_0503.JPG

tungnguyenkt: ai đẹp hơn ai?

IMG_0505.JPG

bacbinhtieuthu

IMG_0507.JPG

kimchi

IMG_0509.JPG

tungnguyenkt và kimchi

IMG_0512.JPG

babinhtieuthu và Trinh

IMG_0514.JPG


IMG_0516.JPG


IMG_0519.JPG

Đội thuyền của Jenni gồm có: mẹ con chị Điệp, bacbinhtieuthu, bé Trinh và Jenni.

IMG_0518.JPG

Đội thuyền của tunguyenkt gồm có: chị Hoa, hoangdanh, kimchi và tungnguyenkt​
 
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - lên bờ coi bói và đánh bài:

IMG_0522.JPG

Để thầy coi cho con nha:........

IMG_0523.JPG

Lúc nãy thầy coi cho em con rồi, giờ con coi lại cho thầy!.

IMG_0524.JPG

Chị Điệp: con chưa biết chơi xì lác, bố chỉ con nghen.|||||

IMG_0526.JPG

Kiểm tra tungnguyen vì tên này hay tráo bài...

IMG_0525.JPG

Anh ThuNghi làm cái bị thua mất cái quần....--=0

IMG_0527.JPG

...tức quá lên bàn làm vài ván tiến lên gỡ lại vốn....

IMG_0535.JPG

...anh thunghi vui cười hớn hở khi gỡ lại được vốn, còn hoangdanh bị chặt hẻo liên tục mà vẫn cười toe toét...-=.,,
 
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - live show của kimchi

IMG_0530.JPG


IMG_0541.JPG


IMG_0544.JPG

*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - live show của bacbinhtieuthu

IMG_0546.JPG


IMG_0542.JPG


IMG_0552.JPG


_2__IMG_0616.JPG


IMG_0533.JPG


IMG_0555.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - live show của bé Thiên Ngọc:

IMG_0567.JPG


IMG_0594.JPG


IMG_0614.JPG

...mẹ và bé...

IMG_0569.JPG

bé và dì

IMG_0573.JPG

Bé Thiên Ngọc: "con nhổ tóc bạc cho ông nha" - nhổ hết năm vẫn chưa hết tóc bạc. Hihi...

IMG_0589.JPG


IMG_0592.JPG


IMG_0598.JPG


IMG_0607.JPG


IMG_0608.JPG

...bé làm người mẫu....​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - ẩm thực:

IMG_0583.JPG


IMG_0579.JPG

...cháo cá lóc...

IMG_0578.JPG

..tép nướng muối ớt...

IMG_0580.JPG


IMG_0584.JPG

...dơi quay nước dừa...

IMG_0581.JPG

...cá kèo nướng...​
 
Theo gót chân của Thầy Lê văn Duyệt, em đem món nghề này về để kiếm chút ít để lót đường về.
IMG_0522.JPG

Không ngờ, gặp tungnguyen_kt, mặt gian chuyên tráo bài.
Hể ảnh làm cái, ảnh gôm tiền hết. Còn để bài lót lại trong đóng tiền. Mỗi lần cầm bài lên ảnh hay giả bộ rớt bài để nhặt con bài giấu đó để đổi bài. Thành ra cứ chời xí lác thì 20,19 hoặc 21 không ?

Còn chơi tiến lên, anh làm bộ gôm bài lại và bỏ rác ra trong đóng bài đã đánh rồi. Thành thử con tôi (Jenni) và tôi cả 2 bố con không còn tiền xe đi về nữa. Mãi hôm nay mới về tới để viết bài tường thuật đây.

Hãy cẩn trọng bác tungnguyen_kt nhà mình.
 
*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - live show của hoangdanh:

IMG_0615.JPG


IMG_0612.JPG


IMG_0613.JPG


IMG_0611.JPG

*Hình ảnh tại KDL Lan Vương - chào đón chị honggam:

IMG_0582.JPG


IMG_0644.JPG


IMG_0645.JPG


IMG_0654.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To Jenni: tưởng em ăn chay 4 tháng, mà post mấy cái ảnh đĩa nhậu lên làm gì??? phát -+*/

To KTGG: tóc bác mọc nhanh nhỉ, nếu bác ra Bắc khéo ra mấy lễ hội coi bói tốt đấy, đủ tiền mua vé máy bay ra vào. Chỉ sợ toàn xem bói cho các em thôi.

To HoangDanh: chú nhiều cơ hội nghê, anh trót lấy vợ nên bây giờ tiếc hùi hụi...

To all: xin cám ơn các anh, chị GPE ở miền Tây rất nhiệt tình vì cuộc giao lưu thân mật này, sớm muộn thì tôi cũng ngao du miền Tây khoảng 1 tuần cho đã.
 
Web KT
Back
Top Bottom