Tường thuật chuyến CTXH "Trung Thu Thêm Tiếng Cười" của GPE ở Đà Nẵng

Liên hệ QC
Tại da 2 em này trắng quá... chắc là kén tắm đây mà. :))

Cái pác Thành này cái vụ "kén tắm" là ko có liên quan đến việc có ngừời yêu hay ko nhé. Mà hôm đó pác ko nhớ là 2 em ý nhà mình mỗi em đều có một "giai" đèo sau xe máy hả anh. -\\/.

To: Anh Quandrc hiện tại em cún đang giữ cái bức hình mà anh chụp cùng ...ý, giờ đang ngâm cứu xem là xử lý ntn ạ. Em chờ ý kiến của pác
 
IMG_4163.jpg


Hai chị em mới gặp nhau lần đầu đó mà đã rất quấn quýt đấy ạ
 
Thân gửi tất cả các thành viên GPE.

Lời đầu tiên thay mặt toàn thể anh chị em GPE miền trung xin gửi lời cảm ơn trân trọng và thân thương nhất tới toàn thể các thành viên GPE Bắc, Trung, Nam ủng hộ và tham gia chương trình “trung thu thêm tiếng cười” tổ chức tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng - tại Đà Sơn – Liên Chiểu – Thành Phố Đà Nẵng.

Tuy thời gian phát động chương trình không dài chỉ khoảng 15 ngày nhưng nhờ sự giúp đỡ của BQT diễn đàn Giaiphapexcel. com và sự tham gia ủng hộ đông đảo, nhiệt tình của tất cả các thành viên, chương trình “Trung thu thêm tiếng cười” của GPE miền Trung được tổ chức vào ngày 10/9/2011 đã thành công hơn mong đợi. Đúng như tên gọi của nó đã mang lại rất nhiều nụ cười thân thương, ánh mắt trìu mến và sự đón tiếp nồng hậu của tất cả các em nhỏ, các cụ ông, cụ bà tại trung tâm.
Mong rằng các chương trình thiện nguyện như thế này sẽ được duy trì và phát huy hơn nữa để những ngày càng có nhiều ánh mắt nụ cười đẹp và tươi vui đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trân trọng cảm ơn.

 
Nụ cười của chiều ngày 10-9!

Nụ cười chiều 10.9 hạnh phúc lắm nhỉ phải không các cô,các chú GPE?
 
Khi tôi nhận được những bức ảnh từ một người bạn GPE.Nhìn những gương mặt bé bỏng tôi đã chạm lòng rất lâu và hối hận về một điều gì đó.Xung quanh tôi nhìn thấy những em nhỏ có bàn tay cha mẹ chăm sóc và một tương lai sáng chói.Còn đây trước mặt tôi những hình ảnh ngây dại,một tương lai mù mịt phía sau.Những đứa trẻ được sự chăm sóc nhiều người nhưng lại thiếu những bàn tay thân thương của ai đó vô cảm để lại..Có lẽ tôi không thể nên càng yêu những em nhỏ hơn.Muốn dang đôi tay ra bao bọc biết mấy.Nhưng..Tôi chỉ biết cầu nguyện và ở phía sau chúng.Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tấm lòng cao cả đó.
 
Khi tôi nhận được những bức ảnh từ một người bạn GPE.Nhìn những gương mặt bé bỏng tôi đã chạm lòng rất lâu và hối hận về một điều gì đó.Xung quanh tôi nhìn thấy những em nhỏ có bàn tay cha mẹ chăm sóc và một tương lai sáng chói.Còn đây trước mặt tôi những hình ảnh ngây dại,một tương lai mù mịt phía sau.Những đứa trẻ được sự chăm sóc nhiều người nhưng lại thiếu những bàn tay thân thương của ai đó vô cảm để lại..Có lẽ tôi không thể nên càng yêu những em nhỏ hơn.Muốn dang đôi tay ra bao bọc biết mấy.Nhưng..Tôi chỉ biết cầu nguyện và ở phía sau chúng.Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tấm lòng cao cả đó.

Cảm ơn bạn rất nhiều, hiện nay tại trung tâm vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ngoài 360.000đ/tháng thì để duy trì 3 bữa ăn cho các cháu trong tình hình giá cả như hiện này thật sự là rất khó khăn. Cún hay bạn cũng như tất cả mọi người vẫn ngày ngày mong thấy mãi những nụ cười trên đôi môi của các cháu, sắp tới GPE sẽ tổ chức rất nhiều chương trình Thiện Nguyện mong rằng bạn sẽ tham gia và ủng hộ. :hands:
 
Web KT
Back
Top Bottom