Tường thuật chuyến CTXH "Trung Thu Thêm Tiếng Cười" của GPE ở Đà Nẵng

Liên hệ QC

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,854
Xin chúc mừng GPE MT đã tổ chức thành công chương trình từ thiện "TRUNG THU THÊM TIẾNG CƯỜI"

Xin cảm ơn tất cả các thành viên đã đóng góp ủng hộ chương trình từ thiện. Hi vọng thời gian tới, các chương trình từ thiện sẽ được tổ chức thường xuyên hơn ở cả 3 miền.

Thân

Cảm ơn sự đóng góp của tất cả thành viên GPE trên mọi miền và sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban quản trị GPE để chương trình được tiến hành kịp thời và thành công như mong đợi. :hands:
 
Báo cao cả nhà....113 xa nhất đã về tới nhà. Cảm ơn tất cả mọi thanh viên GPE mọi miền đất nươc giứp thanh công Trung Thu Tiếng Cười của GPE Miền Trung thành công ngoài mong đợi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
 
Biết nói thế nào ngoài lời cảm ơn cả nhà Bắc Trung Nam! Lần đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ, lúng túng (có kinh nghiệm cho lần tiếp theo) nhưng rất vui! Cảm ơn nhiều lắm những tấm lòng!!!

Báo cáo nho nhỏ thế này, trên đường về chẳng biết ăn ở thế nào để cái ông xe lớn vượt mặt và ướt như chuột, buồn 2 giây. +-+-+-+
 
Biết nói thế nào ngoài lời cảm ơn cả nhà Bắc Trung Nam! Lần đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ, lúng túng (có kinh nghiệm cho lần tiếp theo) nhưng rất vui! Cảm ơn nhiều lắm những tấm lòng!!!

Báo cáo nho nhỏ thế này, trên đường về chẳng biết ăn ở thế nào để cái ông xe lớn vượt mặt và ướt như chuột, buồn 2 giây. +-+-+-+

hehe hỏi người chở hương ý nhé hehe
 
Cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia. Mình thành thật xin lỗi vì đã không tham gia được. Qua liên lạc với thanhcienco5 được biết số lượng thành viên đăng ký tham gia rất đông lên tới 16 người. Thôi hẹn dịp sau mình sẽ tham gia đầy đủ. Mong mọi người có ảnh tường thuật sớm. Nguyenhuong xem tổng hợp chi phí và báo cáo luôn thu chi để mọi người biết. Cảm ơn tất cả mọi người ở cả ba miền đã đóng góp để cho chương trình đầy ý nghĩa này thành công và mong vẫn tiếp tục nhận được những tấm lòng từ các bạn trong thời gian đến.
 
ngày 10/9/2011 - Một ngày vất vả , một ngày đáng để nhớ. Chúc mừng Tổ công tác xã hội GPE Miền Trung đã tổ chức hoàn thành chương trình đầu tiên. Cảm động nhất là nhìn các ánh mắt các cụ ông, cụ bà và các em nhỏ, những lời nhắn nhủ bịn rịn lúc chia tay. Thật sự một chương trình nhỏ nhưng mang một ý nghĩa của những tấm lòng thật lớn lao.
Mong GPE tiếp tục phat huy tinh thần tương thân, tương ái để mạng lại nhiều hơn nữa niềm vui cho cộng đồng.

Một lần nữa xin cảm ơn tất các các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi.

Yêu qua' GPE ơi!
 
Hình ảnh chương trình "Trung thu thêm tiếng cười"

Tuy là chương trình được phát trong một khoảng thời gian không phải quá dài, tính từ ngày phát động chương trình đến ngày thực hiện chúng tôi có chưa đến 15 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng với sự đồng lòng, cùng chí hướng đối với các hoạt động Thiện Nguyện, GPE Miền Trung đã nhận được vô vàn sự đóng góp không chỉ bằng hiện vật mà còn cả những tình cảm nồng cháy của không chỉ các thành viên trong GPE mà còn của các anh chị, đồng nghiệp....của các thành viên khi biết đến Chương Trình này. Với sự đóng góp và giúp đỡ của tất cả mọi người chương trình "trung thu thêm tiếng cười" có thể nói là đã hoàn thành và thành công đúng như tên gọi của nó "thêm tiếng cười". Thay mặt toàn thể anh chị em tham gia chương trình Trân trọng cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của tất cả các bạn!

Hình ảnh chuẩn bị của chương trình.

Sau khi lên kế hoạch cụ thế, chúng tôi tiến hành công việc phân loại và đóng gói quà tai Nhà Nguyenhuong (nhân tiện gửi lời cảm ơn đến Ba Và Mẹ bạn Nguyenhuong, các bác đã rất nhiệt tình chuẩn bị công tác hậu cần cho anh em GPE mình) hihi

Bạn CS113 phụ trách công việc đóng góp (hihi ra dáng chuyên nghiệp lắm ạ)
P1020973.jpg


Mọi người đang phân chia quà cho 7 khu trong Trung Tâm
P1020974.jpg


Theo như đúng kế hoạch đúng 14h30 tất cả mọi người xuất phát thẳng tiến đến Trung Tâm (cảm ơn vì hôm nay ông trời đã rất ủng hộ chương trình, thời tiết mát mẻ và không hề có mưa)

Khu nhà văn hóa nơi tổ chức chương trình

IMG_4059.jpg


IMG_4080.jpg


Đại điện trung tâm phát biểu và giới thiệu chương trình
P1020987.jpg


Thay mặt tổ công tác xã hội, anh Thanhcienco5 trao quà đại điện cho Trung Tâm
IMG_4115.jpg


Một vài hình ảnh giao lưu văn nghệ
Hình ảnh ca sỹ Bích Liên cây văn nghệ nòng cốt côt
IMG_4098.jpg


Bạn 113 tặng quà cho ca sỹ (lời hứa từ hôm đi tiền trạm các pác ạ)
IMG_4100.jpg


Bạn cún nhà mình thấy các bác trong trung tâm tham gia văn nghệ nhiệt tình quá nên cũng xin lên hát 1 bài ( bạn này là chỉ được cái hay hát
chứ hát hổng có hay hihi --=0
P1020993.jpg


Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ giao lưu là đến phần trao phát quà.
IMG_4116.jpg


IMG_4122.jpg


IMG_4125.jpg


Do có nhiều cụ ông và cụ bà cùng với các cháu nhỏ không thể đi lại lên các thành viên trong đoàn quyết định đi đến từng khu để tặng quà.

Đây là các cháu thuộc khu trẻ không tự khiểm soát được hành vi
IMG_4130.jpg



còn tiếp các pác nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là các cháu thuộc khu trẻ không tự khiểm soát được hành vi
IMG_4130.jpg


Đại điện cô bảo mẫu nhận quà tặng là 01 thùng VIM

IMG_4134.jpg


Ngay bên cạnh là khu các bà già neo đơn, hiện tại chỉ còn 3 cụ là do không thể đi lên hội trường để tham gia chương trình được nên mấy anh em xuống để trao quà tận tay cho các cụ

P1030032.jpg


P1030033.jpg



Hình ảnh tại khu người già bất động và các cháu tại khu bại não
IMG_4146.jpg


IMG_4142.jpg


IMG_4144.jpg


Đây là cậu út nhỏ nhất nhưng cũng quậy nhất đấy các pác ạ ạ (Bé được các bác trong trung tâm nhận nuôi khi mà bị mẹ bỏ tại 1 nghĩa trang..)
IMG_4149.jpg


Các cháu tại đây thường được đặt tên theo theo địa danh nơi mà các cô chú ở trung tâm tìm được các cháu
Đây là bé Bình Dương nè các cô trong trung tâm thường phong cho cu cậu là " đẹp giai nhất " đấy ạ, các cô chú nhà mình thấy cháu thế nào ạ?

IMG_4158.jpg


Còn là cậu bé hay cười, anh Vinh -GĐ trung tâm nói với mình, thằng bé nó dễ thương lắm nhìn thấy ai cũng cười toe toét không à.

IMG_4156.jpg


chú Phamduydn đại diện đoàn đang trao quà cho ảnh cả của mấy anh em nè
P1030056.jpg


NguyenHuong đại diện chụp ảnh lưu niệm với cô bảo mẫu
IMG_4159.jpg
 
Sau đó các anh em trong đoàn lại hành trình đi bộ qua các khu tiếp theo

CS113 và "bạn của nguyenhuong" rất nhiệt tình trong vụ bê và vác đấy ạ hihi
P1030034.jpg


Pác phamduydn đại điện trao quà cho các cụ tại khu bất động
IMG_4164.jpg


Minh (OCICOMA) đại điện trao quà cho các cụ ông tại khu người già
IMG_4167.jpg



Hình ảnh mấy anh em giao lưu hình tại trung tâm
IMG_4165.jpg


Cụ bà và Anh Quandrc nhà mình là đồng hương đấy các pác ạ
IMG_4172.jpg


IMG_4169.jpg


IMG_4177.jpg


Chúng tôi nói với nhau nếu có cơ hội nhất định phải quay lại, vẫn còn đó ánh mắt cụ bà buồn vời vợi nhớ về quê hương
IMG_4110.jpg


Vẫn còn đó nụ cười hồn nhiên của ẹm Chị nợ em và mọi người những bức hình chụp lần trước, xin lỗi nhóc nhé.
IMG_4105.jpg
 
Trong khi chờ đợi mọi người viết bài tổng kết mình poss trước số hình ngày 10.09.2011.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm đó có rất nhiều máy ảnh, pác nào có ảnh đẹp thì chia sẻ cho mọi người với ạ :hands:
 
Hình trùng nhiều quá, gửi Video.

Chút thẹn thùng bẽn lẽn đáng yêu của cụ trong văn nghệ cây nhà lá hàng rào và toàn cảnh tham dự tại nhà văn hóa

[video=youtube;xkWP9rrm3iY]http://www.youtube.com/watch?v=xkWP9rrm3iY[/video]

Trước giờ G, tranh thủ hội ý tí

IMG_5945.JPG


Anh thanhcienco5 đại diện Đoàn GPE phát biểu, trước Anh là những thùng quà tấm lòng của GPE.

IMG_5965.JPG


Và trao quà đại diện cho Trung tâm

IMG_5998.JPG


Ở trên các em bé đứng chờ quà Trung thu sớm, ở dưới các mem GPE đang tất bật khui niêm lấy quà phát cho cháu

IMG_6003.JPG


Hầu như ai được quà cũng mừng, dẫu sự rạng rỡ không che được cái ưu tư của số phận.

IMG_5932.JPG


Và...
IMG_5993.JPG


Nhưng còn đâu đó có những em bé bị bại não nằm im không mừng không vui, và hình như không nhận ra sự hiện diện của người xung quanh. Chúng tôi dặt vị trí mình vào em và tự hỏi em đang nghĩ gì, co cảm nhận được những gì xung quanh không, ôi thế giơí của em...
IMG_6017.JPG


Và nữa, hình ảnh em bé bị tự kỷ này mắt ngân ngấn nước, ném những hộp quà sữa ra ra khỏi củi, như một sự ý thức bản thân như thế nào đó không thể cắt nghĩa được. Hình ảnh này thực sự làm chúng tôi chạnh lòng và cứ mãi ám ảnh trong suy nghĩ- quá nhiều thương cảm.

IMG_6012.JPG


Và chúng tôi đã đi 7 khu nhà như thế, mỗi khu một cảnh,...

.....
Rồi cũng đến lúc hết quà

IMG_6023.JPG


Một chút quyến luyến trước khi chia tay

IMG_6024.JPG



Chúng tôi, dẫu tấm lòng có nhiều, nhưng cũng như một chút xáo động nơi này giữa một chiều tháng 9. Rồi chúng tôi cũng phải ra về, với cuộc sống thường nhật, trả lại mái hiên cho các cụ và các cháu, như cố hữu nơi này đã thế, và vẫn thế...

IMG_6022.JPG


Và ngày mai, và ngày mai nữa, những số phận và con người ở nơi đây, tiếp tục một cuộc sống như chúng ta đã thấy... Chạnh lòng, xót xa và chẳng thể đổi thay...

IMG_5937.JPG



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thêm một cái báo cáo nho nhỏ nữa: Đang cùng sinh hoạt ở Trung tâm thì mình có nhận được sự ủng hộ của:

anh Phonghapaco 200.000đ

bạn Liên (MC hôm SN) 100.000đ

Cảm ơn mọi người!!!

Tổng số tiền quyên góp được lần này là 11.700.000đ

Chi phí 8.875.000đ

Tồn quỹ CTXH 2.825.000đ


(Chi tiết sẽ cập nhật sau)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và đây là một số hình ảnh quandrc ghi lại được ở buổi công tác từ thiện của GPE tại trung tâm bảo trợ xã hội Đà Sơn- Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đúng 14h30 Công tác đóng gói hàng hóa đã hoàn tất.
IMG_0656.jpg
IMG_0654.jpg
IMG_0657.jpg
IMG_0655.jpg
Xuất phát ....lên đường
IMG_0662.jpg
Đúng 15h30 đến nơi...... và công viêc bóc xếp hàng từ thiện vào trung tâm đc thực hiện khẩn trương...
IMG_0671.jpg
IMG_0672.jpg
Chuẩn bị hội trường cho công tác giao lưu
IMG_0676.jpg
IMG_0674.jpg
Phần giao lưu .... và phát quà...........
IMG_0696.jpg
IMG_0702.jpg
IMG_0703.jpg
IMG_0705.jpg
IMG_0709.jpg
IMG_0719.jpg
 
Một anh đứng bên kia cửa sổ, như "một thế giới" khác. Khi chúng tôi đến, anh ta nhình chúng tôi với vẻ mặt vô hồn, không biết anh ta có nhận ra sự hiện diện của chúng tôi không?. Nhưng anh ta sống trong căn phòng khóa kính này củng đã nghót gần 15 năm nay rồi. Với một trẻ mất khả năng tự chủ thì phải chăm sóc như thế này đấy các bạn ạ.

IMG_0717.jpg

và đây là một em....năm thế này củng gần muời năm nay rồi....cho dù mọi hoạt động xãy ra quanh em ..thì em hoàn toàn không biết..

IMG_0713.jpg
 
và hai em này này........mấy năm nay rồi mà chưa có "người nào yêu"........( vì sao vậy ta ?)-0-0-0- đáng thương nhất đấy các bạn...!
 

File đính kèm

  • IMG_0681.jpg
    IMG_0681.jpg
    506.3 KB · Đọc: 64
Lần chỉnh sửa cuối:
Đại caaaaaaaaaaaaaaaa :''"
 
Xin chúc mừng GPE MT, chúc mừng những việc làm ý nghĩa...
Mình đã lỡ mất 1 việc làm ý nghĩa, rất mong được tham gia những lần sau...
 
Chuẩn bị về, nguyenhuong làm dáng với 1 em bé chăm sóc người già ở Trung tâm. Cún nhà ta định đọ dáng tí nhưng thấy lép vế trước 2 người mẫu không chuyên này nên nhìn mặt ngẩn ngơ...

IMG_6028.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom