Tây Du_Offline về miền tây nhân dịp 30/4

Liên hệ QC
Xin thay mặt nhóm Tây Du_Offline về miền Tây nhân dịp 30/4, kính chuyển lời cám ơn gia đình anh Admin OverAC & chị Quý An (Super Admin) ủng hộ cho nhóm : 400.000 đồng.
Anh Admin OverAC & chị Quý An (Super Admin) xin cáo lỗi vì con còn nhỏ vừa tròn tháng tuổi (02/04/2009-02/05/2009) nên không tiện cùng tham dự với anh em.
Và cũng không quên gởi đến nhóm lời chúc đi : AN LÀNH - VUI KHỎE
Chân thành cám ơn
 
Trời ơi! Đã có vợ và 2 con rồi.

Tôi đã nhầm trên GPE nhất là các thành viên : Solomon2211 ca_dafi. Nếu không biết được nhân thân tôi cũng nghĩ là 2 bác này cũng chưa lập gia đình. Ngay cả, bác Admin mình cũng vậy. Gương mặt đều quá trẻ, đẹp, lanh lẹ, năng động và đầy sáng tạo. Sao nở đành lập gia đình sớm thế. Thật ngậm ngùi, tiếc thay !!!

Tôi đã lầm đưa em sang sông - Khà khà khà
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thay mặt nhóm Tây Du, xin kính chuyển lời cám ơn đến gia đình Thầy BNTT đã tiếp tục ủng hộ cho nhóm : 200.000 đồng.

Thầy BNTT xin cáo lỗi vì phải về Đà Lạt thăm gia đình nên không tiện cùng tham dự với anh em.

Và Thầy luôn nhắc : khi về dieptrucgiang nhớ gởi quà, nhất là Kẹo dừa đặc sản của Bến Tre cho Thầy. Có thêm rượu "Trúc Giang" thì càng tốt

Chân thành cám ơn
 
Em thấy tiếc quá vì không đi được cùng các Bác, ước mơ của em là được đi trên mấy cây cầu khỉ, chèo thuyền qua mấy con kênh%#^#$, em tạm ngao du với nhóm bạn ở Hà Giang vậy. Chúc các Bác vui vẻ nhé, Thôi thì không ủng hộ được như hai bác Kiệt, em nhờ gió gửi tới các bác hẳn 2000.000 nụ hôn, gọi là món quà tinh thần ( ko ai phải tiếc như hai bác Kiệt đâu, tiện em nói luôn, em còn phòng không-\\/.)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đã nhầm trên GPE nhất là các thành viên : Solomon2211 ca_dafi. Nếu không biết được nhân thân tôi cũng nghĩ là 2 bác này cũng chưa lập gia đình. Ngay cả, bác Admin mình cũng vậy. Gương mặt đều quá trẻ, đẹp, lanh lẹ, năng động và đầy sáng tạo. Sao nở đành lập gia đình sớm thế. Thật ngậm ngùi, tiếc thay !!!

Tôi đã lầm đưa em sang sông - Khà khà khà


Bác ngậm ngùi 1 các cô ngậm ngùi 10 :-=
 
Em thấy tiếc quá vì không đi được cùng các Bác, ước mơ của em là được đi trên mấy cây cầu khỉ, chèo thuyền qua mấy con kênh%#^#$, em tạm ngao du với nhóm bạn ở Hà Giang vậy. Chúc các Bác vui vẻ nhé, Thôi thì không ủng hộ được như hai bác Kiệt, em nhờ gió gửi tới các bác hẳn 2000.000 nụ hôn, gọi là món quà tinh thần ( ko ai phải tiếc như hai bác Kiệt đâu, tiện em nói luôn, em còn phòng không-\\/.)

Em gửi hôn cho gió trước;
Bữa nào vào Nam, cho anh hôn thật phát nhé, chép chép! }}}}}
 
Thay mặt nhóm Tây Du, xin kính chuyển lời cám ơn đến gia đình Thầy BNTT đã tiếp tục ủng hộ cho nhóm : 200.000 đồng.

Thầy BNTT xin cáo lỗi vì phải về Đà Lạt thăm gia đình nên không tiện cùng tham dự với anh em.

Và Thầy luôn nhắc : khi về dieptrucgiang nhớ gởi quà, nhất là Kẹo dừa đặc sản của Bến Tre cho Thầy. Có thêm rượu "Trúc Giang" thì càng tốt

Chân thành cám ơn

Chúc thầy có những ngày nghỉ lễ vui vẽ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, Em sẽ có phần quà đặc biệt gửi về cho thầy /-*+/
"Em thật tiếc vì không được diện kiến thầy để chèo thuyền đưa thầy về với dòng sông tuổi thơ ....!"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
30/4 em đi Phan Thiết nên không tham gia được cùng với các bác dịp này.Cáo lỗi !
Chúc các bác tây du về miền sông nước thật nhiều vui khỏe .
 
Em gửi hôn cho gió trước;
Bữa nào vào Nam, cho anh hôn thật phát nhé, chép chép! }}}}}


hi`, Rất tiếc, tất cả vốn liếng " kiss" lưu trữ trong kho, em đều gửi hết cho các bác rùi, khi nào vào Sài Gòn em không còn gì nữa đâu.
Em nói thêm, cứ thấy ngọn gió nào thổi qua mũi mà nghe sweet đích thị là nụ hôn của em đấy
 
hiii mình ko tham gia được rùi. Bến Te nghe nói có kẹo dừa rất ngon.....}}}}}}}}}}}}}}} Chúc bà con cô bác có một Tây Du vui vẻ và hào hứng nà.....}}}}}}}}}}}}}}}
 
Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh " tiếu ngạo giang hồ " đâu hỉ ? sao hổng ngao du Bến te một chuyến với các bác cho vui.
 
Tính đến giờ G, khoảnh khắc không còn bao lâu nữa là nhóm sẽ khởi hảnh đi Bến Tre về thăm và giao lưu cùng thành viên dieptrucgiang đây.

Tổng kết đến nay, nhóm Tây Du đã được Quý Thầy/cô ủng hộ cho chương trình :

  1. Admin OverAC & chị Quý An (Super Admin) : 400.000 đồng.
  2. Thầy BNTT : 200.000 đồng.
  3. Thầy ca_dafi : 500.000 đồng.
  4. Thầy Solomon2211 : 1.000.000 đồng.
  5. Tổng cộng : 2.100.000 đồng

Một lần nữa, xin thay mặt nhóm Tây Du - Trân trọng kính chuyển lời cám ơn đến Quý Thầy cùng các bác đã quan tâm đọc đề tài này. Nhóm đã được động viên tinh thần cùng ủng hộ, đóng góp giúp đỡ cho chuyến đi được thành công và vui khỏe.

Kính chúc tất cả ở nhà cũng vui khỏe cùng gia đình.

Thân.

P/S : Hiện vẫn còn tiếp tục đăng ký tham dự.
Đường dây nóng :
Jenni - 01229707989
KTGG - 01212917290


ĐT liên hệ giữa các thành viên :
Thầy ThuNghi : 0903 626 799
Thầy Vũ Ngọc : 0903 744 734
Thầy Hoangdanh282vn : 0909 364 783
Bác tungnguyen_kt : 0918 508 067
Bé Thư : 0947 366 355
 
Em thấy tiếc quá vì không đi được cùng các Bác, ước mơ của em là được đi trên mấy cây cầu khỉ, chèo thuyền qua mấy con kênh%#^#$, em tạm ngao du với nhóm bạn ở Hà Giang vậy. Chúc các Bác vui vẻ nhé, Thôi thì không ủng hộ được như hai bác Kiệt, em nhờ gió gửi tới các bác hẳn 2000.000 nụ hôn, gọi là món quà tinh thần ( ko ai phải tiếc như hai bác Kiệt đâu, tiện em nói luôn, em còn phòng không-\\/.)

Không cần em ạ, khi nào anh trực tiếp nhận --=0 vào vào Nam gửi cho các bác trong đó :-=
 
Vì dịp lễ này được nghỉ khá nhiều ngày nên đa số các anh chị tập trung cho những chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình nên không thể tham gia chuyến offline về miền tây này được nhưng cũng đã hết sức quan tâm đến chuyến đi này. Một lần nữa em xin được cảm ơn đến tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ cho chuyến đi Tây Du này.
Kính chúc tất cả các anh chị cùng gia đình có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc.

Hẹn gặp lại Offline Hậu offline Tây Du
Ah mà còn buổi gặp mặt 2/5/09 nhà anh Ptm0412 nữa chứ.

TB: Cô chú, anh chị em nào quan tâm chuyên đi vui lòng nhanh tay đăng ký qua đường dây nóng.
P/S : Hiện vẫn còn tiếp tục đăng ký tham dự.
Đường dây nóng :
Jenni - 01229707989
KTGG - 01212917290
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, các anh chị sẽ thực hiện chuyến Tây Du đến Bến Tre. Chúc các anh chị đi vui, khỏe. Xin gửi tặng các anh chị vài dòng thơ, ca dao về Bến Tre:

Bến Tre dừa ngọt sông dài
Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan
Anh đây muốn hỏi thiệt nàng
Là trai Thạnh Phú cưới nàng được chăng?

Bến Tre ruộng đất phì nhiêu
Nơi đây giàu lúa lại nhiều dừa khô
Bến Tre giàu Mía Mỏ Cày
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu Xoài Cái Mơn

Bến Tre nhiều gái chưa chồng.
Không tin, xuống chợ Mỹ Lồng mà xem.

Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai
Bắp thì chợ giữa, giồng khoai Mỹ Hòa

Quýt đường, vú sữa ngổn ngang,
Dừa xanh Sóc Sãi, tơ vàng Ba Tri
Xẻo Sâu cau tốt ai bì
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong

Bến Tre trai lịch, gái thanh
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chương trình offline TP.HCM - Bến Tre như sau:
- 14 giờ tập trung xuất phát tại TP.HCM
- Đến Mỹ Tho tham quan cầu Rạch Miễu
- Đến Bến Tre tập trung tại KS Đồng khởi (Hồ Trúc Giang) nhận phòng, các bạn nữ thì về nhà Điệp các KS 3KM
- 18 Tập trung tại KS Đồng khởi nhận xe đạp đôi và bắt đầu tham quan khu vực thị Xã Bến Tre, tham gia ẩm thực buổi tối tại quán lẩu dê Út An, (Karaoke ở quán WIP nếu như còn thời gian)
* Ngày 1/5
- Sáng tập trung ăn sáng tại KS Đồng Khởi lúc 8 giờ .
- Tham quan khu du lich sinh thái Lan Vương (tham gia trò chơi chèo thuyền, câu cá, bắt cá, hái trái cây, thi biểu diễn Karaoke.... và thưởng thức các món ăn đặc sản nam bộ) .
* Chương trình dư tính như thế, sẽ có vài chi tiết và thời gian thay đổi tùy theo sự thống nhất của đoàn .

* Chị hai của Điệp nghe tin các bạn từ xa đến Bến Tre đã ủng hộ 5KG dâu xiêm xứ Vĩnh Long chính hiệu và 1 thùng bia 333 .

* Các bạn ơi hãy nhanh tay đăng ký để anh Thu Nghi kết lại danh sách nhe !.
 
Em ước gì về miền Tây sẽ gặp bác HamVui để cùng giao lưu. Nghe đâu bác HamVui hiện công tác tại Hà Nội.
 
Chào các bạn,
Chuyến đi sao rồi? Không cập nhật tin tức nóng hỏi được...

LVD
 
Dạ thưa Thầy, nhóm đi và về an toàn, vui và khoẻ. Chúng em sẽ báo cáo sau. Cô Jenni sẽ post bài và gởi ảnh tường thuật sau.

Về đến Tp. HCM gần 8:45 tối qua. Sau đó, bác Tùng cùng Kimchi_gentle về nhà (Bình Dương) gần 10:00.
Sáng nay, em và 1 số bạn sẽ ghé thăm Thầy Mỹ nữa.

Chân thành cám ơn tất cả Quý Thầy/cô cùng anh chị đã ủng hộ và quan tâm nhóm Tây Du.

Kính báo
 
Web KT
Back
Top Bottom