Nhờ giúp Công thức Lọc dữ liệu

Liên hệ QC

congthanh6868

Thành viên thường trực
Tham gia
30/5/09
Bài viết
322
Được thích
63
Xin chào Anh Chị Em,
Em nhờ Anh Chị Em hỗ trợ giúp công thức để lọc dữ liệu, từ Bảng dữ liệu sẵn có lọc những số có số ngay phía dưới nó > 0.
Mong nhận được sự giúp đỡ, cám ơn Anh Chị Em nhiều.
0123456789101112
001000000080010
13141516171819202122232425
00000100600000
2
9
12
18
28
 

File đính kèm

  • Loc du lieu.xlsx
    9.7 KB · Đọc: 24
Copy Paste Transpose.
Filter > 0
 
Xin chào Anh Chị Em,
Em nhờ Anh Chị Em hỗ trợ giúp công thức để lọc dữ liệu, từ Bảng dữ liệu sẵn có lọc những số có số ngay phía dưới nó > 0.
Mong nhận được sự giúp đỡ, cám ơn Anh Chị Em nhiều.
0123456789101112
001000000080010
13141516171819202122232425
00000100600000
2
9
12
18
28
NGINX:
N9 =IFERROR(IFERROR(AGGREGATE(15,6,$N$2:$Z$2/($N$3:$Z$3>0),ROWS($1:1)),AGGREGATE(15,6,$N$5:$Z$5/($N$6:$Z$6>0),ROWS($1:1)-COUNTIF($N$3:$Z$3,">0"))),"")
Copy xuống
 
NGINX:
N9 =IFERROR(IFERROR(AGGREGATE(15,6,$N$2:$Z$2/($N$3:$Z$3>0),ROWS($1:1)),AGGREGATE(15,6,$N$5:$Z$5/($N$6:$Z$6>0),ROWS($1:1)-COUNTIF($N$3:$Z$3,">0"))),"")
Copy xuống
Góp thêm 1 cách cho thớt tham khảo:

Làm bài này, nhớ @huonglien1901 khoái cái vụ bước nhảy " kangaroo":
Mã:
N9=IFERROR(AGGREGATE(15,6,N(OFFSET($N$2,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))/(N(OFFSET($N$3,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))>0),ROWS($1:1)),"")
Enter, fill xuống.

Chúc anh ngày thiệt vui.
/-*+//-*+//-*+/
 

File đính kèm

  • Loc du lieu.xlsx
    12.4 KB · Đọc: 20
Góp thêm 1 cách cho thớt tham khảo:

Làm bài này, nhớ @huonglien1901 khoái cái vụ bước nhảy " kangaroo":
Mã:
N9=IFERROR(AGGREGATE(15,6,N(OFFSET($N$2,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))/(N(OFFSET($N$3,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))>0),ROWS($1:1)),"")
Enter, fill xuống.

Chúc anh ngày thiệt vui.
/-*+//-*+//-*+/
Mình dùng if(n({1})... đủ kiểu nhưng không được mới dùng 2 iferror. :)
 
NGINX:
N9 =IFERROR(IFERROR(AGGREGATE(15,6,$N$2:$Z$2/($N$3:$Z$3>0),ROWS($1:1)),AGGREGATE(15,6,$N$5:$Z$5/($N$6:$Z$6>0),ROWS($1:1)-COUNTIF($N$3:$Z$3,">0"))),"")
Copy xuống
Cám ơn Bác nhiều. Excel thật tuyệt vời.
Bài đã được tự động gộp:

Góp thêm 1 cách cho thớt tham khảo:

Làm bài này, nhớ @huonglien1901 khoái cái vụ bước nhảy " kangaroo":
Mã:
N9=IFERROR(AGGREGATE(15,6,N(OFFSET($N$2,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))/(N(OFFSET($N$3,{0;3},COLUMN(N:Z)-14))>0),ROWS($1:1)),"")
Enter, fill xuống.

Chúc anh ngày thiệt vui.
/-*+//-*+//-*+/
Cám ơn Bạn nhiều, chúc Bạn ngày mới, tháng mới nhiều niềm vui :)
 
Trời ạ, công thức quá tuyệt vời /-*+//-*+//-*+/
=IFERROR(AGGREGATE(15,6,$N$2:$Z$5/($N$3:$Z$6>0)/{1;0;0;1},ROWS($1:1)),"")
Chiêu chọn lệch cột rồi so sánh từng đôi một của anh đã từng thực hiện trước đây rất hữu dụng, nay em chỉ 'thêm mắm dậm muối' cho vừa khẩu vị của thớt thôi mà!

Chúc anh ngày thiệt vui.
/-*+//-*+//-*+/
 
Chiêu chọn lệch cột rồi so sánh từng đôi một của anh đã từng thực hiện trước đây rất hữu dụng, nay em chỉ 'thêm mắm dậm muối' cho vừa khẩu vị của thớt thôi mà!
Anh hay thức khuya nhỉ.
Em có đọc nhiều bài viết của anh, cả những bài anh viết khá dài và tâm huyết. Cảm ơn anh rất nhiều.
Em "để ý" anh viết dù dài nhưng hầu như không có... lỗi chính tả trong bài viết, quá tuyệt đối với 1 người đam mê công nghệ! Trong GPE mình em để ý cũng có khá nhiều người như vậy, em thực sự vừa thích thú, vừa khâm phục. Nó giống như là những người văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu vậy, hi.

Nay nhân thấy anh có 1 lỗi nhỏ, em "bắt" cho vui thôi, chứ không có gì hết nha anh: "thêm mắm dặm muối" anh nhé. :D
Mong anh hoan hỉ.

Em đang học hỏi cách ứng dụng mấy cái combo hàm Aggregate(15,...Row(... hoặc Small(...Row(... của các bác các anh. Hay ghê! Hiểu xong vụ này cái em xem tiếp bài MMULT của anh và mấy cái Topic liên quan nữa, nhiều quá em chưa có thời gian xem luôn, híc.

Tái bút (viết trong chủ đề này thực không phù hợp nhưng không may đang có cảm xúc trong một buổi sáng cuối tuần mát mẻ ở Mỹ Tho): Sẵn đây, tôi cũng chân thành cảm ơn, lại cảm ơn, sẽ cảm ơn tiếp và sẽ cảm ơn suốt thôi, GPE nói chung và các bác các anh chị em ở GPE. Mọi người đã giúp tôi và các thành viên trên đây quá nhiều. Mọi người quá nhiệt tình, quá chuyên nghiệp, quá hài hước,... và nhiều cái quá tích cực khác nữa. Tôi còn có ý nghĩ muốn lập hẳn ra 1 danh sách các cao thủ thấp thủ để "phong thần" hết luôn á (ý cá nhân thôi, hi).

Vì lạc chủ đề nên... đành dừng ở đây. Xin chúc GPE tiếp tục phát triển. Chúc toàn thể BQT và thành viên GPE luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Chào thân ái và đoàn kết!
 
... Nó giống như là những người văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu vậy, hi.
...
Em đang học hỏi cách ứng dụng mấy cái combo hàm Aggregate(15,...Row(... hoặc Small(...Row(... của các bác các anh. Hay ghê! Hiểu xong vụ này cái em xem tiếp bài MMULT của anh và mấy cái Topic liên quan nữa, nhiều quá em chưa có thời gian xem luôn, híc.
....
Chuyện văn võ song toàn rất khó xảy ra. Nếu bạn thíchn nói chuyện chưởng Kim Dung (chỉ Kim Dung thôi vì có vẻ thế hệ các bạn không thiết tha đến các tác giả khác) thì tôi có thể ví dụ Hoàng Dược Sư (võ + dược), Đoàn Hoàng Gia (võ + đạo), và Tạ Tốn (thực sự văn + võ). Tất cả nhũng người đó đều có cái tâm khá hẹp.

Mặt khác, khi nói chuyện văn võ thì theo bạn cái nào quan trọng hơn? Nếu võ thì nội hay ngoại công quan trọng hơn? Nếu văn thì Kinh Thi hay Sở Từ?

Nội, ngạnh công, Kinh Thi, Sở Từ diễn dịch ra theo ngữ cảnh Excel như thế nào? Đó là câu hỏi chính thức.
 
Anh hay thức khuya nhỉ.
Em có đọc nhiều bài viết của anh, cả những bài anh viết khá dài và tâm huyết. Cảm ơn anh rất nhiều.
Em "để ý" anh viết dù dài nhưng hầu như không có... lỗi chính tả trong bài viết, quá tuyệt đối với 1 người đam mê công nghệ! Trong GPE mình em để ý cũng có khá nhiều người như vậy, em thực sự vừa thích thú, vừa khâm phục. Nó giống như là những người văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu vậy, hi.

Nay nhân thấy anh có 1 lỗi nhỏ, em "bắt" cho vui thôi, chứ không có gì hết nha anh: "thêm mắm dặm muối" anh nhé. :D
Mong anh hoan hỉ.

Em đang học hỏi cách ứng dụng mấy cái combo hàm Aggregate(15,...Row(... hoặc Small(...Row(... của các bác các anh. Hay ghê! Hiểu xong vụ này cái em xem tiếp bài MMULT của anh và mấy cái Topic liên quan nữa, nhiều quá em chưa có thời gian xem luôn, híc.

Tái bút (viết trong chủ đề này thực không phù hợp nhưng không may đang có cảm xúc trong một buổi sáng cuối tuần mát mẻ ở Mỹ Tho): Sẵn đây, tôi cũng chân thành cảm ơn, lại cảm ơn, sẽ cảm ơn tiếp và sẽ cảm ơn suốt thôi, GPE nói chung và các bác các anh chị em ở GPE. Mọi người đã giúp tôi và các thành viên trên đây quá nhiều. Mọi người quá nhiệt tình, quá chuyên nghiệp, quá hài hước,... và nhiều cái quá tích cực khác nữa. Tôi còn có ý nghĩ muốn lập hẳn ra 1 danh sách các cao thủ thấp thủ để "phong thần" hết luôn á (ý cá nhân thôi, hi).

Vì lạc chủ đề nên... đành dừng ở đây. Xin chúc GPE tiếp tục phát triển. Chúc toàn thể BQT và thành viên GPE luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Chào thân ái và đoàn kết!
Khà khà khà! /-*+//-*+//-*+/
Ừ hén! Nếu chiếu theo 'trục tọa độ' giờ của em thì anh thức quá khuya thật, biết làm sao được! Ngứa miệng, ngứa tay lúc nào thì vào lúc đó thôi em, lên đây rồi mọi thứ đều "ảo" thì thời gian cũng "ảo" thôi mà!

Cảm ơn em vì chỉnh chữ viết sai. Với anh lúc hứng chí viết thì "dậm dặm giậm hay giặm hay zặm" không còn là việc để mình quan tâm tới nữa, vã lại dân nam bộ mà đọc sao viết vậy thôi. Cho nên đôi lúc em sẽ thấy người khác dùng: sài hay xài, sử lý hay xử lý, lẻ ra hay lẽ ra, chân thành hay trân thành là điều thường xuyên không lạ lùng gì đâu em!

Cái chuyện em "nghĩ" lập danh sách 'phong thần phong thánh" gì gì đó là quyền tự do cá nhân của em, không ai có cái quyền hành gì để lôi ra ở đây mà cấm em được cả. Riêng anh thì chỉ thấy việc đó hơi phí sức, vì trên này người ta đã phân loại rạch ròi hết cả rồi: người người có sao có siếc, có danh có diếc hầm bà lằng đủ thứ ngôn từ rất kêu rồi, thì em hoài công "nghĩ" mần chi, để tâm đó muốn học gì thì cứ học hay hơn. Sân chơi "ảo" thì "danh" cũng "ảo", hám để làm cái gì em ơi! Cho nên em cũng sẽ thấy có người thì: gạch gạch một đống, người thì mãi mãi là "thành viên mới" dù bài đã đăng vài ngàn bài, người thì 'chân trời mới', ôi làm sao biết được chân tướng...Cao hay thấp, đẹp hay xấu do tâm em cảm nhận thôi! Cứ "nghĩ" vì là "quyền tuyệt đối" của em.

Anh thì không coi việc đó là trọng, chủ yếu lâu lâu vào chọt anh này, thụt cù chõ em kia, đá giò lái em nọ để rồi cùng nhau cười "khà khà khà" là vui rồi! Mấy cái khác: "ai đông khe"!

Lại nghêu ngao: "Ta là lãng tử cô đơn, đường xa là bạn, gió sương là nhà..."
(Câu này lấy ra từ truyện tranh trước 1975)

Chúc em ngủ ngon.
/-*+//-*+//-*+/
 
...

Lại nghêu ngao: "Ta là lãng tử cô đơn, đường xa là bạn, gió sương là nhà..."
(Câu này lấy ra từ truyện tranh trước 1975)
...
Lucky Luke. Cuối mỗi tiểu truyện, tác giả (Morris - người Bỉ), theo đúng tinh thần cao bồi miền Tây, đưa lên hình ảnh anh chàng cho ngựa hướng về mặt trời lặn và hát câu "I'm a poor lonesome cowboy. And a long way from home" (câu hát này vốn từ một bài dân ca xưa miền Tây). Theo lời đồn thì do tác giả nghe bài hát này ở một phim cao bồi Mẽo, Gary Cooper (*1).

1621054891543.png
(hình chôm trên mạng)

Ở SG cuối thập niên 60's có phong trào dịch truyện bằng tranh tiếng Pháp (bản chính là tiếng Bỉ). Hai truyện nổi tiếng nhất là Lucky Luke và Johan et Pirlouit (*2)

Lúc mới dịch truyện Lucky Luke, người dịch truyện tóm tắt câu này thành "Tôi là một gã chăn bò cô đơn".
Về sau, mới có câu dịch sát hơn như trên.

(*1) Gary Cooper nổi tiếng về chuyện chàng cao bồi không được dân làng ưa cho nên rất cô đơn. Khác với hình ảnh chàng cao bồi ngon lành của John Wayne.

(*2) trong một tiểu truyện của Johan, cặp đôi này có gặp một nhóm nhơn vật tí hon và ngộ nghĩnh. Nhóm nhơn vật này được độc giả quá yêu thích cho nên tác giả nảy thêm truyện Schtroumpfs. Tiếng Việt dịch là Xì-trum. Và, you guesed it, Smurfs ra đời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom