Nghệ an quê choa ơi...

Liên hệ QC

nhungle51

Thành viên mới
Tham gia
9/10/12
Bài viết
32
Được thích
17
Có mem nào ở nghệ an vô điểm danh nào...hii
 
Nghệ An có xưng choa mô hè. Từ ni là của Hà Tĩnh mà.
 
Em cũng ở nghệ tĩnh, em có được điểm danh không rứa
 
ơi hà tĩnh mình
răng mà thương , mà nhớ..
Khi tôi ấu thơi
gió bụi cát bay
lẫn trong sữa thơm
mẹ nuôi tôi lớn

ơi hà tĩnh mình mình
đường về có nhớ
trời chang chang nắng
ai mặc áo tơi....


Bài hát này hay quá
 
Ơ...quên giới thịu mất.hì hì. Mình là Nhung hiện đang làm ở xì gòn, Hiện đang thường trú tại Đô Lương- Nghệ An..rất vui khi được mần quen mọi ngài..hehe}}}}}
 
Đường về miền Trung
Giông bão lắt lay
Ngọn đèn xóm vắng
Vẫn thắp thâu đêm
Mẹ ngồi khâu áo
Mai con đến trường
Mẹ ngồi câu hát
Bụi bay giọt sương
Đường về miền Trung cát trắng lân tinh...
Em xin điểm danh ạ. Nóng!!!
 
Thanh Hoá quê choa nè...hihi
quê em cũng mô, tê , răng, rứa, cái chi, ở mô ợ...hihi
 
Thanh Hoá quê choa nè...hihi
quê em cũng mô, tê , răng, rứa, cái chi, ở mô ợ...hihi
Theo em biết thì Thanh Hoá làm chi có nói giọng Miền Trung mô anh?
Đợt mới làm "Dê" Thanh hóa ,Nghe nói con kha ,mà nghĩ mãi ko ra là con gì !!! Lúc lên mâm mới biết là con gà.
Bữa ny em mới nghe nói con gà có tên gọi khác đó anh. hìiii...
 
Yêu quê choa mô, tê, răng, rứa.
Yêu cánh đồng ruộng ló, ngô, khoai.
Yêu cát trắng, yêu gió lào xứ nghệ.
Yêu tất cả, con yêu lắm mẹ ơi!
(Chú thích: Nếu không phải dân Nghệ. "ló"= 'lúa')
Em xin điểm danh chút ạ.
 
Yêu quê choa mô, tê, răng, rứa.
Yêu cánh đồng ruộng ló, ngô, khoai.
Yêu cát trắng, yêu gió lào xứ nghệ.
Yêu tất cả, con yêu lắm mẹ ơi!
(Chú thích: Nếu không phải dân Nghệ. "ló"= 'lúa')
Em xin điểm danh chút ạ.

Buocduongcung lâu lắm mới thấy online nhỉ.
 
Dạ. Em cũng lười, với lại đi công tác thường xuyên nên không có đk online. Vẫn theo dõi và học hỏi các chuyên mục mình quan tâm, nhưng trình độ em còn hạn hẹp chưa có câu hỏi nào đáng để cho mọi người trong GPE phải điên đầu cả. Hì hì. Có dịp em sẽ vào SG quậy cho anh sợ luôn. Mến chào anh.
 
thế thì nhất chi mai ko biết rồi !!! "ở mạn huyện triệu sơn"
con gà ở vùng thọ xuân thanh hóa gọi là con kha
con trâu họ gọi là con tu
bụi tre gọi là bụi te

thế mới có câu
có con tu tắng. Cột gốc te tụi. Nó ăn no tòn. Như cái tống teo.

Tôi rất nhớ vì vùng này là quê , nội,quê ngoại của tôi mà.
ẹc ẹc
 
À vậy, quê em thì gọi là con tru, lá trầu thì gọi là lá trù. Nhưng quả đậu thì vẫn giữ nguyên.
 
Có bạn nào làm ở Hà Nội không rứa...
 
Web KT
Back
Top Bottom