Nơi chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, tổ chức thực hiện ... của CLB Xã hội GPE

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Chào các thành viên CLB xã hội GPE!
Tôi lập ra topic này là nơi chia sẻ những tâm sự, kinh nghiệm, ý tưởng, tổ chức thực hiện, ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm... cho công tác từ thiện của CLB Xã hội.
Mong các thành viên cùng đóng góp ý kiến để công tác này ngày càng đạt hiệu quả!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Để có được kinh phí cho hoạt động từ thiện, công tác vận động hết sức quan trọng và hiệu quả cũng rất khác nhau. Có những thành viên có tiềm năng dù được vận động trực tiếp vẫn không nhiệt tình, nhưng cũng có những bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ từ những thành viên hoặc người mà mình hoàn toàn không biết. Ngoài ra còn có một số thành viên âm thầm ủng hộ bằng cách vận động, share đường link trên các diễn đàn khác, trên FB. Các bà, các mẹ trong khu khi biết tôi làm chương trình này đều bảo ủng hộ bằng quần áo cũ...
Thực sự tôi rất trân trọng những tấm lòng vì người nghèo khổ cho dù nhiều người kinh tế còn khó khăn, nhất là các bạn trẻ... Cũng biết là kinh tế tại thời điểm này rất khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Nhưng chúng ta vất vả 1 thì các cháu bé vất vả gấp 10 lần... Chỉ cần những tấm áo, đôi dép,... đến được tay các cháu là chúng ta sẽ thấy ấm lòng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em vẫn thích phương án kêu gọi mọi người ủng hộ 1 ngày lương trên GPE và chạy tít đậm trên face. Vậy để đẩy nhanh tiến độ quyên góp, ủng hộ.
1. Về thành phần đoàn đi đến Hà Giang, anh Hướng có nói tầm 20-30 người đi, cũng ít người thì không cần quá lo về việc ăn ngủ phải không ạ? Mình tập trung vào việc quyên góp, mua quà và chuẩn bị cẩn thận các gói quà, lấy hộp/bao tải lớn chia theo từng điểm trường, đến trường chỉ việc phát.
2. Cũng nên có quà cho nhà trường, như đồ dùng dạy học cho giáo viên chẳng hạn, ít ít cũng được. Vì trên đó nhà trường cũng khó khăn. Vả lại, đây cũng là 1 biện pháp đề phòng việc nhà trường lấy bớt quà của các bé. Em nhấn mạnh rằng đây chỉ là đề phòng, vì không phải nhà trường nào cũng xấu tính.
3. Đến nơi, mình có thể chia nhóm để cùng lúc phát quà ở điểm trường chính và lẻ, vậy cho nhanh gọn.
4. Em học tập ý tưởng của chị Phan Huyền Nhi, ngay sau khi phát quà, nếu có quần áo ấm và dép, mình bảo các bé mặc vào ngay để chụp ảnh. Chị Nhi: lúc trẻ con đã mặc vào người thì đấy là đồ của nó, không ai có thể lấy được đồ của chúng nó nữa.
5. Không biết ban tổ chức có định tổ chức giao lưu văn nghệ không, dân địa phương trên đó chắc sẽ hát múa hay lắm đó.
6. Bây giờ mới đang quyên góp, khi nào tiền-quà tương đối, cách khoảng 15-20 ngày trước khi đi, mình tổ chức đóng gói tại nhà chị Bống. Em xin đăng ký 1 chân đóng gói ạ.

Không biết nhà mình có liên hệ được với tổ chức nào của sinh viên không. Các bạn ấy không nhiều tiền, nhưng rất hay khéo tay làm những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh cho trẻ con, kiểu như kẹp tóc, kẹp vở,... Chẳng biết mọi người thấy sao, hồi bé khó khăn, nếu có ai cho em con búp bê hay quyển truyện tranh cũ, cái kẹp xinh xinh, em sẽ nhớ mãi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vấn đề em nói anh rất hiểu, nhưng em cần biết số người vào đọc bài của em viết của em và những ai đã vào đọc chương trình này. T h7wjc sự ít người quan tâm và ủng hộ công việc này
Ở Hà Giang đã có lực lượng hỗ trợ rồi.
 
ý kiến của Đỗ phương hay đấy, đây là kinh nghiệm của nhiều đợt mà em đã tham gia!
Văn nghệ thì anh yếu lắm
nếu có tham gia đi cùng được thì anh xin một xuất bốc vác đồ thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Năm ngoái có bức tranh của bạn xn tặng để đấu giá phục vụ từ thiện. Năm này chưa biết là món gì cho hợp lý?
 
Thực ra công tác từ thiện xuất phát từ tấm lòng của mỗi người, chứ không thể nói suông được. Ai cũng có một tấm lòng, nhưng mỗi người thể hiện một cách nhau.
Mỗi thành viên cứ thử em nói rồi cho em ý kiến ạ. Khi bạn đọc một bài báo, một hoàn cảnh, người Mẹ không có một cánh tay , một mắt lại bị mù, bế đứa con thơ trong lòng, cuộc sống thì khó khăn, đừng nói là có người chồng bên cạnh cũng bộn bề lo toan, nhưng đây thân một mình và đứa con thơ, người phụ nữ ấy ngoài đi nhặt rác ra chẳng còn việc gì cả, mỗi ngày người Mẹ ấy, đi xung quanh khu ở, nơi nào có rác thải là nơi đó có người Mẹ đó....thử hỏi xem ai đọc không thấy mủi lòng đúng không ạ?
Nói trong cuộc sống không hẳn những con người đó mới khó khăn, ngay đối với như cả thành viên trên GPE cũng vậy, có những người cũng khó khăn, nhưng họ may mắn hơn ví dụ trên, người Mẹ ấy....chân thành chia sẻ mà nói, từ thiện, không phải là dễ dàng, đối mặt với cuộc sống thời nay, tham ô, hối lộ, cơm, áo, gạo, tiền, bệnh viện, xăng xe, học hành....cũng đủ khó khăn vất vả....nhưng bên cạnh đó nếu ai đó chưa thực sự khó khăn, thì hãy cố gắng giúp đỡ những con người khốn khổ hơn mình, viết những dòng này em không phải có ý đi xin tấm lòng của mọi người.
Nhưng em mong từ tấm lòng chân thành, nếu các bạn,thấy rằng, cứu khổ, cứu nạn được hãy giang tay cứu, và ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn......
Thương lắm, người Mẹ ôm con, người Mẹ nhìn hai đứa con bị máu trắng chết lúc nào không hay, thương cho người Cha chăm con sống dỡ, chết dở.......dù em không đủ sức giang tay giúp sức những con người đó, nhưng trong tâm em, em chúc những con người đó sẽ được một chút ánh sáng , một tia hạnh phúc trong cuộc đời của họ.
 
Em vẫn thích phương án kêu gọi mọi người ủng hộ 1 ngày lương trên GPE và chạy tít đậm trên face. Vậy để đẩy nhanh tiến độ quyên góp, ủng hộ.
1. Về thành phần đoàn đi đến Hà Giang, anh Hướng có nói tầm 20-30 người đi, cũng ít người thì không cần quá lo về việc ăn ngủ phải không ạ? Mình tập trung vào việc quyên góp, mua quà và chuẩn bị cẩn thận các gói quà, lấy hộp/bao tải lớn chia theo từng điểm trường, đến trường chỉ việc phát.
2. Cũng nên có quà cho nhà trường, như đồ dùng dạy học cho giáo viên chẳng hạn, ít ít cũng được. Vì trên đó nhà trường cũng khó khăn. Vả lại, đây cũng là 1 biện pháp đề phòng việc nhà trường lấy bớt quà của các bé. Em nhấn mạnh rằng đây chỉ là đề phòng, vì không phải nhà trường nào cũng xấu tính.
3. Đến nơi, mình có thể chia nhóm để cùng lúc phát quà ở điểm trường chính và lẻ, vậy cho nhanh gọn.
4. Em học tập ý tưởng của chị Phan Huyền Nhi, ngay sau khi phát quà, nếu có quần áo ấm và dép, mình bảo các bé mặc vào ngay để chụp ảnh. Chị Nhi: lúc trẻ con đã mặc vào người thì đấy là đồ của nó, không ai có thể lấy được đồ của chúng nó nữa.
5. Không biết ban tổ chức có định tổ chức giao lưu văn nghệ không, dân địa phương trên đó chắc sẽ hát múa hay lắm đó.
6. Bây giờ mới đang quyên góp, khi nào tiền-quà tương đối, cách khoảng 15-20 ngày trước khi đi, mình tổ chức đóng gói tại nhà chị Bống. Em xin đăng ký 1 chân đóng gói ạ.

Không biết nhà mình có liên hệ được với tổ chức nào của sinh viên không. Các bạn ấy không nhiều tiền, nhưng rất hay khéo tay làm những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh cho trẻ con, kiểu như kẹp tóc, kẹp vở,... Chẳng biết mọi người thấy sao, hồi bé khó khăn, nếu có ai cho em con búp bê hay quyển truyện tranh cũ, cái kẹp xinh xinh, em sẽ nhớ mãi.

Hôm nay mới có thời gian trao đổi với do.phuong. Ý tưởng em thì rất tốt, anh cũng các thành viên CLB cũng muốn như vây. Nhưng thành công được hay không còn phụ thuộc vào các thành viên, anh em mình đâu quyết được. Anh đã tổ chức nhiều chương trình ở GPE và WKT rồi, anh không lạ gì nữa. Em phải hiểu đây là GPE, chứ không phải là Otofun!!!!

- Về ủng hộ: ai có tâm thì đã ủng hộ, không phải vận động nhiều, còn không đến 10.000đ họ cũng chả muốn chi ra, đừng hy vọng 1-2 ngày lương! Tuy diễn đàn đông thành viên, nhưng em nhìn danh sách ủng hộ thì biết ngay? Chỉ khoảng 30-50 thành viên thường xuyên ủng hộ việc này (1 số lượng quá ít ỏi), trong đó nhiều thành viên sử dụng nhiều đến Excel. Họ gắn bó với GPE vì cái tâm muốn giúp ích 1 phần nhỏ bé cho XH và hoạt động trong box CLBXH là chính. Lực lượng anh em, bạn bè ủng hộ bên ngoài khá nhiều.
Thớt Hà Giang hiện nay có hơn 2000 lượt đọc, trong đó có chỉ có 80 thành viên GPE, số thành viên ủng hộ thì còn ít nữa. Điều đó có nghĩa là nhiều thành viên GPE không hề quan tâm!

- Vấn đề 1:
Anh đã chia nhóm từng điểm trường rồi, trong quá trình xếp chia đồ lên xe sẽ phân loại riêng. Hạn chế số người đi tối thiểu. Huy động khoảng 4-5 xe 8 chỗ (nếu nhiều đồ quá thì mới tính thuê xe tải vì tốn kém lắm), mỗi xe khoảng 4 người và đồ liên quan đến từng điểm trường. Ưu tiên những ai tham gia ủng hộ, nhiệt tình và có sức khỏe... Ăn thì không ngại lắm, chỉ cần đặt phòng vào buổi tối ngày cuối tuần ở Đồng Văn thôi (anh đã đi nên không vấn đề gì).

- Vấn đề 2: Anh cũng muốn có chút quà cho trường nhưng vấn đề nan giải nhất là không có kinh phí. Khả năng quyên góp của chúng ta còn rất hạn chế, mà đối tượng chính là các cháu học sinh nghèo, mồ côi, bệnh tật... trước. Nếu dư dả thì không vấn đề.

- Vấn đề 3:
Đương nhiên phải như vậy. Tôi đã liên hệ với 1 số thành viên Otofun trên Hà Giang, HGO... Họ sẽ cùng tham gia và trực tiếp chở đồ đến các điểm cùng với các Thầy Cô trên đó. Đội HGO khá đông và đã có kinh nghiệm thực hiện các chương trình kiểu này rồi.

http://hagiangonline.vicongdong.vn/

- Vấn đề 4: Chả nên nghĩ nhiều về việc này, mình trao quà trực tiếp cho các cháu mà.

- Vấn đề 5: Thôi, phiền hà cho địa phương. Anh tránh các trường hợp ăn uống, giao lưu kiểu này!!! Chỉ cần uống nước (nhiều khi toàn là rượu !$@!!) trao đổi thôi. Tránh tiếng xấu vì một số đoàn muốn đánh bóng, đòi hỏi này nọ ở địa phương...

- Vấn đề 6: Hiện nay chúng ta mới quyên góp được khoảng 25 triệu (gồm cả vật dụng đã quy đổi). Trong khi đó giá trị cần huy động khoảng 70 triệu. Chúng ta tiếp tục kiêu gọi ủng hộ từ GPE, nguồn bên ngoài, anh em bạn bè. Chính thức hôm 7/7 là ngày sinh nhật GPE sẽ chính thức phát động + đấu giá ủng hộ chương trình như hàng năm đã làm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn anh Hướng. Như vậy, vấn đề nan giải nhất hiện nay là việc quyên góp, ủng hộ rồi. Việc tốt muốn làm 1 mình (hoặc vài mình) thì đúng là quá khó. Mong sao có thật nhiều người có tâm để ý đến chương trình.

Em chỉ góp ý thêm về
- Vấn đề 4: Chả nên nghĩ nhiều về việc này, mình trao quà trực tiếp cho các cháu mà.
--> Em hiểu là tính anh hào sảng, không muốn làm thế này. Nhưng đây là biện pháp đề phòng thôi anh ạ. Vì em đã đọc trên các báo về 1 số nơi, sau khi trẻ em, người nghèo được phát quà, nhà trường/chính quyền đã nghĩ ra những lý do hợp lý/ép buộc để thu lại quà đó. Có nhiều người chỉ đợi cơ hội này để bằng mọi cách tận thu quà từ thiện thôi đó anh. Không phải là tất cả, nhưng mình đề phòng, kẻo mang quà từ HN xa xôi lên cho các con mà lại bị ăn chặn thì đau lòng, căm giận lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn anh Hướng. Như vậy, vấn đề nan giải nhất hiện nay là việc quyên góp, ủng hộ rồi. Việc tốt muốn làm 1 mình (hoặc vài mình) thì đúng là quá khó. Mong sao có thật nhiều người có tâm để ý đến chương trình.

Em chỉ góp ý thêm về
- Vấn đề 4: Chả nên nghĩ nhiều về việc này, mình trao quà trực tiếp cho các cháu mà.
--> Em hiểu là tính anh hào sảng, không muốn làm thế này. Nhưng đây là biện pháp đề phòng thôi anh ạ. Vì em đã đọc trên các báo về 1 số nơi, sau khi trẻ em, người nghèo được phát quà, nhà trường/chính quyền đã nghĩ ra những lý do hợp lý/ép buộc để thu lại quà đó. Có nhiều người chỉ đợi cơ hội này để bằng mọi cách tận thu quà từ thiện thôi đó anh. Không phải là tất cả, nhưng mình đề phòng, kẻo mang quà từ HN xa xôi lên cho các con mà lại bị ăn chặn thì đau lòng, căm giận lắm.

Cô hiểu được vấn đề rồi! GPE tuy rất đông thành viên nhưng ảo lắm, mọi việc từ offline, sinh nhật, từ thiện vẫn chủ yếu là thành viên thân thiết nhau từ lâu rồi. Hy vọng đợt này có thêm những thành viên mới, họ hiểu và đồng cảm với công việc chúng ta làm.
Việc thu lại quà thì anh biết ở các TTBTXH là có vì họ thường xuyên nhận được quà. Còn các trường hợp này thì các Thầy cô nỡ lòng nào mà làm như vậy?
 
Cô hiểu được vấn đề rồi! GPE tuy rất đông thành viên nhưng ảo lắm, mọi việc từ offline, sinh nhật, từ thiện vẫn chủ yếu là thành viên thân thiết nhau từ lâu rồi. Hy vọng đợt này có thêm những thành viên mới, họ hiểu và đồng cảm với công việc chúng ta làm.
Việc thu lại quà thì anh biết ở các TTBTXH là có vì họ thường xuyên nhận được quà. Còn các trường hợp này thì các Thầy cô nỡ lòng nào mà làm như vậy?

em nghĩ sau chuyến đi làm từ thiện mọi người có thể quay clip video Từ công tác chuẩn bị đồ đạc đến công tác làm từ thiện tại các trung tâm để mọi người trong web mình xem. Như vậy sẽ có nhiều người thấy được lòng nhiệt huyết của các thành viên cùng những hình ảnh có ý nghĩa khi làm từ thiện. Trước lớp e cũng tổ chức làm từ thiện tại một chung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi , sau khi post một số clip lên đã được rất nhiều người hưởng ứng
 
em nghĩ sau chuyến đi làm từ thiện mọi người có thể quay clip video Từ công tác chuẩn bị đồ đạc đến công tác làm từ thiện tại các trung tâm để mọi người trong web mình xem. Như vậy sẽ có nhiều người thấy được lòng nhiệt huyết của các thành viên cùng những hình ảnh có ý nghĩa khi làm từ thiện. Trước lớp e cũng tổ chức làm từ thiện tại một chung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi , sau khi post một số clip lên đã được rất nhiều người hưởng ứng

Tất cả các chương trình đều có hình ảnh chụp cả, CLBXH đã làm tất cả trong khả năng để mọi người đều nắm được.
 
Tất cả các chương trình đều có hình ảnh chụp cả, CLBXH đã làm tất cả trong khả năng để mọi người đều nắm được.
ý em nói là clip video ấy thầy. từ công tác chuẩn bị tới lúc đi và lúc thực hiện chương trình.. Mọi lần e chỉ thấy có hình ảnh thui mà thầy
 
ý em nói là clip video ấy thầy. từ công tác chuẩn bị tới lúc đi và lúc thực hiện chương trình.. Mọi lần e chỉ thấy có hình ảnh thui mà thầy

Công việc này là thiện nguyện và không phải là lần đầu GPE thực hiện! Ai biết và quan tâm thì đã ủng hộ và tham gia rồi, không phải lăn tăn gì, còn ai không quan tâm thì em có quay phim, vận động nữa thì cũng vô ích!!!!
Điển hình là vụ Hà Giang hơn 2000 lượt đọc nhưng trong đó chỉ có tầm 90 thành viên vào đọc, còn quan tâm viết bài thì khoảng 15%... Em cũng xem mục này có những ai vào đọc thì biết thôi
 
Tôi đang định mở thêm mục nhận hiện vật ủng hộ của các thành viên để đấu giá hoặc bán, bổ sung vào Quỹ TT.
 
Cơn bão số 10 để lại hậu quả nặng nề ở miền Trung thân yêu. Nhóm Nụ Cười, nhà TTH đang kêu gọi phát động ủng hộ, có lẽ CLBXH sẽ trích Quỹ ủng hộ.
 
Chương trình thiện nguyện tại Hà Giang đã khép lại với bao niềm vui và nỗi buồn. Vui là chương trình đã được sự ủng hộ của nhiều thành viên, các nhóm từ thiện, anh em bạn bè... Nhiều người chúng tôi không hề biết, họ ủng hộ vì cảm nhận được chúng tôi làm vì cái tâm nên họ sẵn lòng ủng hộ. Chúng tôi cũng đã hoàn thành được công việc trao quà mặc dù thời tiết bất lợi, điều kiện di chuyển quá xa, khó khăn. Vui vì sự đón tiếp nồng hậu của nhà trường và các cháu bé. Vui vì cảm nhận được sự tươi vui khi các cháu nhận được quà và kẹo. Vui vì thấy các cháu đỡ rét hơn cho dù chỉ biết đó là sự hỗ trợ tạm thời, nho nhỏ để động viên, chứ không thể thay đổi được cuộc sống các cháu. Vui vì thêm nhiều bạn trong GPE, WKT và FB hiểu thêm được công việc thiện nguyện này, hy vọng sẽ là lực lượng nòng cốt cho những chương trình tiếp theo.

Nhưng nỗi buồn vẫn có! Nhiều người mà mình vẫn chơi cùng, giao lưu cùng, hiểu và biết công việc này mà vẫn thờ ơ, không quan tâm, dù chỉ là lời động viên, chia sẻ. Thậm chí có người hỏi "bạn làm việc đó để làm gì?". Buồn vì số lượng thành viên GPE thì đông nhưng vào chia sẻ, động viên thì ít, kể cả BQT cũng như thành viên tích cực. Lực lượng hỗ trợ mỏng nên công tác triển khai thực sự khó khăn, bản thân tôi làm gần như mọi việc từ kêu gọi ủng hộ, vận động, tính toán, xe ôm chở đồ, bê vác, đóng gói... Dù được 1 số anh chị hỗ trợ như anh Vienmo Bo, Nga Nguyen, do.phuong, anhdautroc, Vit Con Xau Xi, Heo Xinh, Lặng nhìn bầu trời, Nang TK... nhưng công việc vẫn bộn bề. Trong khi đó công việc chuẩn bị và triển khai thường rất nhiều hạng mục, giai đoạn, đòi hỏi công sức của tập thể! Mong các thành viên tham gia chia sẻ mỗi người 1 chút để đỡ nặng gánh hơn. Một số người không hiểu sự khó khăn cho công tác tổ chức (vì mình XIN nên phụ thuộc vào người CHO), chẳng may có vấn đề gì (có trường hợp họ có tâm nhưng có sự cố không giúp được) thì kêu ca, trách móc BTC thế này thế nọ. Nhẽ ra phải vào thời điểm khó khăn đó phải cùng nhau hỗ trợ, khắc phục những sự cố không mong muốn. Mà đã triển khai công việc này thì hoàn toàn không thể tránh khỏi sơ suất, sự cố cho dù cẩn thận đến mấy!
Buồn vì lần nào cũng gặp những nhà "từ thiện" bằng MỒM, vào chém gió rồi mất hút (mặc dù tôi luôn nhắc nhở việc này ở bài đầu). Nếu Không có điều kiện kinh tế thì hãy đóng góp công sức, sự nhiệt tình. Buồn vì nhiều nơi còn quá nghèo đói mà chúng ta không thể hỗ trợ được, lực bất tòng tâm...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom