Muốn giao lưu với các bạn miền Trung và Tây nguyên nhân dịp tham quan hè 2015

Liên hệ QC
Đi QB mà có 1 ngày thì đi hết 2 cái động là hết ngày luôn rồi bác Ba Tê ạ

Vì kế hoạch của "người ta" ra sẵn, trên đường ra QB có ghé thăm khu mộ ông Võ Nguyên Giáp, chỉ tham quan động Phong Nha trong vòng 3 tiếng thôi (không biết đủ không).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vì kế hoạch của "người ta" ra sẵn, trên đường ra QB có ghé thăm khu mộ ông Võ Nguyên Giáp, chỉ tham quan động Phong Nha trong vòng 3 tiếng thôi (không biết đủ không).
Ghé miền Trung tậu vài vò Bàu Đá, về miền Nam, vô Sài Gòn đập đá nhé Thầy Ba Tê!
 
Hỏi xoáy ta! Hỏi cái tên Tùng Nguyễn đó, hay hỏi Bác Cò già đi! kakakakaka. Nhưng em nghĩ đi Tây Nguyên thì đem về vò rượu cần nhỉ?

Rượu cần bê chi cho nặng! 1 Ki chuối rừng là OK rồi.
Ngâm 1 tháng thì có thể xơi được rồi.
 

File đính kèm

  • LinhTinh.rar
    8.7 KB · Đọc: 2
Rượu cần bê chi cho nặng! 1 Ki chuối rừng là OK rồi.
Ngâm 1 tháng thì có thể xơi được rồi.

Đọc thấy ham, nhưng có ai phơi khô sẵn bán cho mình không vậy "lão đại".
Chứ mua chuối thiệt chín đã khó, về phơi, canh chừng ruồi, bụi .... oải quá.
 
Quảng Bình bác chỉ thăm 3 tiếng chắc đi 1 động thôi
 
Bàu đá ở tỉnh nào, nơi nào là "nguyên bản" vậy ta?

Bàu Đá thì chính gốc nó là làng Bàu Đá, nơi ngày xưa có một cái ao sâu nước mạch trong veo, từ địa phuơng hay gọi cái đó là cái Bàu, dân địa phương lấy nước ở đây nấu rượu rất ngon, sau này rượu Bàu Đá nổi tiếng được nhiều người vì quá 'thương mại" nên đã biến tướng đi nhiều, làng này cách không xa nhà em, tuy nhiên nếu như em dùng thì em vẫn thích rượu Trung Thứ làng em thôi, rất thơm ngon, hiện tại em có dưới 100 lít đang có ở nhà (Bình Dương).
 
Trùi ui, người ta thèm cái cảm giác hương vị núi rừng bác ơi!
Muốn có hương vị núi rừng ư:
Thịt thì ra đầu đường PVC
Rượu thì cũng có ngay trong siêu thị cũng OK!
Thích cảm giác thì lên mạng tìm những bài của Nguyễn Cường!
Muốn tắm suối thì ra "Suối Tiên" hay "Đại nam"
Đọc thấy ham, nhưng có ai phơi khô sẵn bán cho mình không vậy "lão đại".
Có ở các cửa hàng hay chợ trên đó í; Cần hỏi hướng dẫn viên.
Ngay SG cũng có bán nữa mà; Người ta đóng góp từng kí; Giá ở SG cỡ ~200K, nhưng e là chuối rừng nhưng trồng trong vườn nhà.
nếu như em dùng thì em vẫn thích rượu Trung Thứ làng em thôi, rất thơm ngon, hiện tại em có dưới 100 lít đang có ở nhà (Bình Dương).

Chú này đang tiếp thị đây nhỉ;

Cuối tuần đem theo ít chào hàng đi; Lâu nay mình chỉ là Bình tây 39 độ TT thôi.

Hẹn sớm gặp mọi người!
 
- Từ 11:00 15/07/2015 đến hết ngày 15/07/2015 : TP.Huế.
Liên lạc Ba Tê: 091 88 11 020
Kế hoạch Anh đến Huế tham quan ở đâu vậy? khoảng giờ nào anh em mình gặp nhau được? Nói trước anh đến Huế thì phải uống nước sông Hương đó nha
 
Vì kế hoạch của "người ta" ra sẵn, trên đường ra QB có ghé thăm khu mộ ông Võ Nguyên Giáp, chỉ tham quan động Phong Nha trong vòng 3 tiếng thôi (không biết đủ không).

Nếu là đi Phong Nha thì đủ bác ạ, vì Phong Nha chỉ ngồi thuyền đi khỏe hơn, có cái động khô trong đó nếu ai leo không nổi thì ngồi ở dưới chơi (hình như là hơn 1000 bậc thang), còn Thiên Đường thì 3h là không kịp thời gian, vì leo lên leo xuống cũng hết nữa ngày rồi :). Chúc Bác Ba tê có chuyến du lịch vui vẻ.
 
Ở Đồng Hới ra mộ đai tướng Võ Nguyên Giáp mất 01 buổi và lên động Phong Nha là bác phải chạy cả trưa là được 02 động em đã lưu số bác đến ngày đó nếu không có việc gì thì em sẽ điện
 
Kế hoạch Anh đến Huế tham quan ở đâu vậy? khoảng giờ nào anh em mình gặp nhau được? Nói trước anh đến Huế thì phải uống nước sông Hương đó nha

Kế hoạch ngày 15 tham quan Đại Nội, Lăng Khải Định, Minh Mang, Chùa Thiên Mụ... đến tối nghỉ tại Huế.
Ngày 17 thì lòng vòng ở Huế từ 12giờ đến tối nghỉ tại Huế luôn. Thời gian tuỳ các bạn, rảnh giờ nào thì hẹn gặp giờ đó, tôi tách đoàn đi chơi riêng cũng được mà.
- Có lẽ cũng phải so nước sông Hương với nước sông Cửu Long xem sao.
 
Bàu Đá thì chính gốc nó là làng Bàu Đá, nơi ngày xưa có một cái ao sâu nước mạch trong veo, từ địa phuơng hay gọi cái đó là cái Bàu, dân địa phương lấy nước ở đây nấu rượu rất ngon, sau này rượu Bàu Đá nổi tiếng được nhiều người vì quá 'thương mại" nên đã biến tướng đi nhiều, làng này cách không xa nhà em, tuy nhiên nếu như em dùng thì em vẫn thích rượu Trung Thứ làng em thôi, rất thơm ngon, hiện tại em có dưới 100 lít đang có ở nhà (Bình Dương).

Tôi nghĩ Bàu Đá là một địa danh của Bình Định, hình như ở giữa thị trấn Bình Định và ga Diêu Trì.

Nay biết thêm một Bàu Đá mới.
 
Tôi nghĩ Bàu Đá là một địa danh của Bình Định, hình như ở giữa thị trấn Bình Định và ga Diêu Trì.

Nay biết thêm một Bàu Đá mới.

Ở trên mình đã nói nó là một tên làng, tên làng không phải là địa đanh thì là gì bạn.
 
Kế hoạch ngày 15 tham quan Đại Nội, Lăng Khải Định, Minh Mang, Chùa Thiên Mụ... đến tối nghỉ tại Huế.
Ngày 17 thì lòng vòng ở Huế từ 12giờ đến tối nghỉ tại Huế luôn. Thời gian tuỳ các bạn, rảnh giờ nào thì hẹn gặp giờ đó, tôi tách đoàn đi chơi riêng cũng được mà.
- Có lẽ cũng phải so nước sông Hương với nước sông Cửu Long xem sao.
Là gặp nhau ngày ngày 17 không phải là ngày 15? Ngày 15, 16 và cả sáng ngày 17 Huế có chi mô mà tham quan nhiều rứa
 
Là gặp nhau ngày ngày 17 không phải là ngày 15? Ngày 15, 16 và cả sáng ngày 17 Huế có chi mô mà tham quan nhiều rứa

Không phải vậy.
Không hiểu sao lịch tham quan lại 15 Huế, 16 Quảng Bình, 17 Huế.
Vì thế, nếu gặp được 15 hay 17 cũng được.
Có lẽ trên đường về... ghé lại chia tay Huế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bận quá, mới có một ngày ko vào GPE mà bác Bate có tới 38 bài rùi.
chuyến mà bác ra rồi chắc ko thấy đường về rùi.......hihihihiih
gu bác rượu đế,,,,,,các bác ngoài đó có đặc sản nào nổi tiếng ko? hình như mới nghe "Gò đá" bình định
các bác miền trung có thứ nào mạnh hơn tiếp bác Ba nha............hihihihihih
========
à xin lổi, mới đọc lại bài ở trên, đính chính lại là "Bàud9a11" chứ hỏng phải "gò đá", gò đá là kế bên gò đen..........heheheh
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bàu Đá thì chính gốc nó là làng Bàu Đá, nơi ngày xưa có một cái ao sâu nước mạch trong veo, từ địa phuơng hay gọi cái đó là cái Bàu, dân địa phương lấy nước ở đây nấu rượu rất ngon, sau này rượu Bàu Đá nổi tiếng được nhiều người vì quá 'thương mại" nên đã biến tướng đi nhiều, làng này cách không xa nhà em, tuy nhiên nếu như em dùng thì em vẫn thích rượu Trung Thứ làng em thôi, rất thơm ngon, hiện tại em có dưới 100 lít đang có ở nhà (Bình Dương).
Kỳ sinh nhật này làm đại vài lít đi em trai!
 
Web KT
Back
Top Bottom