Mời tham gia ủng hộ và tặng quà các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn

Liên hệ QC
Chúc mừng tổ CTXH miền Bắc đã đến nơi an toàn
Đặt chân đến Thị trấn Than Uyên - Lào Cai mùa này chắc mát lắm nhỉ
Nhìn mây núi thật hùng vĩ
Anh Hide boy bê gì mà nặng thế, hình như là anh đi mót vàng hay sao ý
em thấy anh chạy mất cả dép, đi chân đất kìa
* Mà sao đợt này lại đi trùng hợp thế nhỉ (e không hiểu có ý đồ gì) --=0 "2 trai + 2 gái = > 4 người " @$@!^% --=0
tổ công tác XH lại đông dân thêm rồi đây @$@!^% hiihihih
 
Thông báo 4 thành viên CTXH GPE Miền Bắc đã đến nơi lúc 1h00 sáng nay. Sau đó cả 4 anh chị đã qua đêm ở khách sạn, hiện giờ đang ăn sáng và tiếp túc hành trình vào trung tâm xã khoảng 40 km đường núi, gồm 2 điểm tập kết và trao quà.

- Đoàn GPE hiện giờ đang hành trình gồm: Bác Violetdylan, hideboy, phuongnhán99 và Cuncon_kiss.

Chúc anh chị sức khoẻ sớm hoàn thành chuyến đi này.


4 thàng viên tham gia chuyến làm từ thiện ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

GPE1024x768.jpg

 
Tạo dáng trên đường tới Than Uyên

DSC_0248.jpg


DSC_0239.jpg


DSC_0244.jpg

 
To anh Violet: Đề Nghị post cái ảnh tắm tiên nhé :D
 
To anh Violet: Đề Nghị post cái ảnh tắm tiên nhé :D
Vì đây là topic mời các thành viên GPE tham gia làm từ thiện, nên a không thể post những hình ảnh em đang tắm tiên lên đây được. Thôi để anh nhờ Mod tạo box khác rồi post lên sau nhé hehe
 
Vì đây là topic mời các thành viên GPE tham gia làm từ thiện, nên a không thể post những hình ảnh em đang tắm tiên lên đây được. Thôi để anh nhờ Mod tạo box khác rồi post lên sau nhé hehe
Ack ack, vụ này nghe mới nha...mà anh ơi thế cảnh anh tắm tiên có post cùng topic không ạ.???
 
Thông báo 4 thành viên CTXH GPE Miền Bắc đã đến nơi lúc 1h00 sáng nay. Sau đó cả 4 anh chị đã qua đêm ở khách sạn, hiện giờ đang ăn sáng và tiếp túc hành trình vào trung tâm xã khoảng 40 km đường núi, gồm 2 điểm tập kết và trao quà.

- Đoàn GPE hiện giờ đang hành trình gồm: Bác Violetdylan, hideboy, phuongnhán99 và Cuncon_kiss.

Chúc anh chị sức khoẻ sớm hoàn thành chuyến đi này.

Thứ một: e là Phuongnhan199, a Tùng sai lỗi chính tả nhá

Thứ hai: sao a biết 1h đêm tụi e đến nơi??? phải chăng có tay trong thông báo :D
 
DSC_0490.jpg


Đố cả nhà biết đây là ai nhé!!

Còn 2 cô này, ko biết có gì vui mà toe toét thế!! -=09=

DSC_0424.jpg


Nàng phuongnhan99 đang tạo dáng bên suối!! -\\/.

DSC_0392.jpg


violetdylan: Chúng mày xê hết ra, chỉ mình anh là đủ, muỗi nhá! --=0 --=0 --=0 --=0 --=0 --=0

DSC_0381.jpg


cuncon_kiss hình như định lấy đá ném cá?????? -0-/.

DSC_0358.jpg

Mẹ đạt update nhanh thế chứ hihi. Chào mừng c gia nhập gia đình Ệch xeo ạ --=0
 
Em bon chen với

DSC038811024x768.jpg
 
Chào cả nhà. Rất tiếc vì hôm nay em lại mang đến một tin buồn cho chúng ta, khi mà rằm Trung thu đang đến gần, và chúng ta, những người bố, ngưòi mẹ, ngưòi anh, người chị... đang rộn ràng chuẩn bị một đêm trăng cho các con, em của mình.
Hôm 23/8 vừa qua, em cùng nhóm bác sĩ hoạt động bên nhà TTTA của Otofun có lên thăm và khám chữa bệnh cho các thành viên của trung tâm Thụy An, nơi chúng ta vừa kết thcus chuyến đi tặng quà ý nghĩa cách đây ko lâu. Một chuyện xảy ra ngoài dự liệu là có một cháu bé bị bỏ rơi ở bệnh viện Nhi trung ương, mới được vài ngày tuổi, được chuyển về trung tâm 02 ngày, bị ốm nặng. Bác sĩ Chi trong nhóm đã phát hiện kịp thời, tận tình sơ cứu và chuyển ngay bé vào bệnh viện Sơn Tây cấp cứu. Nhưng đau buồn quá, hai ngày sau thì cháu ra đi, do suy hô hấp. Sinh linh bé bỏng đã từ giã cõi đời này, có lẽ đã ko một giọt nước mắt tiễn đưa bé, có chăng chỉ là sự nuối tiếc và xót xa của những người đã chứng kiến giây phút đầu tiên và cuối cùng của bé trên cõi đời này. Bé cũng bị bỏ rơi như Nhân Ái, cũng bị lãng quên, và xót xa là khi ra đi, bé ko có nhiều người đưa tiễn, xót thương. Sự ra đi của bé là hoàn toàn lặng lẽ, và nhanh chóng rơi vào lãng quên.
Vậy chúng ta càng cần hơn nữa sự nối vòng tay lớn, gắn kết cộng đồng để có thể chung tay xóa đi những cảnh đời ngang trái và xót thương, như câu chuyện của em bé mà tôi chưa kịp biết tên này.
 
Web KT
Back
Top Bottom