Một vài hình ảnh ở cực bắc Tổ quốc

Liên hệ QC

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
IMG_0188-1.jpg

IMG_0271.jpg

IMG_0185.jpg

IMG_2249.jpg


IMG_2208.jpg

IMG_2247.jpg


Xin góp mấy bức hình 30/4 của em, cực bắc tổ quốc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đẹp quá, SweetGirl ơi...
Chính xác thì nơi đây là nơi nào thế ?
 
Nhìn giống đường lên Sapa bác BNTT ạ.
 
Các bác đoán đi, đoán được em gửi gió một nụ hôn làm phần thưởng , em gửi thêm một vài hình nữa nhé
Cảnh ở đây không phải là đẹp, mà là quá đẹp. Đẹp đến sững sờ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_0073-2.jpg


IMG_0165-1.jpg

IMG_2265.jpg

IMG_2386.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Giang hả em? Đi xe máy thì hơi ghê, quá xa, đường lại quanh co cua tay áo... nhưng thích dừng chỗ nào cũng ngắm cảnh cũng được.

Toàn núi đá vôi mới tạo nên địa hình kiểu này, đường giữa khe núi thường nằm trong khu vực đứt gãy địa chất. Ruộng bậc thang ở đây còn thua Lào Cai
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chính xác là Hà Giang. Ảnh mà các bạn chụp chân cột cờ chính là cột cờ Lũng Cú. Tại sao không lấy hình ảnh lá cờ 54 m2 ở đó nhỉ?. Hà Giang có chè Shan và Thắng cố ngon tuyệt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời!!! Cảnh đẹp như cõi tiên vậy. Nơi này mình chưa được đi. Ước gì được chuyến du ngoạn lên đó. Việt Nam nhà mình đẹp ghê! :-=
 
Hà Giang hả em? Đi xe máy thì hơi ghê, quá xa, đường lại quanh co cua tay áo... nhưng thích dừng chỗ nào cũng ngắm cảnh cũng được.
Đúng là Hà Giang Bác ạ, đi xe máy có xa thật, nhưng sự háo hức và cảnh vật gần như làm mình quên hết điều đó. Bọn em đi một mạch từ Hà Nội là 1h30 chiều đến 10h30 tối Yên Minh - Hà Giang mới nghỉ,hình như gần 400km thì phải, đường không những quanh co, còn đầy sương mù.
Toàn núi đá vôi mới tạo nên địa hình kiểu này, đường giữa khe núi thường nằm trong khu vực đứt gãy địa chất

Đây đích thị là giọng văn của dân địa chất chính cống, em làm sao mà biết được thế nào là gãy địa chất, chỉ biết mình bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp của núi non. Có đi mới thấy đất nước mình thật đẹp
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
huyendieu.jpg

369 qua Mã Pì Leèng đến “Đường Hạnh phúc” ngắm dòng Nho Quế. Con sông lớn vậy mà nhìn từ nơi đây ta cảm như dải lụa óng ả trong nắng chiều
34.jpg


có tới gần ba nghìn ngày với hơn 2 triệu ngày công, những TNXP cống hiến cho công trường đường Hạnh Phúc. 11 tháng, tức là hơn 330 ngày trời, anh chị em treo mình trên vách đá Mã Pí Lèng (con dốc cao nhất, khối đá vững chắc và cheo leo nhất cao nguyên Đồng Văn) để mở riêng con đường vượt dốc đó.
Một con dốc, một cuộc treo mình kỳ lạ, mà chắc chắn lịch sử nước nhà không có cuộc mở đường phá đá thứ hai nào đến mức ấy.
Khi cùng đoàn các văn nghệ sỹ nổi tiếng như Chế Lan Viên, Văn Cao, Xuân Diệu… đi thực tế ở công trường Đồng Văn, nhà văn Nguyễn Tuân đã viết về sự kiện đường ôtô khó nhọc vượt dốc Mã Pí Lèng như sau:
“Cả quãng Đồng Văn – Mèo Vạc hai mươi bốn cây số đường núi đá này phải làm mất một năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng (chiết tự ra là Xống – mũi - ngựa) này thì phải tốn mất mười một tháng treo mình trên vách đá để đục mìn, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại (...).

IMG_2610.jpg

IMG_2629.jpg

Xa tít tận đằng đông, một vầng sáng từ từ trồi lên. Một cảm giác như vỡ òa hoành tráng và nghiêm trang thế! Cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay trong gió trên mỏn cực bắc Việt Nam.

19.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vùng địa đầu tổ quốc đẹp tuyệt vời -=.,,
 
Chuẩn bị chúng ta lại có cuộc hành trình qua đây. --=0
 
Chị đi tháng 4 mà vẫn còn mưa hả chị? Dịp đó có còn mùa hoa nào nữa ko chị?
 
Web KT
Back
Top Bottom