Một trường hợp thật đáng thương_Kenh.vn

Liên hệ QC

miko_080888

Thành viên chính thức
Tham gia
25/7/10
Bài viết
55
Được thích
29
Nghề nghiệp
Formosa Hà Tĩnh
[h=1]Đau lòng bạn trai phải bỏ dở kì thi đại học vì bị bỏng nặng[/h]00:01:00 10/07/2011

Nhungable; Ảnh: Lazyanh - Theo PLXH


Thi xong hai môn đầu tiên của khối A, trong lúc đi ăn mừng với mẹ vì làm bài tốt, Đạt đã bị ngọn lửa nướng mực bén vào người dẫn đến bỏng nặng. Môn thi cuối cùng, Đạt đã không thể tham gia...
Tai họa bất ngờ ập xuống
Đã năm ngày trôi qua trong day dứt và xót xa, nỗi đau đớn tột cùng hằn rõ trên khuôn mặt mẹ bạn Vũ Văn Đạt – cô Phạm Thị Thủy khi nhìn con nằm mê man bất động trên giường bệnh nhớ lại tai nạn kinh hoàng ập đến vừa qua.

Quê Đạt ở thôn Hải Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Học giỏi, tốt nghiệp cấp 3 với số điểm giỏi đáng mơ ước 51/60, Đạt nuôi ước mơ bước chân vào cổng trường Đại học Giao thông vận tải. Như bao sĩ tử khác, bạn được mẹ đưa lên Hà Nội để dự thi khối A.

Chiều ngày 4/7 vừa rồi, Đạt thi xong môn Lý, hai mẹ con đi ăn tối ở một quán phở gần nhà trọ. Trong lúc mẹ Đạt phấn khởi báo tin cho bố Đạt là chú Vũ Văn Bảng tình hình thi của Đạt, nhân viên của cửa hàng đã sơ ý làm rớt cồn nướng mực đang cháy vào người Đạt. Ngọn lửa lan nhanh, cháy rừng rực khắp người khiến Đạt bị bỏng hô hấp nặng và bỏng nhiều vùng khác trên cơ thể. Nói đến đây, không chỉ mẹ Đạt mà những cô bác họ hàng xung quanh đều chảy nước mắt thương Đạt - cậu bạn ngoan hiền, hiếu học giờ đây không những phải dang dở ước mơ đại học mà còn phải đấu tranh với tổn thương cơ thể lớn lao, chưa biết khi nào mới hồi phục.
110719dsbong01.jpg

Đạt nằm trên giường bệnh, toàn thân bỏng nặng.

Biết tin con gặp nạn, bố của bạn Đạt là chú Vũ Văn Bảng tức tưởi bắt xe từ miền Nam về Hà Nội để chữa chạy cho Đạt. Chú Bảng nghẹn ngào tâm sự: niềm vui của vợ chồng chú chắt chiu từ hai đứa con ngoan. Xa bố mẹ nhưng hai chị em Đạt luôn nhắc nhở nhau chịu khó học hành. Khi chị gái lên Hà Nội học đại học, chỉ mình Đạt ở nhà sống và chăm sóc bà ngoại đã 80 tuổi. Đạt ham học, nhiều đêm học say sưa ngủ gục trên bàn. Điểm tổng kết ba môn Toán, Lý, Hóa suốt những năm cấp ba của Đạt đều trên 9 phẩy. Thương bố mẹ nghèo khổ làm công nhân vác mướn, đồng nát ở miền Nam, Đạt quyết tâm thi đỗ đại học để sau này cuộc sống bớt khó khăn và chăm sóc bố mẹ được chu toàn.
110719dsbong03.jpg

Chú Bảng - bố của Đạt - xót xa khi nghĩ về con trai.
Chú Bảng nói rằng, Đạt tâm sự với bố ước mơ của bạn là muốn trở thành một kỹ sư giao thông. Đôi mắt chú sáng lên khi kể về ước mơ của con trai mình, nhưng phút chốc lại nghẹn ngào khi ngoảnh lại nhìn con… Cả năm xa con làm việc ở miền Nam, đến khi đưa con đi thi đại học lại xảy ra tai nạn, nhìn bố mẹ của Đạt ai ai cũng thấy rõ sự đau đớn tột cùng mà họ đang phải trải qua. Cùng với đó, Đạt không có bảo hiểm nên chi phí chữa trị rất cao, mỗi ngày tiền thuốc men đã mất hơn bốn triệu, sự khó khăn này đổ dồn lên đôi vai gầy của bố mẹ Đạt.
Ước mơ đại học dang dở
Đạt nằm bất động trên giường, khuôn mặt và phần trên cơ thể của bạn bị phồng rộp và hoại tử. Hô hấp cũng rất khó khăn, việc ăn uống phải nhờ vào ống hút. Thế nhưng đôi mắt của bạn vẫn rất tinh nhanh khi mọi người xung quanh nhắc đến chuyện thi đại học. Trong đêm nguy kịch vào viện cấp cứu, đau không nói được nhưng Đạt vẫn cố thều thào hỏi mẹ là sáng mai bạn có thể đi thi môn Hóa được không... Đến hôm sau nữa, ước mơ đại học nung nấu bấy lâu thôi thúc Đạt vẫn cố gắng hỏi mẹ rằng bạn có kịp dự thi cao đẳng hay không.
Người ta vẫn thường nói cuộc sống có nhiều ngang trái thì trường hợp của Đạt hẳn là như thế. Cậu học trò nghèo, chăm chỉ và học giỏi, có ước mơ đẹp tưởng chừng đã có thể trở thành tân sinh viên của ngôi trường yêu thích thì gặp chuyện không may, để rồi giờ đây ước mơ của bạn đang trở nên dang dở. Đợt thi tốt nghiệp vừa qua Đạt đạt loại giỏi, và kỳ thi đại học lần này Đạt cũng đã hoàn thành tốt bài thi hai môn Toán, Lý. Vậy mà cuộc sống trớ trêu đã không dành cho bạn quả ngọt sau mười hai năm đèn sách miệt mài cùng bao nhiêu cố gắng trong cuộc sống xa bố mẹ.
110719dsbong02.jpg

Bố mẹ chăm sóc cho Đạt trong bệnh viện.

Ai cũng mong rằng một ngày nào đấy có thể thấy Đạt hân hoan trong màu áo của sinh viên Đại học Giao thông. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn Đạt. Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ các bạn có thể liên hệ với cô Thủy - mẹ của Đạt - qua số điện thoại: 01688434982.
 
theo mình dùng tiền ủng hộ chúng ta vừa quyên góp được
trích 1 phần nào đó ủng hộ Đạt sớm bình phục để tiếp tục dự thi năm sau
tiếc thay cho Đạt giờ lại bị bỏng cả người
vâng còn nhiều người có hoàn cảnh đáng thương nữa trên báo dân trí tuần nào cũng có 2 -3 trường hợp nghèo khó, bệnh tật
mong mọi người tùy tâm ủng hộ
 
Hic, mình vừa mới đi làm lại trong thời gian thất nghiệp dài dài, nên giờ mún ủng hộ mà hok có money nè, bùn quá đi mất, hic hic, mong là GPE sẽ trích một khoản nho nhỏ trong số tiền quyên góp được để ủng hộ những trường hợp đáng thương như thế này. Mình nghĩ nên ủng hộ trực tiếp cho họ thì sẽ đảm bảo được số tiền quyên góp vào đúng mục đích. Chứ cứ ủng hộ qua tổ chức này, tổ chức nọ mình hok có mấy tin tưởng.
 
Hic, mình vừa mới đi làm lại trong thời gian thất nghiệp dài dài, nên giờ mún ủng hộ mà hok có money nè, bùn quá đi mất, hic hic, mong là GPE sẽ trích một khoản nho nhỏ trong số tiền quyên góp được để ủng hộ những trường hợp đáng thương như thế này. Mình nghĩ nên ủng hộ trực tiếp cho họ thì sẽ đảm bảo được số tiền quyên góp vào đúng mục đích. Chứ cứ ủng hộ qua tổ chức này, tổ chức nọ mình hok có mấy tin tưởng.

Nhiều trường hợp rất đáng cần giúp đỡ, ví dụ như đợt trước tôi trông mẹ ở Khoa tim mạch - BV E Hà Nội cũng thấy rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, toàn trẻ em bị tim bẩm sinh, cần phải mổ, đủ các tuổi (từ mấy tháng đến hơn 15 tuổi), đủ vùng miền trên tổ quốc, đủ mọi dân tộc,.... Nghệ sĩ hài Minh Vượng cũng đến thăm các em vào dịp đó. Nhìn mấy cái nhà vệ sinh ở đó thấy thật khủng khiếp, bô, quần áo,... ngổn ngang, hôi thối, bẩn thỉu cho dù mới xây dựng chưa được bao lâu.

Mà không hiểu thằng nào thiết kế cái nhà của Viện tim mạch đó ngu thật! Bao nhiêu phòng mà mỗi tầng chỉ có 2 nhà vệ sinh chung, vào giờ cao điểm mọi người chen chúc nhau. Mấy cái chữ hướng dẫn thì không ra Tây, cũng chả ra Ta, kết cấu thì nứt lung tung cả,... Ôi VN!!!!

DSC04458.jpg
 
Cái này mình xũng nghe qua, nhưng chưa đến đây bao giờ. Hic, rõ ràng là có rất nhiều người cần giúp đỡ mà quỹ từ thiện thì không bít có được dùng đúng mục đích không nữa.
 
Web KT
Back
Top Bottom