Một số thông tin về thuốc lá và cách bỏ (sharing)

Liên hệ QC
Mình chưa mua một thùng bao giờ, thường thì mua mỗi lần 5 cây kèm theo 20 cái máy lửa (loại 2000đ/cái) lúc nào trong túi cũng phải có 2 bao (1 bao dở, 1 bao dự phòng). Gạt tàn ở cơ quan dùng loại nhỏ như vốc tay vì ngày nào cũng có người dọn còn ở nhà thì dùng vỏ lon sữa bột loại 1 ký mỗi tuần đổ 1 lần. Vợ thỉnh thoảng cũng kêu vì quần áo, ga giường có nhiều lỗ thủng. May mà chưa cháy nhà lần nào.
Em lại "kết" chổ màu đỏ ---> Lở quên thuốc còn xin được chứ không có bật lửa thì.. chết sướng hơn ---> Thế mới thấy LỬA nó quan trọng cở nào ---> Nếu không thế thì người ta đã không cho rằng văn minh của loài người bắt đầu từ khi có LỬA
Ẹc... Ẹc...
----------------
Trang web nào thì lão chết tiệt chưa đọc. Nhưng sự thực là thuốc lá có trị bệnh:

- Hồi nhỏ chừng 5, 6 tuổi mỗi lần nhức răng (răng có lỗ ấy), tôi lấy nước trong cái bát thuốc lào của ba tôi, dùng tăm chấm vào cái lỗ răng, hết liền tức thì. Hình như cái con sâu răng nó bị chết thì phải. Bây giờ thì chả bao giờ nhức răng nữa. (vì còn cái răng nào nguyên vẹn thơm tho đâu mà sâu ăn?

- Sau này, tôi thấy thuốc lá hút vào trị chứng kém tưởng tượng là 1, suy luận suy giảm là 2, cụ thể là bây giờ nè, hễ mà tìm con số chênh lệch sai trong chừng 5000 dòng mà không ra, hút 1 điếu, thở sâu vài cái, trở vào tìm sẽ ra, hoặc nghĩ ra cách tìm kiếm khác.

- Thuốc lá còn giúp giữ bình tĩnh nữa đó: Thí dụ như bị vợ cằn nhằn, lỡ mà sắp sửa phản ứng la lớn, thì đi hút 1 điếu thuốc đi, lập tức sẽ thấy không có gì mà phải la vợ cả, lại còn thấy vợ cằn nhằn đúng là khác. Có phải là không bị bệnh cao huyết áp hay không?
Em đọc báo thấy hình như đàn bà chết vì nhiễm cúm nhiều hơn đàn ông, có thể mấy bà đó hỏng có hút thuốc chăng?
Vì thế mà em hy vọng rằng con H1N1 nó hỏng dám chui vào họng em ---> Có thể nó sợ ngợp? Biết đâu đấy
 
Thơ:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào.
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên


Thử suy nghĩ xem, tại sao không đập bể điếu, mà lại chôn điếu? Vì có những cái mà ta biết trước là không thể nào mà không làm. Và biết trước rằng làm không được còn tai hại hơn nữa, chẳng hạn như phải xin tiền vợ đi mua cái điếu khác.

Hút thuốc lào
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
Rút cây diêm như đại tướng rút thanh đao
Phà hơi khói như rồng bay phụng múa
 
Hút thuốc lào
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
Rút cây diêm như đại tướng rút thanh đao
Phà hơi khói như rồng bay phụng múa

ap_20090531084035221.jpg

"Chân rung" bố Ốc nè:

Tay cầm điếu, như Triệu tử (Triệu Tử Long) cầm đao
Nhả khói ra như rồng bay, phượng múa​
 
Hơn 30 năm qua dù không bị ai cấm đoán nhưng tôi cũng đã tự bỏ thuốc không dưới 10 lần và có lần đã thành công 1 năm không hút và hiện nay thì hút điều độ mỗi ngày khoảng 60 điếu.
Bạn hút 60 điếu 1 ngày? (Chắc bạn sinh ra ở kho đạn rùi) Điều này là không thể, thử tính một phép tính đơn giản: 1 ngày có 24giờ, bạn sinh hoạt cá nhân và ngủ mất 10 tiếng. Bạn còn 14tiếng = 840 phút, mỗi điếu thuốc bạn hút sẽ mất khoảng 5 phút (Có thể nhanh hơn với điều kiện bạn đang rất thèm) => Bạn sẽ mất 14 phút để bắt đầu từ điếu thuốc này đến khi bắt đầu 1 điếu thuốc khác. Trừ đi 5 phút bạn hút. Vậy Thời gian kể từ khi bạn kết thúc điếu thuốc này đến khi bắt đầu 1 điếu thuốc khác còn 9 phút. (Trong đó đã bao gồm cả thời gian để mấy bác "khạc nhổ" nữa đó). => Có hợp lý không?
Tôi đã từng tư vấn cho rất nhiều người nhưng nói thật. Ai hút dữ lắm cũng chỉ gần 2 gói/ngày (Nhìn cái xác cũng thấy điều đó -=09=).
Tuy nhiên cũng có hôm người ta hút nhiều hơn thật. Nhưng trung bình thì không bao giờ có chuyện đó.
Đừng nói rằng kể cả khi ngủ bạn cũng để điếu thuốc ở miệng nhé.
Hồi nhỏ chừng 5, 6 tuổi mỗi lần nhức răng (răng có lỗ ấy), tôi lấy nước trong cái bát thuốc lào của ba tôi, dùng tăm chấm vào cái lỗ răng, hết liền tức thì. Hình như cái con sâu răng nó bị chết thì phải. Bây giờ thì chả bao giờ nhức răng nữa. (vì còn cái răng nào nguyên vẹn thơm tho đâu mà sâu ăn?
Đúng nhỉ? Tui cũng xác nhận điều đó. Nếu người ta chấm vào chỗ đó một ít thuốc trừ sâu (Loại 666 càng tốt) thì đảm bảo cũng sẽ không bị đau răng nữa....hihi (Đừng có làm thật nhé máy ba).
Tui đảm bảo với mấy bác rằng bác nào hút trên 20 điếu một ngày thì chắc chắn hàm răng sẽ có rất nhiều vấn đề (hoặc là còn vài cái/hàm, hoặc là có vài "hố bom" trong răng hàm, hoặc là bộ tiền đạo luôn luôn trong trạng thái..."sẵn sàng cảm tử" để xung trận. Chưa nói đến vòm miệng, mũi và họng.
 
Bạn hút 60 điếu 1 ngày? (Chắc bạn sinh ra ở kho đạn rùi) Điều này là không thể, thử tính một phép tính đơn giản: 1 ngày có 24giờ, bạn sinh hoạt cá nhân và ngủ mất 10 tiếng. Bạn còn 14tiếng = 840 phút, mỗi điếu thuốc bạn hút sẽ mất khoảng 5 phút (Có thể nhanh hơn với điều kiện bạn đang rất thèm) => Bạn sẽ mất 14 phút để bắt đầu từ điếu thuốc này đến khi bắt đầu 1 điếu thuốc khác. Trừ đi 5 phút bạn hút. Vậy Thời gian kể từ khi bạn kết thúc điếu thuốc này đến khi bắt đầu 1 điếu thuốc khác còn 9 phút. (Trong đó đã bao gồm cả thời gian để mấy bác "khạc nhổ" nữa đó). => Có hợp lý không?
Nếu vậy thì tôi đã biết vì sao bạn bỏ được thuốc rồi ---> Đơn giản là vì "tốc độ" của bạn chả thấm vào đâu so với người BIẾT HÚT THUỐC ---> Tức bạn chỉ là tập tành chơi thôi!
Hic...
60 điều/ 1 ngày ăn thua gì ---> Tôi chẳng cần tính toán, tôi nhìn vào thực tế, tôi hút hơn 60 điếu 1 ngày đấy (có khi là 80 điếu) ---> Trung bình 5 ngày 2 cây thuốc
Bạn chưa nhìn thấy đã bảo người ta "nổ" ---> Ai cần "nổ" mấy chuyện vớ vẩn này chứ
Không tin cứ đánh cá 1 ăn 1 triệu (tôi thua tôi chung bạn gấp 1 triệu lần)
----------------
Nói thêm: Thông thường người nghiện thuốc rất ít ngũ, chỉ ngũ 6 tiếng 1 ngày chứ không phải 10 tiếng đâu bạn à!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi mà NDU, hút ít lại một chút đi, mình cũng đang tìm cách bỏ thuốc mà chưa được. Bx hứa sẽ thưởng 10tr không truy xét mà chả ăn thua. Thậm chí 2 thằng cá nhau, nếu thấy hút thuốc thì sẽ tát vào mặt. Cuối cùng 2 thằng xin tát lẫn nhau để cùng hút thuốc.
Cám ơn the_wind chỉ cho cách nhưng thấy không an thua. Có cách gì triệt để hơn không.
 
Nếu vậy thì tôi đã biết vì sao bạn bỏ được thuốc rồi ---> Đơn giản là vì "tốc độ" của bạn chả thấm vào đâu so với người BIẾT HÚT THUỐC ---> Tức bạn chỉ là tập tành chơi thôi!
Hic...
60 điều/ 1 ngày ăn thua gì ---> Tôi chẳng cần tính toán, tôi nhìn vào thực tế, tôi hút hơn 60 điếu 1 ngày đấy (có khi là 80 điếu)
Bạn chưa nhìn thấy đã bảo người ta "nổ" ---> Ai cần "nổ" mấy chuyện vớ vẩn này chứ
Không tin cứ đánh cá 1 ăn 1 triệu (tôi thua tôi chung bạn gấp 1 triệu lần)
------------

Thấy gớm chưa chú NDU, trích đây nè :

thời gian để mấy bác "khạc nhổ"

Đây nữa, cái này chính xác :

(Nhìn cái xác cũng thấy điều đó -=09=).

Phải bớt thôi chú ơi, ...... khổ nổi anh ..........cũng thế!!!
 
Thôi mà NDU, hút ít lại một chút đi, mình cũng đang tìm cách bỏ thuốc mà chưa được. Bx hứa sẽ thưởng 10tr không truy xét mà chả ăn thua. Thậm chí 2 thằng cá nhau, nếu thấy hút thuốc thì sẽ tát vào mặt. Cuối cùng 2 thằng xin tát lẫn nhau để cùng hút thuốc.
Cám ơn the_wind chỉ cho cách nhưng thấy không an thua. Có cách gì triệt để hơn không.
Những người hút nhiều như tôi và anh Trungchinh mà kêu bỏ thì... chết nhanh hơn, vì rằng:
- Ai nghiện nặng, nếu bỏ thuốc sẽ cãm thấy thiếu cái gì đó và phải.. ăn cho đở buồn miệng
- Tôi đã từng bỏ được 1 năm, trong 1 năm ấy lên lên cân 20 kg (từ 45 kg thành 65 kg)
- Vậy bây giờ bỏ 1 nhát, nó lên thêm chừng 10 kg nữa là đứt mạch máu die luôn
Sorry! Tôi vẫn còn mê Excel lắm... Ẹc... Ẹc...
 
Tôi chẳng cần tính toán, tôi nhìn vào thực tế, tôi hút hơn 60 điếu 1 ngày đấy (có khi là 80 điếu) ---> Trung bình 5 ngày 2 cây thuốc

Bái phục!!!!, 5 ngày bạn đốt hết 2 cây thuốc (Vậy mỗi ngày bạn đốt 160 điếu). Cái này là cúng cũng không hết chứ đừng nói rằng hút. Hay mỗi điếu bạn hút đúng 1 hơi rùi lại bỏ??? Hoặc bạn hút 2 điếu/lần? Hoặc bạn làm cho nhà máy tobaco? (làm ở bộ phận QA?)
:blowup:
---------------
Nói thêm: Thông thường người nghiện thuốc rất ít ngũ, chỉ ngũ 6 tiếng 1 ngày chứ không phải 10 tiếng đâu bạn à!

10 tiếng là tổng thời gian sinh hoạt khác mà bạn không thể hút thuốc được: Như đi tắm, ăn, đi xe... chứ không phải là chỉ ngủ.
 
Bái phục!!!!, 5 ngày bạn đốt hết 2 cây thuốc (Vậy mỗi ngày bạn đốt 160 điếu). Cái này là cúng cũng không hết chứ đừng nói rằng hút. Hay mỗi điếu bạn hút đúng 1 hơi rùi lại bỏ??? Hoặc bạn hút 2 điếu/lần? Hoặc bạn làm cho nhà máy tobaco? (làm ở bộ phận QA?)
.

Người ta thường nói:

"Nhất gái một con, thuốc ngon nửa điếu"

Như vậy thì nếu bạn tính 2 gói 1 ngày là nhiều, thì nếu hút nửa điếu người ta có thể hút được 4 gói đó bạn. Chưa kể là chuyện người ta giao thiệp và mời thuốc lẫn nhau.
 
Bái phục!!!!, 5 ngày bạn đốt hết 2 cây thuốc (Vậy mỗi ngày bạn đốt 160 điếu). Cái này là cúng cũng không hết chứ đừng nói rằng hút. Hay mỗi điếu bạn hút đúng 1 hơi rùi lại bỏ??? Hoặc bạn hút 2 điếu/lần? Hoặc bạn làm cho nhà máy tobaco? (làm ở bộ phận QA?)
.
Tính sao mà ra 160 điếu vậy trời ---> Bạn tính 1 cây thuốc = 20 gói chăng?
Ẹc... Ẹc...
Trời đời này còn nhiều cái bạn chưa hình thấy lắm bạn à! ---> sáng giờ hết 2 gói rồi đấy ==> Từ giờ đến 12 giờ đêm mất bao nhiêu nữa đây?
---------------
Người ta thường nói:

"Nhất gái một con, thuốc ngon nửa điếu"

Như vậy thì nếu bạn tính 2 gói 1 ngày là nhiều, thì nếu hút nửa điếu người ta có thể hút được 4 gói đó bạn. Chưa kể là chuyện người ta giao thiệp và mời thuốc lẫn nhau.
Dân biết hút thuốc chẳng khi nào hút 1/2 điếu rồi bỏ cả ---> Có khi túng quá còn lượm tàn lên rít vài ngao cho đở thèm nữa là...
Bửa nào về Biên Hòa đi, sẽ được tận mắt chứng kiến chứ gì..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Excel:
A1=5
B1=2
C1=10
D1= 20
E1 = B1*D1*E1 = 400
F1 = E1/A1 = 160???

Chắc tại không hút thuốc nên ra 160, chứ hút 1 điếu xong rồi tính thì có 80 à.
 
Chắc tại không hút thuốc nên ra 160, chứ hút 1 điếu xong rồi tính thì có 80 à.
Bởi vậy em mới nói rằng: Em mà không hút thuốc thì sẽ trở nên Stupid liền (là nói tôi chứ không nói người khác à nha)
Ẹc... Ẹc...
Hút xong điếu ra được 1 bài toán.. mà ít khi tính sai lắm (chỉ sai khi quên hút thôi)
 
Thơ "tình" thuốc lá!

Thơ về thuốc lá, he he đọc đi rồi biết

Rút điếu thuốc như trăng sa trên đảo
Bật quẹt ga như ngàn sao lấp lánh
Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
Nhả khói ra như phượng múa rồng bay
Hơi thuốc thơm như đóa hoa hồng ngọc
Mắt lờ đờ như tráng sĩ ngâm thơ
(Mắt lờ đờ như tráng sĩ ho lao )
------------------------------
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.

Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.

Thuốc lào chồng hút vợ say,
Thằng con châm điếu lăn quay ra nhà,
Có anh hàng xóm đi qua
Ngửi phải hơi thuốc về nhà cũng say
Chị vợ tưởng muốn gì đây
Hun cho 1 cái cũng say thuốc lào

Thêm chú gà trống ngoài sân,
Mổ nhầm bã thuốc cánh chân... cứng đờ.
Lại còn chị mái hoa mơ.
Hơi thuốc bay đến bơ phờ cả ... lông.
Khói thuốc cứ toả vòng vòng.
Say hết tất cả nước trong, nước ngoài.

Một thằng hút,bốn thằng say.
Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.
Bà già vác củi loay hoay.
Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.

Ngọc Hoàng trông thấy hay hay .
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào
------------------------------
CAPSTAN
Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn
Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé
Nặng Ân Tình Son Phấn Anh Trao
Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu
Năm Án Tù Sung Phong Ăn Cắp
Công An Phone Số 8 An Ninh
Công an phải sợ thằng ăn nhậu
Chiếc áo phong sương tặng ấm nàng.
Chân anh phỏng sức thuốc anh nhảy.
------------------------------
BATOS
Buồn không tưởng những khói ghiền bay lượn
Ai có còn cho kéo đỡ vài hơi
Suốt mấy đêm ta đợi mãi không thôi
Tình...khói thuốc vương vào hơi thở
Ôi Bát-tô đẹp hơn tình cao thượng
Sống thiếu mày như sống thiếu tình yêu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bác bàn luận về thuốc rôm rả quá, xem chừng mấy bác đang nghiện bảo vệ ý kiến của mình quá, chắc việc bỏ khó khăn lắm. Nói thật nhìn các bác cầm điếu thuốc hút nhìn cũng nam tính thật, cũng có cái thu hút riêng của nó, nhưng vì sức khỏe em vẫn thích các bác bỏ được thì tốt hơn. Nó lấy đi 10 năm tuổi thọ cơ mà, các bác hút thuốc rồi, bỏ thuốc cảm thấy không minh mẫn chẳng qua lão quen với khói thuốc thôi.
Em kể chuyện việc bố em cai thuốc nhé, cũng trên dưới 10 lần và vẫn tiếp tục cai. Kiên trì hơn 10 năm nay rồi, em hy vọng bố em thành công.
Việc cai bằng keo casu thì nhiều lắm rồi, không tính. Một lần cai được khá lâu, chừng vài năm không hút lại là từ rất lâu rồi, hồi đó do gia đình lâm vào cảnh khó khăn, hết xiền nên bắt buộc phải dừng hút, sau này bị hút lại lúc nào không biết. Thêm một lần nữa bố em cai thuốc lá bằng cách hút thuốc lào, cuối cùng lại nghiện thuốc lào. Nhưng do thuốc lào hôi quá mẹ em không chịu được lại cho phép bố em quay ra hút thuốc lá. Đầu tiên cho hút thuốc ba số, sau mẹ em tiếc xiền mua thuốc dulịch, loại 2500đ một bao ý. Giờ thì thỉnh thoảng vẫn thấy bố em có đợt cai, nhưng thấy có vẻ chẳng ăn thua.
 
Mấy anh hút thuốc thì không uống rượu

Mấy anh vừa hút thuốc, vừa uống rượu thì không lô đề, cờ bạc ....

Thói hư, tật xấu của mấy "ông" là một số không đổi, tăng cái này thì phải giảm cái khác.

Thảo nào mấy "ông" không hút thuốc suốt ngày nói đi tìm vợ 2 --=0
 
Đọc thêm đi rồi biết!

Hút thuốc không phải là ngầu.

Hút thuốc chỉ để giải sầu mà thôi.

Hút thuốc chẳng phải là hôi.

Hút thuốc chỉ để răng môi đen xì.

Hút thuốc mà để làm gì

Hút thuốc để biết mình lì như ai

Hút thuốc để quên ngày mai.

Hút thuốc là để đời trai tiêu tàn.

Hút thuốc khi nhớ tới nàng.

Hút thuốc để biết tim chàng bơ vơ.

Khói thuốc là một vần thơ.

Làm cho ta phải mơ mơ màng màng.

Khói thuốc ngấm vào ruột gan.

Làm cho lá phổi ngày càng yếu thêm!
 
Tản mạn này giờ hơi nhiều, nói túm lại:
- Ai đã là dân nghiện mà nói bỏ thì tỉ lệ 1/1.000.000
- Ai bỏ được thì phần lớn không phải dân hút chuyên nghiệp
- Bỏ được dù 10 năm, hút trở lại dù 1 điếu cũng sẽ quen ngay trong nháy mắt
vân.. vân...
Vẫn biết nó có hại, nhưng không bỏ được thì biết làm sao ---> Thôi thì hy vọng ta sẽ giáo dục được lớp con em chúng ta biết được tác hại mà tránh
Thêm nữa, phải có sự hổ trợ từ phía nhà nước bằng nhiều hình thức ---> tuyên truyền bỏ thuốc nên đi đôi với việc cấm hút và cấm sản xuất... Và tôi cho rằng đây mới là giải pháp lâu dài
(Không chỉ thuốc là mọi thứ có liên quan đến tệ nạn nghiện)
 
Nó lấy đi 10 năm tuổi thọ cơ mà,
Em họ ơi, thầy bói nói anh sống tới 99 tuổi, thiết nghĩ sống lâu cũng chẳng làm gì, hút thuốc hay không 70, 80 cũng chẳng còn làm được gì cả. Vậy thì hút thuốc, giảm 10 năm, còn 89 là vừa. Em ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom