Một số thông tin về thuốc lá và cách bỏ (sharing)

Liên hệ QC

the_wind

Let bygones be bygones
Tham gia
13/5/08
Bài viết
340
Được thích
733
Nghề nghiệp
Transporter
Làm sao để bỏ thuốc lá?
Quyết định dừng

Ban đầu, hãy tự đả thông tư tưởng cho mình và trả lời được câu hỏi tại sao mình lại phải bỏ thuốc lá?
- Sức khoẻ của chính bạn. Không hút thuốc lá tức là giảm thiểu đáng kể rủi ro mắc các loại bệnh ung thư và sức khoẻ sẽ tăng lên đáng kể so với khi còn hút thuốc.

- Hãy vì mọi người. Bạn có biết tỉ lệ nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc cũng tương đương với những người sử dụng thuốc?

- Hơi thở khó chịu. Mùi hôi này không chỉ xuất hiện ngay và sau khi hút thuốc mà nó luôn thường trực trên miệng.

- Bớt đi một khoản chi. (Hãy tự tính chi phí cho mình)

- Lý do chính đáng. Đừng dừng hút thuốc vì một người khác hay vì một lý do nào khác. Bạn chắc sẽ không làm được lâu đâu. Hãy vì chính bản thân bạn, đó là cách duy nhất giúp bạn có thể từ bỏ nó vĩnh viễn.

Lên kế hoạch bỏ thuốc

Từ bỏ hút thuốc dường như là một khó khăn lớn nhất với đa số những người đã quen với nó. Bạn hãy cố gắng làm theo những phương pháp dưới đây:

Xác định tư tưởng

- Xác định ngày bắt đầu. Không xác định được ngày bắt đầu, việc hút thuốc càng kéo dài, khó bỏ.

- Cắt đứt ngay lập tức. Cắt đứt ngay lập tức sẽ là phương pháp tốt hơn cho bạn bởi nếu như chỉ giảm số thuốc hút mỗi ngày, cơ hội để bạn quay lại "thời kỳ ban đầu" rất dễ xảy ra.

Ký giao kèo

Mặc dù đây không phải là một sự trói buộc của pháp luật, nhưng hãy tự ký giao kèo "Dừng hút thuốc" như một hiệp ước chính thức.

Châm cứu và thôi miên

Hai phương pháp khác cũng giúp bạn nhanh chóng có thể từ bỏ thuốc lá

Từ bỏ những thứ có liên quan tới thuốc lá

Hãy vứt bỏ những gì có liên quan đến thuốc như gạt tàn thuốc lá, bật lửa và cả thuốc. Còn giữ những vật này, bạn còn chưa thể bỏ ngay được.

Nếu thuốc lá cũng quan trọng như cà phê, tốt nhất là hãy giảm bớt thói quen này đi.

Hãy đền bù cho sự thèm muốn của mình

Hút thuốc là một thói quen, là một thứ mà bạn làm thường xuyên, nhưng không ý thức được. Bạn hãy đền bù cho thói quen đã từng hay hút thuốc của mình bằng một thói quen có ý nghĩa khác.

Thay đổi thói quen hàng ngày

Trước kia, bạn thường hút thuốc khi đi ăn sáng và uống cà phê, giờ thay vào đó hãy uống nước cam hay ngũ cốc.

Nếu bạn thường hút thuốc khi đi uống cà phê với đồng nghiệp, bạn bè thì giờ hãy chịu khó tới môi trường không có thuốc lá, không có người hút thuốc lá.

Hãy giữ khoảng cách với những điểm có thuốc lá

Bạn không cần phải tránh xa những người bạn cũng hút thuốc, nhưng cũng đừng đi với họ những địa điểm có thuốc lá như các quán bar, câu lạc bộ đêm, tụ điểm vui chơi….

Giờ thay vào đó hãy đến những nơi có khẩu hiệu "No smoking" như khách sạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn thật sự bước vào "trận chiến" chống lại thuốc lá.

Nhờ sự giúp đỡ của thuốc

Cái này bạn có thể liên hệ tới bác sĩ, hoặc các nhà thuốc.

Kiên trì

Như đã nói, từ bỏ thuốc lá là một việc cực kỳ khó. Bạn sẽ phải cố gắng và gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian dài. Bạn phải thật sự kiên trì và không được nản trí, đây thực sự là một cuộc chiến, mỗi ngày với bạn sẽ không dễ dàng gì.

Thưởng công cho chính bản thân

Bỏ thuốccũng chính là một bước lớn trong cuộc đời, Với những người có điều kiện, hãy thưởng cho mình một món quà lớn như chiếc TV Plasma màn hình lớn hay đi một chuyến đi chơi.

Hãy trở thành một người căm ghét thuốc

Chắc chắn tự bạn sẽ không bao giờ "bén mảng" đến thuốc lá nếu tạo thói quen có cảm giác ghê sợ thuốc lá.

Cách tốt nhất là hãy gom những mẩu thuốc lá hút dở vào một chiếc lọ, khi có cảm giác muốn hút, bạn hãy mở nó ra, hít một hơi, đảm bảo mùi hôi thối của thuốc sẽ khiến bạn đóng ngay lại.

Dùng giây chun cao su

Đây là một cách thuộc về tâm lý hành vi. Hãy vòng một giây chun cao su ở cổ tay hàng ngày. Khi bạn muốn hút thuốc, giật thả dây chun đến khi bạn cảm thấy thật đau. Trong đầu bạn sẽ hình thành cảm giác thèm muốn thuốc lá giống như một nỗi đau và tiềm thức này ngay tức khắc sẽ dừng lại.


Tập thể dục

Ăn uống điều độ (Coi chừng mập)

Tự do không thuốc lá

Khi tất cả đã được nói và làm, hãy nhớ một điều rằng không có ai tán thành hút thuốc lá, chỉ có phản đối mà thôi. Hơn nữa, không ai có thể bắt buộc bạn bỏ thuốc lá được, hãy coi đó là một thử thách mà bạn phải vượt qua trong cuộc sống.

Thuốc lá gây hại đến cơ thể như thế nào?
Chất Carbon monoxide (CO) trong thuốc lá rất độc hại đối với tim, phổi và mạch máu.
Carbon monoxide (CO) là một chất khí độc sinh ra từ sự đốt cháy chất hữu cơ như là điếu thuốc lá. Đó là một trong những chất độc có trong khói thuốc, và rất độc hại đối với tim, phổi và mạch máu. Ở phụ nữ có thai, carbon monoxide đi qua máu để vào thai nhi, khiến sự cung cấp oxy bị giảm đi.

Carbon monoxide cũng hiện diện trong không khí bị ô nhiễm, được thải ra do sự đốt cháy xăng dầu,

Ảnh hưởng của Carbon Monoxide trên cơ thể con người

Khi người ta hít khói thuốc lá vào phổi, carbon monoxide đi qua thành phổi vào máu, nó bắt đầu tấn công haemoglobin, một chất có trong hồng cầu. Hồng cầu có nhiệm vụ chở oxy đến khắp cơ thể. Tuy nhiên hồng cầu lại nhạy với carbon monoxide hơn oxy, vì thế nếu có bất cứ một carbon monoxide nào trong máu, nó lập tức tấn công haemoglobin thay vì oxy.

Việc này khiến cơ thể phải gắng sức thêm do đó tim phải làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu oxy cho cơ thể . Trong khi tim làm việc nhiều hơn thì oxy cung cấp cho nó lại ít đi.

Tim bị căng thẳng cộng thêm tác động của những chất độc trong khói thuốc sẽ dẫn đến bệnh tim. Ở những xã hội công nghiệp, bệnh tim và mạch máu do hút thuốc lá là nguyên nhân lớn nhất đưa đến cái chết sớm, làm nhiều người chết hơn cả ung thư phổi.

Việc giảm bớt hay cắt bỏ phần cuối điếu thuốc có giúp được gì không?

Không. Việc này chẳng giúp ích được gì cả. Người ta phát hiện ra rằng khi một người cố gắng giảm hay bỏ phần cuối điếu thuốc thì họ lại hút điếu thuốc một cách ‘tận tình’ hơn, bằng cách hít thuốc vào nhiều hơn rồi giữ nó lại một thời gian dài hơn. Do đó mà lượng carbon monoxide sinh ra từ điếu thuốc cũng thay đổi, cho dù có bỏ phần cuối điếu thuốc thì lượng carbon monoxide sản sinh ra cũng ở mức cao.

Cách duy nhất để cơ thể không có carbon monoxide là bỏ thuốc lá.

Chỉ số Carbon Monoxide cho ta biết điều gì?

Chỉ số carbon monoxide cho ta biết mức độ độc của carbon monoxide trong không khí ở phổi tính bằng phần triệu (ppm). Chỉ số này thay đổi tùy theo số lượng thuốc lá mà bạn đã hút trong ngày, thời gian kể từ khi bạn hút điếu cuối cùng, cách bạn hút như thế nào và mức độ hoạt động trong ngày lấy chỉ số.

Chỉ số điển hình sau khi nghiên cứu như sau:

• 0 – 10 ppm carbon monoxide người không hút thuốc

• 11 – 20 ppm carbon monoxide người hút thuốc ít

• 21 – 100 ppm carbon monoxide người nghiện thuốc lá

Muốn biết tỉ lệ xấp xỉ của oxygen bị thay thế bởi carbon monoxide trong máu, lấy chỉ số chia cho 6.

Ví dụ:

Nếu bạn là người nghiện hút thuốc, trên 15% oxygen của bạn bị carbob monoxide chiếm chỗ. Để bù đắp cho phần oxy bị mất đi này, tim bạn phải làm việc quá tải.

Sau khi bỏ thuốc lá, bao nhiêu lâu Carbon Monoxide mới đào thải khỏi cơ thể?

Một lượng quan trọng carbon monoxide sẽ bị loại ra khỏi cơ thể 5 giờ sau khi hút, dù carbon monoxide có thể ở trong máu tối đa 24 giờ.

Nếu thấy hay và ứng dụng được thì nhấn Thanks nhé!!!!
 
1> Tôi thấy phụ nữ chẳng có hút thuốc sao cũng UNG THƯ tè lè vậy ta
2> Bỏ thú vui này ta chuyển sang... cái khác... có khi còn tốn kém hơn
....................
Ẹc... Ẹc...
Cuộc sống chẳng có bao lâu... Hút cũng chết mà không hút cũng chẳng được VẠN TUẾ ---> Thôi thì hạn chế nếu có thể (chứ bỏ luôn thì.. thôi xin miễn đi)
Và tốt hơn hết hãy dạy cho lớp con cháu ta biết rằng thuốc là có hại
....................
Ngoài ra tôi thấy cũng vô lý: Nhà nước la làng rằng hút thuốc có hại, thế sao không đóng cửa cha nó mấy nhà máy sản xuất đi nhỉ
+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
 
Túm lại đến bây giờ ít ai bỏ được thuốc lá. Cứ bán 500.000 VNĐ/bao thì bỏ thuốc đến 99.9 %
 
Túm lại đến bây giờ ít ai bỏ được thuốc lá. Cứ bán 500.000 VNĐ/bao thì bỏ thuốc đến 99.9 %
Cũng chưa chắc đâu... Phải... TỬ HÌNH mấy thằng cha trồng và sản xuất thuốc thì mới TIỆT NỌC được
Giống như Games vậy thôi ---> Chế ra trò chơi mà bảo người ta.. chơi ít ít...
Oh... la.. la... quê ta...
---------------
Mà bạn nói sao ấy chứ... Bỏ thuốc khó gì ---> Tôi bỏ cả chục lần... NGON Ơ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác nói câu này hay quá :"Mà bạn nói sao ấy chứ... Bỏ thuốc khó gì ---> Tôi bỏ cả chục lần... NGON Ơ"
 
Xin lỗi, chịu không nỗi những anh hút thuốc ngồi bên cạnh cứ phà phà trước mặt người khác hoặc vào phòng lạnh mà cứ bập bập phì phì. Miệng thì hôi, răng thì vàng, thậm chí móng tay cũng dính đầy nhựa thuốc lá, xin lỗi chứ mấy em muốn được mấy anh hôn cũng sợ mùi khói thuốc.
Thôi thì mấy anh cứ hút nhưng hãy nhớ, đúng nơi, đúng chỗ và vệ sinh răng miệng thường trực nhé!
 
1>
Ngoài ra tôi thấy cũng vô lý: Nhà nước la làng rằng hút thuốc có hại, thế sao không đóng cửa cha nó mấy nhà máy sản xuất đi nhỉ
+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
Đóng cửa nhà máy sản xuất thì lợi bất cập hại. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu là 65% __----
Xin lỗi, chịu không nỗi những anh hút thuốc ngồi bên cạnh cứ phà phà trước mặt người khác hoặc vào phòng lạnh mà cứ bập bập phì phì. Miệng thì hôi, răng thì vàng, thậm chí móng tay cũng dính đầy nhựa thuốc lá, xin lỗi chứ mấy em muốn được mấy anh hôn cũng sợ mùi khói thuốc.
Thôi thì mấy anh cứ hút nhưng hãy nhớ, đúng nơi, đúng chỗ và vệ sinh răng miệng thường trực nhé!
Từ trước đến giờ cứ tưởng nhân vật này là nam (do cái nick name). Bây giờ đọc bài này thấy giống nữ. Không biết thực hư thế nào nhỉ?
 
Từ trước đến giờ cứ tưởng nhân vật này là nam (do cái nick name). Bây giờ đọc bài này thấy giống nữ. Không biết thực hư thế nào nhỉ?

Khà khà khà, có lần nào bạn đi Singapore chưa nhỉ? Bạn thử hút thuốc lung tung xem sẽ biết liền! Cái chính của tôi muốn nói là tác phong văn hóa của sự hút thuốc thôi.

P/S: Hôn nhiều em quá nên rút kinh nghiệm! Ẹc... Ẹc....
 
Xin lỗi, chịu không nỗi những anh hút thuốc ngồi bên cạnh cứ phà phà trước mặt người khác hoặc vào phòng lạnh mà cứ bập bập phì phì. Miệng thì hôi, răng thì vàng, thậm chí móng tay cũng dính đầy nhựa thuốc lá, xin lỗi chứ mấy em muốn được mấy anh hôn cũng sợ mùi khói thuốc.
Thôi thì mấy anh cứ hút nhưng hãy nhớ, đúng nơi, đúng chỗ và vệ sinh răng miệng thường trực nhé!
Ấy... cậu nói thế cũng chưa chắc ---> Cũng có phụ nữ thích chồng hút thuốc đấy ---> Hút nhiều thì.. ít ngũ ---> Mà ít ngũ thì... cậu biết rồi đấy ---> NGON ---> Tôi đòi bỏ thuốc hoài mà vợ tôi đâu có chịu
Vã lại sống là phải tập quen với môi trường ---> Nói xin lổi mùi khói thuốc còn thua xa mùi khói xe ---> Sao ra đường cậu hít khói tốt thế mà lại không chịu được mùi thuốc nhỉ? ---> Vậy cách tốt nhất là cậu.. tập hút luôn ---> Phà khói vào mặt nó... Ẹc... Ẹc...
 
)*&^) Dạ thưa Thầy NDU, chính vì hửi khói, bụi (do đào đường, dựng lô cốt - cái mà chúng ta nói chống ô nhiễm môi trường, nhưng những cái đó lại không nằm trong danh sách chống ô nhiễm), hằng ngày chúng ta đã hít khá nhiều, Em không muốn hít thêm.:stretcher:
Như Thầy nói, bỏ cái này, sẽ tập cái khác, chắc có lẽ em rơi vào trường hợp này đấy!!! Ẹc... Ẹc...:bleh::headhurt:
 
Ấy... cậu nói thế cũng chưa chắc ---> Cũng có phụ nữ thích chồng hút thuốc đấy ---> Hút nhiều thì.. ít ngũ ---> Mà ít ngũ thì... cậu biết rồi đấy ---> NGON ---> Tôi đòi bỏ thuốc hoài mà vợ tôi đâu có chịu
Vã lại sống là phải tập quen với môi trường ---> Nói xin lổi mùi khói thuốc còn thua xa mùi khói xe ---> Sao ra đường cậu hít khói tốt thế mà lại không chịu được mùi thuốc nhỉ? ---> Vậy cách tốt nhất là cậu.. tập hút luôn ---> Phà khói vào mặt nó... Ẹc... Ẹc...

Ngày xưa tui cũng hút nhiều và nghiền như bạn đó. Cũng thường có những câu làm người khác không thể (Hoặc không thèm nói lại) như: Nếu you không ngửi được mùi thuốc của tui thì you hút đi để tui ngửi -> Rùi cười trừ chứ làm gì....v.v.

Nhưng mà bỏ được rùi thì mới thấy mình thật là stupid khi để mất quá nhiều như vậy (Ở đây không nói đến tiền nha).
Túm lại đến bây giờ ít ai bỏ được thuốc lá. Cứ bán 500.000 VNĐ/bao thì bỏ thuốc đến 99.9 %
Xin lỗi nhé. Nếu thống kê thì người chết do thuốc lá nhiều gấp nhiều lần so với các loại matúy khác. Nhưng nó vẫn được cho là hợp pháp. Nếu đẩy giá bán lên 500k/gói thì nó lại giống mấy ông Heroin rùi => Kết quả thì mấy you tự suy luận đi.
Trong thuốc lá có chất Nicotin (Thuộc nhóm chất kích thích) => Nhóm này khó cai hơn rất nhiều những nhóm khác (An Thần, hoặc nhóm Gây ảo giác). Với tính sẵn có trên thị trường như hiện nay thì việc bỏ thuốc là cuộc chiến thực sự khó khăn.
Mới lúc đầu hút còn khó khăn, bỏ được nó còn khó khăn hơn nhiều và ....duy trì được quá trình bỏ thuốc đó thì gần như tuyệt vọng.
Chúc các bạn thành công
 
Nhưng mà bỏ được rùi thì mới thấy mình thật là stupid khi để mất quá nhiều như vậy (Ở đây không nói đến tiền nha).
Ác cái, nếu tôi không hút thuốc tôi lại cãm thấy mình stupid bạn à ---> Người nó cứ ngu ngu thế nào ấy, chẳng tài nào nghĩ ra được bất cứ đoạn code này ---> Đồng nghĩa là tôi sẽ NGU EXCEL
Nhìn khói thuốc bay, tôi tưởng tượng ra được rất nhiều chuyện ---> Như Phật nói KHÔNG TỨC THỊ SẮC.. (KHÔNG đề sự TỨC GIẬN hiện lên trên SĂC MẶT, nếu có thằng nào phà khói vào mặt ta)
Oh... ho...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ác cái, nếu tôi không hút thuốc tôi lại cãm thấy mình stupid bạn à ---> Người nó cứ ngu ngu thế nào ấy, chẳng tài nào nghĩ ra được bất cứ đoạn code này ---> Đồng nghĩa là tôi sẽ NGU EXCEL
Nhìn khói thuốc bay, tôi tưởng tượng ra được rất nhiều chuyện ---> Như Phật nói KHÔNG TỨC THỊ SẮC.. (KHÔNG đề sự TỨC GIẬN hiện lên trên SĂC MẶT, nếu có thằng nào phà khói vào mặt ta)
Oh... ho...
Đọc bài của bác em lại đốt thêm 1 điếu, em mà không hút thì cũng không nghĩ được cái gì cả.
Thôi thì mọi người thông cảm cho những anh nghiên!
 
Khà khà khà,
Người thì nói, bỏ hút rồi mới thấy hút thuốc là Stupid
Người thì nói, không hút thuốc mới thấy mình Stupid

Tôi không hút thuốc vẫn thấy mình Stupid như thường. Thầy Ndu hút thuốc tạo cảm hứng từ làn khói trắng để tạo ra Code)*&^), còn tôi nhìn Code của Các Thầy tôi thấy toàn là khói thôi (Stupid mà, thấy Code như đám rừng bị cháy khét chứ có biết gì đâu).**~**-+*/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ăn no quá có thể chết ngay lập tức (bội thực); uống (rượu, bia, thuốc chữa bệnh...) nhiều quá cũng có thể chết ngay chết ngay...Tóm lại cái gì quá mức cũng đều có hại.

Tôi bị bố mẹ cấm hút thuốc nên phải hút trộm, đến năm 12 tuổi thì nghiện thuốc lá và đến năm 16 tuổi thì nghiện thêm thuốc lào đến năm 18 tuổi thì hoạt động công khai (do thoát ly gia đình đi học xa). Hơn 30 năm qua dù không bị ai cấm đoán nhưng tôi cũng đã tự bỏ thuốc không dưới 10 lần và có lần đã thành công 1 năm không hút và hiện nay thì hút điều độ mỗi ngày khoảng 60 điếu.

Tôi thấy trong số những con nghiện: nghiện thuốc lá, thuốc lào; nghiện rượu, bia; nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc; nghiện đề đóm; nghiện... thì thấy mấy anh nghiện thuốc lá, thuốc lào là văn minh, lịch sự nhất (chẳng thấy đám hiếu, hỉ nào lại không có trà, thuốc).

Tuy nhiên tôi vẫn ý thức được việc phải chấp hành các quy định cấm hút thuốc tại một số nơi... có gắn biển nhất là khi đi họp phòng nào gắn biển thì cứ họp 15 phút lại ra ngoài 10 phút để hút thuốc còn khi làm việc thì thuốc lá có vai trò như nhiên liệu cho động cơ nổ.

Mà không biết nếu không có ai hút thuốc lá thì số người chết có giảm không nhỉ ? nếu không giảm thì tương lai người ta sống như thế nào khi mà tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt ?
 
My God !!!!

3 gói 1 ngày, chắc các BÁC sắp là "ống khói tàu" ở Cảng Sài Gòn của chúng tôi rồi!
 
My God !!!!

3 gói 1 ngày, chắc các BÁC sắp là "ống khói tàu" ở Cảng Sài Gòn của chúng tôi rồi!
Câu nói quá... Làm gì đến 3 gói 1 ngày... Hơn 3 chứ
Ặc... Ặc...
Ngày trước mua thuốc từng gói ---> Sau đó "phấn đấu" mua 1 lần 1 cây ---> Giờ thì mua theo.. thùng
Tôi đọc đâu đó trên Web, hình như có nói rằng thuốc lá trị bệnh đấy
 
Mình chưa mua một thùng bao giờ, thường thì mua mỗi lần 5 cây kèm theo 20 cái máy lửa (loại 2000đ/cái) lúc nào trong túi cũng phải có 2 bao (1 bao dở, 1 bao dự phòng). Gạt tàn ở cơ quan dùng loại nhỏ như vốc tay vì ngày nào cũng có người dọn còn ở nhà thì dùng vỏ lon sữa bột loại 1 ký mỗi tuần đổ 1 lần. Vợ thỉnh thoảng cũng kêu vì quần áo, ga giường có nhiều lỗ thủng. May mà chưa cháy nhà lần nào.

Cũng có nhiều người thấy mình hút nhiều nên cũng khuyên mình bỏ thuốc để giữ gìn sức khoẻ. Mình nghĩ rằng nếu có lý do chính đáng thì vẫn có thể bỏ được chẳng có gì khó khăn lắm còn nếu như gặp H1N1 thì chắc gì qua được mà phải sợ tác hại của thuốc lá.
 
Tôi đọc đâu đó trên Web, hình như có nói rằng thuốc lá trị bệnh đấy
Trang web nào thì lão chết tiệt chưa đọc. Nhưng sự thực là thuốc lá có trị bệnh:

- Hồi nhỏ chừng 5, 6 tuổi mỗi lần nhức răng (răng có lỗ ấy), tôi lấy nước trong cái bát thuốc lào của ba tôi, dùng tăm chấm vào cái lỗ răng, hết liền tức thì. Hình như cái con sâu răng nó bị chết thì phải. Bây giờ thì chả bao giờ nhức răng nữa. (vì còn cái răng nào nguyên vẹn thơm tho đâu mà sâu ăn?

- Sau này, tôi thấy thuốc lá hút vào trị chứng kém tưởng tượng là 1, suy luận suy giảm là 2, cụ thể là bây giờ nè, hễ mà tìm con số chênh lệch sai trong chừng 5000 dòng mà không ra, hút 1 điếu, thở sâu vài cái, trở vào tìm sẽ ra, hoặc nghĩ ra cách tìm kiếm khác.

- Thuốc lá còn giúp giữ bình tĩnh nữa đó: Thí dụ như bị vợ cằn nhằn, lỡ mà sắp sửa phản ứng la lớn, thì đi hút 1 điếu thuốc đi, lập tức sẽ thấy không có gì mà phải la vợ cả, lại còn thấy vợ cằn nhằn đúng là khác. Có phải là không bị bệnh cao huyết áp hay không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom