Khẩn cấp! - Cứu trợ bảo lụt miền Trung trong cơn bão số 9

Liên hệ QC

thanhnhan53

Thành viên mới
Tham gia
16/12/06
Bài viết
20
Được thích
120
Các bạn ơi! các bạn có còn lòng nhiệt huyết sau chuyến đi đến TT Làng Tre không vậy? "BẢO LẠI VỀ RỒI", mình có một đề nghị, phát huy tinh thần ở chuyến CTXH vừa rồi, BQT GPE phát động tiếp "PHONG TRÀO CứU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI VÌ CƠN BẢO SỐ 9", và mình cũng đề nghị nên phối hợp với WKT, dù sao chúng ta cũng từ đó mà ra phải không nào? Tiêu chí cứu trợ là vùng sâu vùng xa, nơi mà ai cũng ngại đến. Năm 2007 cũng cơn bão số 9 mình cũng có dịp đi cứu trợ đồng bào ở Quãng Nam một xã tận sâu trong rừng không thể đi xe vào được phải lội sình đi bộ (nước vừa rút), đến những nơi như thế các bạn sẽ trãi nghiệm và cảm nhận rất nhiều điều, mình không biết diễn tả thế nào (có lẽ tại trình độ kém), nếu được BQT cùng các bạn thành viên đồng ý thì chúng ta có thể chuẩn bị từ bây giờ là vừa rồi. Chuẩn bị tốt, nhanh và kịp thời sẽ góp phần nâng cao thành công của Ban CTXH Đôi lời gợi ý với tất cả các bạn. Thân ái!
 
Nếu trong Nam tổ chức đi thì đi bằng phương tiện gì vậy hả huynh. Đi máy bay, tàu hoả hay đi xe đò. Huynh có kế hoạch gì cụ thể không ? Ai tài trợ cho chuyến đi vì tiền quyên góp không thể lấy ra chi tiêu vào vé máy bay, tàu hoả, xe.

Còn nếu chúng ta kêu gọi các thành viên tại Miền Trung như Thầy yeudoi,Voda các em Nguyenhuong, cuncon để các vị này tiếp nhận để phân phát thì hay hơn.

Thành thật thất lỗi, giờ chưa có cao kiến gì để đồng hành với huynh đây. Nếu huynh có đi nhớ vote cho muội 1 vé cùng đi theo nhe.
 
Cảm ơn lời kêu gọi của bác thanhnhan53! Bản thân em là người miền Trung chính gốc. Xem những tin tức và hình ảnh của báo tuổi trẻ sáng nay, tự nhiên có cái gì nghẹn đắng nơi cuốn họng. Miền Trung - lam lũ quá, nhọc nhằn quá!
Sống xa quê, em mới cảm nhận được hết cái gian khó nhọc nhằn của vùng đất miền Trung. Phải chăng tạo hóa đã quá khắt nghiệt? Mùa hè, nắng như thiêu như đốt, nắng đến khô hạn, đất đai nứt nẻ, thêm những đợt gió hanh khô. Mùa đông, chẳng năm nào thiếu bước chân của những cơn bão lũ, cuốn trôi tất cả hoa màu, của cải vật chất, và cả con người!
Hỡi gia đình GPE! Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những mất mát mà miền Trung đang phải gánh chịu. Các anh chị GPE ơi! Cùng nhau hướng về miền Trung nào!

Đây là entry em vừa mới viết sáng nay khi xem những hình ảnh mưa bão ở miền Trung :http://vn.myblog.yahoo.com/tramykt86nt/article?mid=116
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin ủng hộ cả 2 tay, việc này có lẽ thành viên GPE ở QN-ĐN đứng ra tổi chức, tôi liên lạc với anh Yeudoi nhưng chưa được (hình như mạng di động ở đó bị đứt).
 
Nếu trong Nam tổ chức đi thì đi bằng phương tiện gì vậy hả huynh. Đi máy bay, tàu hoả hay đi xe đò. Huynh có kế hoạch gì cụ thể không ? Ai tài trợ cho chuyến đi vì tiền quyên góp không thể lấy ra chi tiêu vào vé máy bay, tàu hoả, xe.

Còn nếu chúng ta kêu gọi các thành viên tại Miền Trung như Thầy yeudoi,Voda các em Nguyenhuong, cuncon để các vị này tiếp nhận để phân phát thì hay hơn.

Thành thật thất lỗi, giờ chưa có cao kiến gì để đồng hành với huynh đây. Nếu huynh có đi nhớ vote cho muội 1 vé cùng đi theo nhe.
Tiêu chí hoạt động CTXH của tôi là
1/ Phát xuất từ tâm
2/ Không kinh doanh tôn giáo
3/ Không kinh doanh lòng nhân đạo
4/ Không đánh bóng thương hiệu
Do đó nếu có vận động trên diễn đàn, mọi sự quyên góp được phải bảo đãm đến nơi cần đến giúp đỡ thật sự. Những người trực tiép tham gia tự bỏ tiền túi cũng như sức khỏe để đi, những người đồng hành phải thật sự có điều kiện về tài chính cũng như sức khỏe, lòng nhiệt thành đúng với câu "thi ơn bất cầu báo". Và nói theo ngôn từ của tuổi trẻ là "đi giang hồ từ thiện" hay "du lịch từ thiện". Rất cực và gian nan nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu nếu so sánh với những người dân trực tiếp sống trong bão lũ. Các bạn có đi, có thấy mới cảm nhận được hết. Và các bạn sẽ hiểu được một cách thật sâu sắc sự "chia sẻ" nó quí trọng như thế nào.
Tất cả chỉ mới là gợi ý của cá nhân thôi, còn cụ thể tùy thuộc vào Ban CTXH ở GPE.
 
Tôi cũng được sinh ra và lớn lên tại miền trung (Bình Định). Cả ngay hôm nay tôi rất cố gắng liên lạc về gia đình nhưng không thành, rất may vừa liên lạc được, Mặc dù không phải là trung tâm bão nhưng những gì đã và đang tàn phá tại quê nhà cho thấy cơn nguy khó lần này lớn hơn những gì tôi chứng kiến lúc còn nhỏ.

Cả gia đình tôi hiện phải tìm những nơi an toàn nhất trong nhà để trú ẩn, thậm chí còn không dám nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Trước đây tôi còn làm cho một công ty ông chủ là người miền trung (cụ thể là chủ khu du lịch Đại Nam bây giờ) hàng năm có tổ chức cứu trợ đồng bào miền trung lũ lụt, và tôi cũng từng tham gia nên tôi rất hiểu cảnh đời sau cơn bão đi qua.

Hiện giờ đây lòng của tôi hơn bao giờ hết đang hướng về miền trung ruột thịt.
Mong rằng các anh chị GPE tại miền trung có thể làm cái gì đó nhưng chắc là cũng phải sau cơn bão này vì hiện giờ các bạn chắc cũng đang cùng với người thân chiến đâu với cơn bão ác nghiệt này.

Dịp này nếu anh chị tổ chức được gì đó tôi sẽ về miền trung cùng với anh chị.

CẦU CHÚC CHO MỌI ĐIỀU MAY MẰN SẼ ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN MIỀN TRUNG LẦN NÀY.
 
Vậy là cộng đồng chúng ta có manh nha vượt trước cả thông tin của báo chí & đài phát thanh truyền hình chính thống rồi!

Tất nhiên có suy nghĩ đến đã là điều quá tốt; Sau chúng ta sẽ điều chỉnh/ cập nhật sau!

Chúc thành công!
 
Mọi thông tin về vận động đóng góp cứu trợ sẽ do các thành viên GPE miền Trung kêu gọi và tổ chức. Miền trung đã tổ chức cứu trợ vào năm 2007 các bạn tìm xem.
 
Tôi vô cùng cảm kích sự gợi ý này. Cảm ơn các bạn.

"Lá lành đùm lá rách" các bạn ơi!
 
Các bạn thân mến

Trước đây WKT cũng đã phối hợp với GPE để thực hiện chương trình cứu trợ bão lũ miền Trung rồi. Chúng tôi biết và thông cảm với nỗi bức xúc của các bạn khi muốn làm một cái gì đó để chia sẻ với nổi khó khăn của quê hương miền Trung đặc biệt trong hoàn cảnh bão lũ này.

Tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên biết và hiểu công việc của BTC chúng tôi mà thông cảm đùng nôn nóng. Bởi vì khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi phải nghĩ đến toàn cục của vấn đề. Chúng ta vừa thực hiện xong một chương trình, nói chung là khá hoành tráng, mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cho chương trình tiếp theo ngay lúc này, nhưng hiệu quả sẽ tới đâu? Và liệu những chương trình sắp tới đây cho dịp Tết chẳng hạn thì sẽ thế nào? Suy nghĩ của tôi khi thực hiện chương trình là: làm sao để cho số tiền hổ trợ, hoặc số tặng phẩm giúp được họ trong 1 lần. Vì vậy nên khi phát động quyên góp chúng tôi cũng đã chọn 1 giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất cho những người cần sự hổ trợ của chúng ta

CLB AET của WKT và Nhóm CTXH của GPE cũng đang bàn bạc và cân nhắc vấn đề thực hiện cứu trợ Miền Trung bão lũ.
Thân mến
 
Việc vận động cứu trợ miền Trung thế nào rồi các bạn?

Sao đến giờ này im ắng thề nhỉ ?
 
Theo tình hình hiện nay, wkt không thể thực hiện chương trình: vì không thể trực tiếp trao quà đến người dân vùng bão lũ ( vì thiếu nhân sự, và đường đi rất nguy hiểm, không an toàn cho nguwòi thực hiện), nên việc cứu trợ chỉ có thể thực hiện thông qua MTTQ địa phương
 
Gởi chị Xuantham!

Tình hình bên WKT là như vậy rồi, và theo em được biết thì bên Dân kế toán cũng đang thực hiện quyên góp để cứu trợ cho xã Đại Lãnh vào ngày 17.10.2009, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng sau bão. Diễn đàn chúng ta có thể quyên góp và thực hiện cùng DKT có được không ạ?! Vì cũng không còn nhiều thời gian nữa nên các anh chị trong BTC suy nghĩ và xem xét, có thể giúp được gì em sẽ cố gắng hết sức.

Là suy nghĩ của cá nhân em thôi, có gì không phải mong các anh chị bỏ qua!
 
Gởi chị Xuantham!

Tình hình bên WKT là như vậy rồi, và theo em được biết thì bên Dân kế toán cũng đang thực hiện quyên góp để cứu trợ cho xã Đại Lãnh vào ngày 17.10.2009, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng sau bão. Diễn đàn chúng ta có thể quyên góp và thực hiện cùng DKT có được không ạ?! Vì cũng không còn nhiều thời gian nữa nên các anh chị trong BTC suy nghĩ và xem xét, có thể giúp được gì em sẽ cố gắng hết sức.

Là suy nghĩ của cá nhân em thôi, có gì không phải mong các anh chị bỏ qua!

Ah! Em ơi. Liên quan đến CLB AET của WKT thì chị còn trả lời được, còn cái này thuộc về quyết định của nhóm CTXH của GPE.
Như chị đã đề cập bên dưới, để quyết định còn nhiều vấn đề liên quan.( Nói riêng: nếu có thành viên của diễn đàn thuộc trong các hộ gia đình khó khăn do bão lũ cần phải trợ giúp thì em liên hệ chị.)
 
Địa chỉ quyên góp giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên:

Quỹ cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN:

1. Tài khoản tại Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước:
Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trân tổ quốc VN.
Số tài khoản: 934010500000
Tại Sở giao dịch Kho bạc nhà nước.

2. Tài khoản tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
Tài khoản tiền VNĐ:
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc VN - Ban cứu trợ trung ương.
Số tài khoản: 0011001932418
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Tài khoản ngoại tệ:
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc VN - Ban cứu trợ trung ương.
Số tài khoản: 0011371932538
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại cơ quan: Quỹ cứu trợ trung ương, phòng 204, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội.

1. Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN:
Số 82 Nguyễn Du Hà Nội. Điện thoại: 043 822 4030; 043 8225 217. Fax: 043 942 4285. Mobile: 0989082911 (ông Trần Quốc Hùng).
Cơ quan Đại diện phía Nam - Hội Chữ thập đỏ VN: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP HCM. Điện thoại: 083 839 1271. Fax: 083 8322 298. Mobile: 0979842778 (ông Đoàn Văn Tòng).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:
Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN.
Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ)
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai - 813 Đường Giải phóng - Quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội.

3. Tài khoản tiếp nhận tiền nước ngoài:
Account name: VIETNAM RED CROSS
Account number: 124 02 02 006 675 (USD)
Bene bank: Vietnam bank for Agriculture and Rural development - Hoang Mai branch - 813 Giai Phong road - Hoang Mai district - Hanoi city.
Swift code: VBAAVNVX418.

Theo http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/10/3BA140FC/Page_2.asp
 
Web KT
Back
Top Bottom