Hình ảnh và video clip buổi Sinh Nhật GPE 7 tại TP Hồ Chí Minh

Liên hệ QC

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
13,778
Được thích
36,276
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Như mọi khi, nhà chết tiệt khá đông:









 
Hoàng trọng Nghĩa có ẻm mới:



MC mới:



Cặp song ca mới:



Cặp đôi hoàn hảo:



Cặp đôi dancing:

 




Nào ta cùng thổi:



Mở rượu:



Rượu đặc biệt, mở ra có phun tuyết:

 
Năm nào mình cũng hỏng được chụp ảnh, hic..... thôi ngồi xem ảnh anh chị GPE cũng đẹp chán. hehe
 
Báo cáo sau Offline Sinh nhật GPE 2013 tại TP.HCM

Báo cáo anh em GPE TPHCM, trâu tui đã về chuồng an toàn.
Năm nay vui hơn năm trước. Cảm ơn tất cả các thành viên trong BTC buổi SN GPE lần 7.
Gần 14 giờ chiều mà các bạn vẫn say mê nhiệm vụ, hổng thấy ăn uống được gì cả.
Híc! Hôm qua ai cũng tạc lon với Cò già, một mình + 1 em 17 chiến đấu với chuối hột và Vodka nên mau đứt, dông về trước.
Nếu có gì sơ sót "xin quý vị niệm tình tha thứ".
-----------------
Ba Tê hôm qua lên được Bốn Tê! Khà khà...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một chai chuốt hột chưa đủ "Tê" bác ơi. Em tưởng bác Sa mang theo mấy lít Chuối Rừng, cuối cùng không được uống.
Năm này vắng một số người: Thầy ThuNghi, anh Cadafi, 2 vé anh Thế Phi, anh hophoang, anh Doreamon, anh Nhím (trốn ra HN), Crystal Rose, ruvilet, Bảy Dzõ, ...
Một chàng Hai Lúa không đụng tới giọt cồn và một chàng Ếch Xanh cõng em "ếch cái" trốn về sớm. Nhưng những người ở lại thì được vui thẳng cẳng và được thưởng thức những ca khúc đặc sắc của "Lão chết tiệt", cùng một số thành viên khác.
 
Ở trong này cũng vui ko kém phần ngoài bắc, nhưng chắc là không nghịch bằng ngoài bắc @@ vì bác Hướng, bác Nhím bị bôi kem đầy mặt --=0
 
Ở trong này cũng vui ko kém phần ngoài bắc, nhưng chắc là không nghịch bằng ngoài bắc @@ vì bác Hướng, bác Nhím bị bôi kem đầy mặt --=0
Còn phải chờ hình ảnh và video up lên mới biết được chứ anh.
Hihi, trong Nam không kém ngoài Bắc đâu nhá!
 
Một chai chuốt hột chưa đủ "Tê" bác ơi. Em tưởng bác Sa mang theo mấy lít Chuối Rừng, cuối cùng không được uống.
Năm này vắng một số người: Thầy ThuNghi, anh Cadafi, 2 vé anh Thế Phi, anh hophoang, anh Doreamon, anh Nhím (trốn ra HN), Crystal Rose, ruvilet, Bảy Dzõ, ...
Một chàng Hai Lúa không đụng tới giọt cồn và một chàng Ếch Xanh cõng em "ếch cái" trốn về sớm. Nhưng những người ở lại thì được vui thẳng cẳng và được thưởng thức những ca khúc đặc sắc của "Lão chết tiệt", cùng một số thành viên khác.

Cũng thành thật xin lỗi mọi người, vì tình trạng cái bao tử nó chưa có lành nên không thể vui hết mình với mọi người được.
Hy vọng offline tới sẽ khá hơn.
 
Anh Cò sao lấp ló hoài, còn đợi gì mà hong up "clip độc" lên nữa.
 
Ui cha! Trong HCM có clip độc ah nha em thíc rồi đây
 
Cái bàn ở lại sau cùng ở lại "dzui" ơi là dzui", nghe Thầy Ptm "hót"...........3 bài ( ghê chưa), nghe anh be09 quánh đàn "dzọng cổ", nghe được tâm sự ........của Ác, Tùng Nguyễn, Leo Nguyễn qua cái bài gì á, ( hình như muốn trốn vợ ) quên mất rồi. Các anh chị ở Web Kế toán có chị Thắm, bạn Trung ......cũng vui thật là vui, còn nhiều nữa nhưng chưa nhớ ra, nhưng........ai lấy cái thẻ nhớ trong mày chụp hình của Cò thì xin trả lại. Híc, đi thêm 2 tăng nữa, tới trưa nay lấy máy ra chẳng thấy thẻ nhớ đâu cả. Huhuhu
 
Cái bàn ở lại sau cùng ở lại "dzui" ơi là dzui", nghe Thầy Ptm "hót"...........3 bài ( ghê chưa), nghe anh be09 quánh đàn "dzọng cổ", nghe được tâm sự ........của Ác, Tùng Nguyễn, Leo Nguyễn qua cái bài gì á, ( hình như muốn trốn vợ ) quên mất rồi. Các anh chị ở Web Kế toán có chị Thắm, bạn Trung ......cũng vui thật là vui, còn nhiều nữa nhưng chưa nhớ ra, nhưng........ai lấy cái thẻ nhớ trong mày chụp hình của Cò thì xin trả lại. Híc, đi thêm 2 tăng nữa, tới trưa nay lấy máy ra chẳng thấy thẻ nhớ đâu cả. Huhuhu
Chời đất ơi! Rất mong xem lại mấy cài hình "Cò đực" chụp mà kiểu này thì ... "chết còn sướng hơn". Có mấy pô nhờ "cò mái" chụp mình với "Cò đực" thì hổng ăn "gồi". (Híc!, Cò đực hổng chỉ cho "Cò mái" cái chỗ để "Cò máy" bóp),
Hu hu hu, híc híc híc.
 
Tăng hai (tại chỗ):

- Một OverAc say như chưa từng say
- Một PTM (chiệt tiệt) uống như chưa từng uống --> đòi đổi địa điểm
- Một Leongguyenz nhiệt tình đến mức "đuổi" dzợ iu về trước
- Một Kyo cũng nhiệt tình không kém ở lại (lấy vốn) vì cà buổi sáng ngồi thổi bong bóng
- Một concogia ngồi canh me ai sơ hở là bắt lỗi --> phát thành thơ
- Một MC hiền lành như hoạt bát
- Một soibien chịu chơi mỗi khi xuất hiện
- Một be09 với tiếng đàn dzọng cổ
- Lê Duy Thương cứ ngồi để ý râu concogia
- Một Kế toán 4 mắt đến muộn nhưng mê mỗi món ghita
- Một Hoàng Danh lúc nào cũng nhẹ nhàng và điềm tĩnh
- Một và một vài mem nữ cũng nán lại vì chờ ........

Và.... "tui" tiếp tục tăng 3 ở Dĩ An và về tới nhà xém xem 10h đêm.
Và...... tới giờ cũng chưa tổng kết được sinh nhật GPE lần thứ 7.
 
May quá, các thành viên thành hố Hồ chí minh tỉnh lại hết rồi ? nếu mai mà không thấy thì không biết hỏi ai ? chúc các thầy và các bạn mọi sự như ý .
 
Cái bàn ở lại sau cùng ở lại "dzui" ơi là dzui", nghe Thầy Ptm "hót"...........3 bài ( ghê chưa), nghe anh be09 quánh đàn "dzọng cổ", nghe được tâm sự ........của Ác, Tùng Nguyễn, Leo Nguyễn qua cái bài gì á, ( hình như muốn trốn vợ ) quên mất rồi. Các anh chị ở Web Kế toán có chị Thắm, bạn Trung ......cũng vui thật là vui, còn nhiều nữa nhưng chưa nhớ ra, nhưng........ai lấy cái thẻ nhớ trong mày chụp hình của Cò thì xin trả lại. Híc, đi thêm 2 tăng nữa, tới trưa nay lấy máy ra chẳng thấy thẻ nhớ đâu cả. Huhuhu

Nhím hỏng lấy cái thẻ nhớ của Bác Cò à nha --=0
 
Chờ mấy cái hình mà chẳng thấy đâu??????????? **~**
 
Web KT
Back
Top Bottom