Hình ảnh gặp gỡ Davinci & camcamtu tại Bình Dương ngày 01/02/2012

Liên hệ QC

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,893
Được thích
12,061
Giới tính
Nam
Đầu xuân 2012 rất tình cờ có buổi gặp mặt anh davinci (người đã xuất sắc giành chiến thắng trong buổi đấu giá bức tranh trong dịp sinh nhật GPE) cùng bạn Camcamtu đã lâu nay mới xuất hiện trở lại diễn đàn.

SNC00295.jpg


SNC00297.jpg
 
Chu choa, mèn đéch ơi con gái của qua ngày càng xinh gái vậy nè. Bác Tùng ơi, bác chơi vậy chơi với ai, hỏng hú, mang qua theo cùng bác. Bo bo xịt bác ra.

Úp cho bác 1 cái để tân MOD úp lai và Kế toán luôn phát triển, luôn được mọi người mến yêu.
 
Trời rét ngồi co ro, nhìn ảnh càng thấy lạnh.......... :=\+
 
Phóng to ảnh lên bởi kính lúp, thấy có cô nào hình như mirinda của davinci đứng sau lưng davinci thì phải.

Úp cho huynh Tùng 1 cái, ảnh trên đã lưu vào PC của muội rồi để thừa nước đục thả câu huynh davinci mới được.
 
Híc
Lên .....rừng nhậu với ...khỉ thì gọi mình. Còn ............chơi một mình ( đã thế còn....chụp hình minh họa nữa chứ )
Thế mà, cứ mở miệng bảo là bạn tốt, bạn tốt
Ác & Vũ Ngọc đâu rồi, vào phụ mình ch......hắn một cái đỡ.....tức
Híc
 
Híc
Lên .....rừng nhậu với ...khỉ thì gọi mình. Còn ............chơi một mình ( đã thế còn....chụp hình minh họa nữa chứ )
Thế mà, cứ mở miệng bảo là bạn tốt, bạn tốt
Ác & Vũ Ngọc đâu rồi, vào phụ mình ch......hắn một cái đỡ.....tức
Híc

Chuẩn không cần chỉnh.

Tùng nói thế mà nói được, tịch vời tình tang "tình cờ" có sự sắp đặt. Ec ẹc ẹc
Chơi với ai chứ đừng chơi với mấy ông làm Kế toán trưởng, mưu toan kế hoạch đầy mình.
 
Tự nhiên "xúm" lại ....... cho con một trận dzậy. Hứa thứ 2 này "bù" lại cho, coi như là "tạ tội"
 
Lâu quá không gặp đội trưởng Davici và chị Cẩm Tú!!!
 
Gần tháng qua sang bên Thái thương lượng hợp đồng xuất khẩu chuối và sẵn dịp tìm người thân: Tony Jaa nhưng liên hệ mãi không gặp. Tiếc thật, tiếc thật. Nay về VN, vào GPE thấy có nhiều thay đổi mới về nhân sự, cũng vui lây.

Thầy Vũ Ngọc nói như thế thì học trò nhớ cái ảnh của Thầy trốn vợ đi úp lai thật là vui. Chẹp chẹp chẹp.
 
Bác Admin ơi sao không chọn chiều thứ 7 nhỉ, CN mình đã bay qua Pháp rồi.

Qua trễ không kịp trình diễn live show, lúc ấy người như thuyền không bến bác ạ.

Đã lỡ 1 lần qua không kịp nên giờ vẫn mang nặng nỗi đau 1 lần. Giờ khi con tim của qua đã biết yêu rồi sẽ không để bỏ cơ hội duyên phận của qua.Chớ hẹn chiều chủ nhật chả khác nào hẹn hò đêm trăng, bác ạ. Khi tình yêu vỗ cánh thì nói sao cho vừa lòng em đây.

Đôi lời bộc bạch phân trần
 
Web KT
Back
Top Bottom