Cứu giúp cháu bé bị dị dạng bộ phận sinh dục, không hậu môn, không bàng quang...

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Kính gửi các nhà hảo tâm diễn đàn GPE, WKT cùng các bạn bè!

CLB XH GPE vừa tổ chức chương trình thăm hỏi cháu bé bị bỏng và được nhiều thành viên có tâm ủng hộ. Cũng định dừng lại để chuẩn bị cho chương trình vào dịp sinh nhật GPE nhưng gặp một trường hợp đáng thương quá, không triển khai thì không đành lòng. Tôi xin trích lại nội dung của 1 bạn từ FB ở bên dưới (bên GPE đã nhờ bạn đi xác minh ở quê & cập nhật thêm nội dung). Trường hợp này đã từng được báo dantri biết tới nhưng hiện tại chưa được sự hỗ trợ mới vì cả 2 cháu đều bị khuyết tật.
Xin lỗi vì ảnh sẽ không đẹp mắt!

"Xin các thành viên hãy rộng lòng cứu giúp hai bé song sinh bị dị dạng bộ phận sinh dục, không hậu môn, khèo chân, không bàng quang, tim bẩm sinh, chung ruột và sa tử cung!
Đi một chặng đường dài gần 20 cây số cuối cùng tôi cũng tìm đc đến nhà hai bé song sinh mang nhiều trọng bệnh. Khi đặt chân đến nhà của 2 bé một cảm giác hụt hẫng vì ngôi nhà không lấy đến một thứ gì đáng giá. Mẹ các bé Lê Thị Huyền sinh năm 1990 hiện đang sinh sống nhờ tại nhà bố mẹ ruột ở Hưng Nguyên - Nghệ An, còn chồng thì hiện tại đang đi làm công nhân điện tử tại thành phố HCM với mức lương 4tr 1 tháng, vì hai con nhỏ mang nhiều bệnh nên mẹ của hai bé không thể đi đâu kiếm việc làm mà chỉ loanh quanh làm ruộng. Mẹ bé cho biết hàng tháng chắt bóp tiền thuê nhà , sinh hoạt bố bé cũng gửi về được 2tr/1 tháng với số tiền quá nhỏ không đủ cơm ăn hằng ngày thì lấy đâu ra sữa, quần áo và tiền chữa bệnh. Hoàn cảnh của 2 bé đã được dân trí đưa tin cách đây 1 năm và được ủng hộ 40tr nhưng đã chi vào mổ hậu môn nhân tạo cho bé Bảo Anh. Khi hỏi về bệnh tình 2 bé tôi như ko cầm nổi nước mắt khi tận mắt chứng kiến nỗi đau hàng ngày mà cả hai bé phải chịu. Bé Bảo Anh hiện tại hậu môn đang bị viêm loét nặng, các vết thương đã mưng mủ và chảy máu thường xuyên ấy vậy mà cứ 2 hôm một lần gđ vẫn phải nong cho bé, cứ mỗi lần nong tử cung lại bị sa xuống, vì ko có bàng quang nên cả ngày bé cứ đi vệ sinh tự nhiên, mẹ bé bảo ko bao giờ mặc nổi quần cho bé trong 1 phút vì cứ mặc là bé lại đi. Nói một lúc mẹ bé cho tôi xem vết thương bé lại khóc ré lên đòi mặc quần vì sợ sẽ phải nong, có lẽ hình anh nong hậu môn đau đớn đã ám ảnh tâm hồn trẻ thơ non nớt của bé. Còn bé Lan Anh thì dù đã 19 tháng nhưng bé vẫn chưa thể đứng và đi được vì mắc chứng bệnh khèo chân, từ 3 ngày tuổi bé đã phải bó bột 2 chân. Hai bé chỉ nặng có 8 kg. Hiện tại gia cảnh của bố mẹ bé rất nghèo, bố mẹ bên ngoại còn nuôi 2 em ăn học và một mẹ già 93 tuổi còn bên nội dường như ko ai quan tâm đến 2 bé vì cho rằng đó là nghiệp chướng của mẹ bé và mẹ bé phải tự gánh chịu.
Nên tôi viết những dòng tâm sự này kêu gọi các thành viên hãy bớt chút tiền tiêu vặt của mình để giúp hai bé thoát khỏi đau đớn và đói khát. Nếu ko được đi chữa trị và phẫu thuật kịp thời bệnh tình của bé sẽ nặng và nguy hiểm hơn.
Hiện nay, mẹ cháu và cháu Bảo Anh đang ở Bênh viện Nhi Trung Ương, thuê phòng trọ tại nhà trọ ngay cổng bệnh viện (nhà trọ ông Trường), thứ hai thì vào viện để các chuyên gia nước ngoài thăm khám. Khả năng là thứ 4 hoặc thứ 5 tuần tới sẽ mổ."










Mọi đóng góp và vật phẩm cho cháu bé xin gửi về:

1. Mẹ cháu bé: 0481000154942
NH: Vietcombank biên hòa đồng nai.
Chủ TK: Lê Thị Huyền (số đt của mẹ bé: 01646520247)
Đc: xóm 5 - Hưng Xuân - Hưng Nguyên - Nghệ An.

2. Các bạn có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho CLBXH GPE như sau:

+ Chủ tài khoản: Phan Tự Hướng
+ Điện thoại: 0913. Năm 3 Hai. Ba 2 Hai
+ Địa chỉ: phố Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
+ Số tài khoản: 21510000077267
+ Tại Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy
Hoặc:
+ Chủ tài khoản: Đặng Thị Tú Oanh
+ Điện thoại: 0936. năm sau sáu. 1 năm chín
+ Số tài khoản: 103201 2862 7017
+ Tại Ngân hàng Techcombank - CN Kim Liên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Danh sách ủng hộ:

1. Tuyến Gấu (FB): 200K
2. Một thành viên nữ giấu tên: 500k (PhanTuHuong)
3. Uma (WKT): 200k (PhanTuHuong)
4. Thanh Nam (WKT): 200k (PhanTuHuong)
5. Cá ngừ F1: 200k (PhanTuHuong)

6. Nhất Chi Mai: 200k (đã chuyển vào TK cho mẹ cháu)
7. do.phuong: 200k (PhanTuHuong)
8. Quỹ du Xuân: 150k (PhanTuHuong)

9. infantryno1: 500k
10. Một bạn nữ WKT: 200k (Smiles2011)
11. Smiles2011: 300k (Smiles2011)
12. thuyhang98: 1.000k (PhanTuHuong)

13. Minh Nguyệt (bạn PTH): 500k (PhanTuHuong)
14. Tiêu Bắc (FB): 200K (PhanTuHuong)
15. Thảo Nguyễn (FB): 200K (PhanTuHuong)
16. phanhuyennhi: 300k (PhanTuHuong)

17. cuncon_kiss: 200k (đã chuyển vào TKcho mẹ cháu)
18. vienmobo: 300K (PhanTuHuong)
19. dominhthom85: 200k (PhanTuHuong)
20. Do Hương Lam (bạn PTH): 200k (PhanTuHuong)
21. Chúc Quỳnh (bạn PTH): 200k (PhanTuHuong)
22. Lâm Trà (FB): 500k (PhanTuHuong)
23. Lê Hoa (FB): 200k (... ứng hộ)
24. Duy DVD (FB): 200k (PhanTuHuong)
25. doremontcpt: 200k (Smiles2011)

26. Chị gái PTH: 500k
27. Giama Ha (Kế toán HP): 300k (PhanTuHuong)
28. buithanhlong: 200k (PhanTuHuong)
29. Binh Nguyen (FB): 500k (PhanTuHuong)
30. nthxe: 200k (Smiles2011)
31. hieuxd: 200k (PhanTuHuong)
32. Huyen Nguyen (FB): 1.000k (PhanTuHuong)

33. chị Thủy (đồng nghiệp với Nhất Chi Mai): 200k (đã chuyển vào TKcho mẹ cháu)
34. Vietanh Nguyen (đồng nghiệp Leanh01): 300k
35. Comelygirl2910 (đồng nghiệp Leanh01): 200k
36. befaint: 200k (PhanTuHuong)
37. be09: 300k (PhanTuHuong)
38. Bạn chị thuyhang98: 200k (PhanTuHuong)
39. PhanTuHuong: 300k
40. Leanh01: 250k + 100k bim bim cho các cháu bé ở khu trọ.
41. Bạn của Leanh01: 500k




Ghi chú: Màu xanh là đã chuyển tiền. Nếu tôi chưa kịp hoặc quên chưa cập nhật thì nhờ các bạn báo giúp. Xin cám ơn.

Tổng số tiền ủng hộ
(tính đến đêm 9/4/2014): 12.600.000 đ (trong đó 600k gửi trực tiếp cho mẹ cháu bé)
 

File đính kèm

  • Danh sách ủng hộ.rar
    8.5 KB · Đọc: 0
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn Uma ủng hộ 200k, cám ơn bạn!
 
Một thành viên nữ WKT ủng hộ 200k, cám ơn tấm lòng bạn!
 
Đọc bài mà thương xót quá. E ủng hộ 200k, sẽ ck vào tk thầy H, hy vọng giúp gia đình được phần nào..cầu mong gia đình tai qua nạn khỏi..
 
Thương quá đi trời...em ủng hộ 200k nhé, sang tuần em trực tiếp gửi Anh ạ!
NGHÈO-KHỔ luôn luôn đi song song với nhau.sad
 
Chú PhanTuHuong xác nhận lại giùm cháu "vụ Agribank" để cháu có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội này được không ạ?
 
Chú PhanTuHuong xác nhận lại giùm cháu "vụ Agribank" để cháu có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội này được không ạ?

Cám ơn bạn đã đồng hành thiện nguyện với chúng tôi, vì nhờ nên phải hỏi lại bạn nhé!
 
em ủng hộ 200k, khi nào gặp anh sẽ đưa nhé.
Có vẻ như người mẹ đã không đi siêu âm khi mang thai hay sao? Làm sao và đến bao giờ 2 em bé này mới có thể khỏi bệnh và khôn lớn kia chứ?
 
em ủng hộ 200k, khi nào gặp anh sẽ đưa nhé.
Có vẻ như người mẹ đã không đi siêu âm khi mang thai hay sao? Làm sao và đến bao giờ 2 em bé này mới có thể khỏi bệnh và khôn lớn kia chứ?

Họ ở vùng sâu mà, trách cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Em gửi NangTK giúp anh nhé.
 
Quỹ du Xuân đầu năm của GPE còn 150k, xin ủng hộ cháu.
 
Buồn! Chúng ta vẫn còn quá nhiều những con người sống trong cảnh hoàn toàn bế tắc.
Em xin phép góp thêm 500k để hai bé bớt đau...
Em cũng đang có con nhỏ, nhìn hai bé vs ng mẹ sn 90 mà sao đã phải chịu vất vả như thế? Một cs vất vả như định mệnh, ko biết bao giờ mới thoát ra được.
Bế tắc...
 
Tôi vừa nhận 200k của bạn Cá Ngừ F1, cám ơn tấm lòng em.
Còn việc kia mình hứa thì sẽ giúp, nhưng em vẫn cứ nên nghiên cứu về code để phát triển và hoàn thiện tiếp.
 
Tôi đã nhận được 200.000 đ ủng hộ của bạn Mina. Cảm ơn tấm lòng của bạn. Tôi xin đóng góp 300.000 đ đến gd 2 bé gái. Cầu mong 2 bé sớm tai qua nạn khỏi. Anh Hướng cập nhật giúp.
 
Chị thuyhang98 giúp gia đình cháu bé 1 triệu, cám ơn tấm lòng chị.

Trưa nay bạn nào rỗi thì đi cùng tôi vào BV Nhi hỏi thăm tình hình của cháu (11h15' có mặt tại cổng BV).
Khi nào cháu mổ xong thì vào trao quà sau (dự kiến thứ 4 hoặc 5 tuần này).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trưa hôm nay (24/3) tôi vừa vào BV và nhà trọ cháu. Chắc do chụp ở BV nhiều nên cháu rất sợ chụp ảnh, giơ điện thoại lên là cháu toàn khóc, lăn lộn thôi. Ở nhà trọ khi mẹ cháu vệ sinh mới thấy vết thương của cháu nó khủng khiếp như thế nào! Thương cháu bé quá khi nhỏ thế này đã chịu bao đau đớn từ lâu **~**. Chị cháu cũng đang nằm BV tỉnh Nghệ An và bà ngoại đang chăm sóc.
Vào khu nhà trọ mới thấy nhiều cảnh đời, các cháu đều rất đáng yêu nhưng toàn không có hậu môn, trực tràng! !$@!!

Mọi người hãy góp sức, mỗi người 1 chút, góp gió thành bão để cháu có thể trở lại như bình thường. Thay vì những lời nói hay thì hãy HÀNH ĐỘNG!


PS: Tôi có gửi file ảnh vết thương hiện tại của cháu, không tiện up lên diễn đàn.













 

File đính kèm

  • Chau be Nghe An 3 2014.rar
    1.4 MB · Đọc: 1
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn Thảo Nguyễn (FB) ủng hộ 200k, cám ơn tấm lòng bạn!
 
Bạn phanhuyennhi ủng hộ cháu bé 300k. Cám ơn tấm lòng của bạn!
 
Bạn cuncon_kiss ủng hộ 200k, cám ơn tấm lòng bạn.
 
Em ủng hộ 300k. Đã chuyển vào tài khoản anh Hướng.
 
Web KT
Back
Top Bottom