Cảm nhận 10 năm gia nhập Excel

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,040
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
1610807112322.png

Vậy là đã 10 năm trở thành thành viên của GPE, một sân chơi bổ ích cho tất cả các ngành nghề, thành phần. Nhớ những ngày đầu mới vào, mình được rất nhiều anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn anh Bình và các cộng sự đã xây dựng lên 1 diễn đàn vô cùng bổ ích. Không biết nói gì hơn, mình chỉ luôn cố gắng chia sẻ những gì mình biết và học hỏi từ người khác tại diễn đàn này để tạo cho diễn đàn phong phú, nâng cao chất lượng và giá trị hơn.
Chỉ một câu thôi: Tôi yêu diễn đàn Giải pháp Excel
----
 
Tôi mới gia nhập mới mấy tháng thôi và tôi đang đặt mục tiêu khi tròn 1 năm gia nhập thì số bài viết của tôi đạt tương đương của bạn.
Về số bài thơ thì sao? search bài viết của bạn XN khoảng 2011-2013 nhé.
 
Lên GPE mà đăng thơ thì tôi hổng dám bình.
Bình tuốt chứ sợ gì. Tôi bình thơ nè: Làm thơ và lập trình
Trích:

Làm thơ phải có sáng tạo, thậm chí phải có phá cách. Làm thơ theo khuôn mẫu hễ yêu thì có trời mây có non có nước, hễ thất tình thì trái tim rỉ máu, hễ tả cảnh là liên hệ cõi lòng ta, ... thì đọc mãi sẽ nhàm. Hãy thử liên hệ tình yêu giống như Lỗ trí Thâm yêu thịt cầy, thơ sẽ có đột phá.
 
:D :D EM ƠI, ĐỪNG ĐI

Đừng cho nước mắt tràn bờ mi
Tím nhạt đôi môi mất xuân thì
Giữ đó hoa cười khoe sắc thắm
Ngàn năm dẫu có, hãy đừng đi

Đến lúc hoàng hôn, rụng hoa ngâu
Thời gian giạt bến trắng bạc đầu
Xin em chớ nhã buồn như thế
Chạm tới lòng ai, tới đẩu đâu
. . . . . . . . . . (Chuyển thể từ thơ lục bác của người khác.)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bình tuốt chứ sợ gì. Tôi bình thơ nè: Làm thơ và lập trình
Trích:

Làm thơ phải có sáng tạo, thậm chí phải có phá cách. Làm thơ theo khuôn mẫu hễ yêu thì có trời mây có non có nước, hễ thất tình thì trái tim rỉ máu, hễ tả cảnh là liên hệ cõi lòng ta, ... thì đọc mãi sẽ nhàm. Hãy thử liên hệ tình yêu giống như Lỗ trí Thâm yêu thịt cầy, thơ sẽ có đột phá.
Ở SG nhìn lên trời lúc nào cũng vân vẩn. Không bao lâu thì cũng sẽ như Thượng Hải, nhà chọc trời cao quá cho nên một ngày chỉ có chừng 1 iếng đồng hồ thấy được mặt trời (lúc nó chiếu thẳng, không bị binh đinh che). Trời mây non nước ở đâu ra. Thất tình lâu quá rồi, nếu con tim còn rỉ máu thì chính thức là không thực lòng với bà xã hiện tại.

Lỗ Trí Thâm chỉ biết uống rượu và nhai thịt chó, đâu thấy đột phá chỗ nào? Tây Môn Khánh mới là đột phá.
 
Có ai biết từ "Đột phá" có nguồn gốc từ đâu không?
Nghĩa tích cực, nhưng phân tích từng từ ra lại thành ra tiêu cực, là "phá hoại"?
 
1611124901714.png

bình tuốt là bình gì vậy, có văn hóa nên nói rõ chứ 2 chữ này xưa giờ chưa nghe ai nói. tội mấy đứa phải học những giáo viên như thế này.
Hồi nào tới giờ có nghe câu "trích dẫn ngoài ngữ cảnh" bao giờ chưa?

(cái kiểu đầu câu và sau dấu chấm không viết hoa này thấy quen quen. Ai quên mất rồi ta?)
 
Tội nghiệp "bà già trầu", vì nghiện trầu mà mang danh kẻ "chọc ngoáy"
 
Thơ có đột có phá:
Đang sửa tủ mất cha cái đột
Phá chẳng cam đành một xếp re
Vần thơ thấy đã bắt ghê
Đường trên mật dưới dụ bè trẻ con.
Thơ kiệt xuất thế này có ôm đá hay ôm bê tông nhảy xuống sông cũng bị Long Vương đuổi về, bắt làm thơ tiếp.
 
Thơ kiệt xuất thế này có ôm đá hay ôm bê tông nhảy xuống sông cũng bị Long Vương đuổi về, bắt làm thơ tiếp.
Sai!
Giữ lại để đọc thơ cho những người chết đuối mà lúc sinh thời phạm trọng tội nghe.
 
.......................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trưa Sài Gòn bia lon lên mát rượi
Tội thân em ngồi dưới gốc me đây
Gánh hàng rong em rao bán qua ngày
Nhìn thiên hạ béo thây nồi lẩu nóng.

Đêm thành phố đèn hoa vui nhịp sống
Buồn bơ vơ một bóng ngõ em về
Tuổi thơ nào vùi dập những cơn mê
Ngụm bia đắng tái tê tầm ánh mắt.
 
Anh không thích bia Sài gòn à?
Thì có biết bia Sài Gòn thế nào đâu. Hồi đi lính tôi có đóng quân (sau 30.04) gần Sài Gòn cho tới cuối 12.1975 thì giải ngũ. Hồi trong đó cũng từng ngồi quán uống bia nhưng không nhớ bia gì. :D
 
Web KT
Back
Top Bottom