Bài hát tặng sinh nhật GPE

Liên hệ QC

phamxuyenp171

Thành viên hoạt động
Tham gia
2/4/09
Bài viết
103
Được thích
124
Mấy hôm nay tranh thủ viết được bài hát tặng GPE mừng sinh nhật lần 5. Bài hát chưa hay nhưng mong mọi người đừng chê nhé!

Xin lỗi! Vì đính kèm file không được. Hẹn ngày mai vậy.

- Mọi người xem nhạc phổ ở file đính kèm
- Xem và ghe giai điệu hòa tấu ở file video tại hộp thư điện tử sau:
Tên đăng nhập: giaiphapexcel2011@gmail.com

Mật khẩu: 2011giaiphapexcel
View attachment Giaiphapexcel-vongtaylon.doc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chân thành cảm ơn bác phamxuyen171,

Đề nghị anh BNTT làm thành file mp3 tải lên để mọi người cùng nghe được nhịp này chứ nhìn bản nhạc này mà hát thì hơi căng.

Cảm ơn tất cả.
OverAC
 
Bình ơi! Thế bây giờ đã khởi động chuẩn bị sinh nhật GPE lần 5 chưa vây? Còn cũng hơn tháng nữa thôi.
 
Mấy hôm nay tranh thủ viết được bài hát tặng GPE mừng sinh nhật lần 5. Bài hát chưa hay nhưng mong mọi người đừng chê nhé!

Xin lỗi! Vì đính kèm file không được. Hẹn ngày mai vậy.

- Mọi người xem nhạc phổ ở file đính kèm
- Xem và ghe giai điệu hòa tấu ở file video tại hộp thư điện tử sau:
Tên đăng nhập: giaiphapexcel2011@gmail.com

Mật khẩu: 2011giaiphapexcel
View attachment 61789

Mãi đến hôm nay mới thấy bài này. Tệ thật.
Tôi mới xem qua bản gốc anh gửi. Và thành thật xin phép, có thể cho tôi sửa đôi chút bản nhạc của anh không?
Phần lời, tôi vẫn giữ nguyên, nhưng phần nhạc, tôi sẽ sửa đôi chỗ.
Rất mong câu trả lời của anh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi, trong khi chờ đợi câu trả lời của tác giả, tôi xin gửi lên đây 2 bản, một là bản gốc của tác giả và một của tôi, chỉnh sửa lại chút ít từ bản gốc.

Bản gốc:

GPE2.mp3

Bạn gặp khó khăn vấn đề Excel
Hãy để chúng tôi cùng bạn sẻ chia
Cuộc sống mấy ai tài trí vẹn toàn
Và có mấy ai chẳng học mà hay

Ba miền đất nước nối tròn vòng tay
Giải pháp Excel nối nhịp tương lai
Để những khó khăn tan biến mỗi ngày
Bạn ơi đến đây góp một cánh tay

Hãy đến đây để thấy mọi người vì một người
Và hãy đến đây để biết thêm nhiều điều thật hay
Hãy đến đây để thấy mọi người đều thật gần
Dù chẳng biết nhau vẫn như đã quen nhau từ lâu
Hãy đến đây để thấy tình người thật diệu kỳ
Chỉ biết giúp nhau chẳng toan tính cho riêng mình đâu



Bản có chỉnh sửa tí chút:
Xin phép tác giả, ngoài phần nhạc, tôi cũng xin lập lại đoạn "Hãy đến đây để thấy mọi người vì một người..." thêm một lần:

GPE1.mp3

Bạn gặp khó khăn vấn đề Excel
Hãy để chúng tôi cùng bạn sẻ chia
Cuộc sống mấy ai tài trí vẹn toàn
Và có mấy ai chẳng học mà hay

Ba miền đất nước nối tròn vòng tay
Giải pháp Excel nối nhịp tương lai
Để những khó khăn tan biến mỗi ngày
Bạn ơi hãy đến góp một cánh tay

Hãy đến đây để thấy mọi người vì một người
Và hãy đến đây để biết thêm nhiều điều thật hay
Hãy đến đây để thấy mọi người đều thật gần
Dù chẳng biết nhau vẫn như đã quen nhau từ lâu

Hãy đến đây để thấy mọi người vì một người
Và hãy đến đây để biết thêm nhiều điều thật hay
Hãy đến đây để thấy tình người thật diệu kỳ
Chỉ biết giúp nhau chẳng toan tính cho riêng mình đâu



Rất mong tác giả và các bạn cho ý kiến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Ừ! Sửa lại như thế cũng rất hay, không sao cả. OK thôi.
- Mong rằng tôi sẽ được nghe bản thu âm chương trình văn nghệ của các Bác trong buổi mừng sinh nhật!
 
- Bác BNTT ơi! Tôi vừa mới nghe file mp3 mà Bác gửi lên. Tôi cảm thấy cao độ ở nhiều chỗ không đúng rồi. Bác xem và nghe lại thử đi nhé!
- Tôi sẽ cố gắng làm và gửi lại "bản hoàn chỉnh" sau khi Bác góp ý để mọi người cùng nghe. Các Bác có đồng ý không?
 
- Bác BNTT ơi! Tôi vừa mới nghe file mp3 mà Bác gửi lên. Tôi cảm thấy cao độ ở nhiều chỗ không đúng rồi. Bác xem và nghe lại thử đi nhé!
- Tôi sẽ cố gắng làm và gửi lại "bản hoàn chỉnh" sau khi Bác góp ý để mọi người cùng nghe. Các Bác có đồng ý không?

Nhiều chỗ không đúng là sao anh?
Nếu là bản của anh, tôi xin cam đoan là chính xác đến từng milimet, theo bản nhạc in trong Word mà anh đã gửi.
Còn bản "độ lại" của tôi, ở câu thứ 8, tôi xin mạn phép sửa "Bạn ơi đến đây" thành "Bạn ơi hãy đến" để hợp với dấu thanh.
Còn thì nói thiệt, tôi chả cảm thấy chỗ nào nó không đúng cả.. chỉ có là hay hoặc dở thôi.. hihi
 
Ồ! xin lỗi Bác! Vì bản gốc của tôi bác đặt tên là GPE2 còn bản của Bác thì lại đặt tên là GPE1 nên khi tải xuống cả hai bản thì tôi lại nghe nhầm bản 2 mà cứ tưởng bản gốc1. Do lỗ tai cứ quen với bản gốc nên khi nghe bản 2 thì cảm thấy lạ hoắc nên giật mình. Tôi nghe đi nghe lại bản của bác thì thấy có vẽ mềm hơn đấy.(chỉ có chỗ cụm từ "vẹn toàn" nghe cũng chưa ưng ý lắm vì chưa hợp với dấu thanh lắm)
Thôi cứ thống nhất như Bác vậy và lặp đoạn như thế cho hay. Miễn sao mọi người đều thấy hay là được.
 
Nếu được thì Bác BNTT gửi bản word lên nhé!
 
Nếu được thì Bác BNTT gửi bản word lên nhé!

attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì mình còn ở SG như cách đây 2 năm nhỉ... Mình sẽ hô hào anh em đi.. "hát cho nhau nghe" rồi sẵn micro sẵn đàn đó, tập cho nhau cùng hát cái bài nì...
Các bạn ở SG, nếu có thể liên lạc được với anh Adam_Tran, một cựu thành viên của GPE, nhờ anh giúp, tôi nghĩ chắc anh không từ chối đâu.
 
- Bác BNTT gửi đính kèm để tôi download về với. Màn hình máy tôi nhỏ quá, tôi chỉ nhìn thấy được 2/3 bản thôi.
- Nếu có thể thì bác làm hoặc để tôi tải về và tôi làm bản hòa âm (đơn giản) cho các thành viên dễ tập tành mà hát trong buổi sinh nhật chứ.
- Hoặc là bác gửi qua gmail cho tôi cũng được: phamxuyenp171@gmail.com
 
Ước gì mình còn ở SG như cách đây 2 năm nhỉ... Mình sẽ hô hào anh em đi.. "hát cho nhau nghe" rồi sẵn micro sẵn đàn đó, tập cho nhau cùng hát cái bài nì...
Các bạn ở SG, nếu có thể liên lạc được với anh Adam_Tran, một cựu thành viên của GPE, nhờ anh giúp, tôi nghĩ chắc anh không từ chối đâu.
Hình như bác BNTT ở Đà Lạt phải không? Bác ở địa chỉ nào vậy? Hè này trường tôi đi Đà Lạt đấy. Ước gì dược gặp bác nhỉ!
 

Trong bản thu âm của tác giả thì nhịp trống từ đầu đến cuối là nhịp 2/4, trong bản nhạc thì lại thấy có đoạn chuyển nhịp 4/4 ? Không biết ý tưởng âm nhạc của tác giả thế nào? Tôi cũng tò mò và định làm bản phối khí. Lâu không ôn luyện không biết giờ còn làm được không.
 
- Bác BNTT gửi đính kèm để tôi download về với. Màn hình máy tôi nhỏ quá, tôi chỉ nhìn thấy được 2/3 bản thôi.
- Nếu có thể thì bác làm hoặc để tôi tải về và tôi làm bản hòa âm (đơn giản) cho các thành viên dễ tập tành mà hát trong buổi sinh nhật chứ.
- Hoặc là bác gửi qua gmail cho tôi cũng được: phamxuyenp171@gmail.com
Xin gửi kèm theo đây 2 bản: 1 là file gốc viết bằng Finale 2011, và một là file ảnh JPG (do Finale xuất ra).

Hình như bác BNTT ở Đà Lạt phải không? Bác ở địa chỉ nào vậy? Hè này trường tôi đi Đà Lạt đấy. Ước gì dược gặp bác nhỉ!
Chính xác. Rất hân hạnh được gặp bạn (dám gọi là bạn vì... hình như bạn nhỏ hơn tôi đến 9 tuổi, có phải bạn sinh năm 1978?).
Nếu lên Dalat bạn cứ gọi điện thoại (0982827762).
 

File đính kèm

  • GPE-Vongtaylon.RAR
    783.1 KB · Đọc: 76
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong bản thu âm của tác giả thì nhịp trống từ đầu đến cuối là nhịp 2/4, trong bản nhạc thì lại thấy có đoạn chuyển nhịp 4/4 ? Không biết ý tưởng âm nhạc của tác giả thế nào? Tôi cũng tò mò và định làm bản phối khí. Lâu không ôn luyện không biết giờ còn làm được không.
Hì... ghi 2/4 đoạn đầu và 4/4 đoạn sau, lý do là lời bài hát nó như thế...
Hai đoạn đầu thì hát dồn chữ nhiều hơn, nên sử dụng 2/4 sẽ hợp hơn. Hai đoạn sau có ngân dài, do đó sử dụng 4/4.
Nếu Tuân phối khí được, cứ sử dụng 4/4 cho cả bài.
 
Hì... ghi 2/4 đoạn đầu và 4/4 đoạn sau, lý do là lời bài hát nó như thế...
Hai đoạn đầu thì hát dồn chữ nhiều hơn, nên sử dụng 2/4 sẽ hợp hơn. Hai đoạn sau có ngân dài, do đó sử dụng 4/4.
Nếu Tuân phối khí được, cứ sử dụng 4/4 cho cả bài.

Hì, nói phối khi cho oách chứ món này em thợ vườn.

Cách đây khoảng 11 năm em cũng dùng Finale 2000 để chép nhạc. Thày giáo dạy Triết ở trường ĐH của em lúc gần về hưu lại có khả năng sáng tác bài hát mặc dù nốt nhạc không biết. Hồi đó em mang tiếng biết tí nhạc cộng với tí IT nên thày tín nhiệm nhờ ghi nhạc. Thế là phải lao vào con đường chép nhạc bằng máy tính với hy vọng ghi lại đầy đủ những cảm xúc của thày. Đêm hôm trước thày sáng tác được đoạn nào thì hôm sau hát cho trò nghe để viết lại thành bản nhạc. Bài hát mà em phối khí lần đầu tiên và cũng là lần cuối là bài hát truyền thống của Trường ĐHTM do thày sáng tác nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Điều không ngờ là bản phối khí đó được nhạc sỹ Huy Thục dựa trên nền tảng và tập cho đoàn ca múa quân đội hát trong ngày lễ của Trường.

Em đang cài Finale 2011 và phải mò mẫm lại để xem còn làm được như trước nữa không.
 
Oh, không ngờ bản Finale 2011 vẫn không hỗ trợ unicode.
 
Web KT
Back
Top Bottom