30/4 - 1/5/2010 chúng ta ai đi đâu, ai ở đâu?

Liên hệ QC
Lễ kỳ này Doanh nghiệp dc nghỉ 3 ngày, nhân viên nhà nước nghỉ 4 ngày. Hỏng biết nên đi đâu? làm gì? với ai?.......
 
Mình thì muốn đi leo fansipan đợt này, ko biết có đi được ko?
Mục tiêu là trước khi già và lấy chồng phải chạm lấy đỉnh fan một lần, mà tình hình cả hai thứ đó đang đuổi gần kịp mình rồi. Đợt này quyết chí đi thôi, ko được chắc phải chờ 2/9
Chờ lấy chồng rồi lên đỉnh luôn một thể sweetgirl ơi
 
í í, bây giờ mới biết là trong ngày 22,23 có người ở Nha Trang.

22,23 Nha Trang đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....................
 
Bé cái nhầm! 22, 23 tháng tư năm hai không hồi đó!
 
Làm chuyến ra HN đi em, anh thấy em toàn mơ ước, chẳng chịu hiện thực gì cả?????

Em đang dzụ đây anh ơi, thú thật là em tính tới chuyện ra Hà Nội thương thức các "món" ưa thích (mới nghe nói mà thích thôi), nhưng mà hồi nhỏ giờ chưa biết sân bay là cái gì nên hỏng biết sao mua vé, hỏng biết sao làm thủ tục bay và hỏng biết vào khu nào để hỏi. Túm lại em đang kiếm thêm một người nữa cùng đi mới được.

PS: Ai đó đó có cùng đi Hà Nội thì đăng ký vào đây cùng đi nhé.
 
Ẹc Ẹc, tại chú Tùng quăng cái link đọc thấy mừng quá. Hic hic.

He..he...Anh Bình làm em cũng tưởng bở, nghĩ là mọi người đang có kế hoạch đi đâu đó chứ. Hehe.

30/4 này tramy đi Cát Tiên 3 ngày nè. Có ai đi chung hem? Hiện tại nhóm tramy đã có 4 người rùi.

Tình hình là sẽ đi xe máy xuống Cát Tiên, gửi xe, vào rừng và cuốc bộ 15km đến Bàu Sấu. Mặc dù năm ngoái đã đi rồi những năm nay lại thèm đi nữa. Nhớ cái tình chân chất của mấy anh kiểm lâm, nhớ cái món cá bống "khổng lồ" thơm lừng, nhớ mùi cơm bếp lửa. Nhớ...nhiều thứ...

Quyết tâm năm nay phải tìm lại cảm xúc nơi ấy mới được. Hehe. À! Chuyến này đi cũng sẽ ngủ lều ngoài rừng để trải nghiệm cuộc sống :D. Có ai đủ can đảm và "dũng cảm" để đi chung với tramy hông nè? :D

Yahoo của tramy : tramykt86nt
 
Đúng là ai cũng muốn Offline, nhưng phải khẳng định đây là 30/4/2011 và 1/5/2011 chứ không phải ngày trên tiêu đề nhé (tiêu đề lập từ 2010...)
Tôi cũng muốn gặp anh em "chí cốt" nhưng chưa ai khẳng định trong các ngày này mình đi đâu? ở đâu?
Lên tiếng đi các Bạn ơi! Tôi sẵn sàng lên TP.HCM, muốn lắm!
 
Thật tình mà nói tới giờ này cũng chưa quyết định là đi đâu, về đâu cả. Vấn đề không phải là không tìm được chỗ đi là là tìm chưa ra người đi cùng. Chắc ra cổng KDL Đại Nam ngồi vá xe kiếm ít tiền cho chắc. Biết đâu................
 
Mình mới nhận "lệnh điều động công tác Hải Dương", nên bác nào có ra HN thì ra sớm hoặc ở lại trễ hơn vài ngày để có cơ hội gặp mặt nhé hi hi
 
Mình mới nhận "lệnh điều động công tác Hải Dương", nên bác nào có ra HN thì ra sớm hoặc ở lại trễ hơn vài ngày để có cơ hội gặp mặt nhé hi hi
- điều dộng công tác Hải Dương nghĩa là trò đi Hải Dương? đi ngay hay chừng nào đi? Đi đến chừng nào?
- trò đi Hải Dương, mà thầy ra Hà nội, thì làm sao gặp?
- sớm hơn vài ngày là sớm hơn ngày nào?
- trễ hơn vài ngày là trễ hơn ngày nào?

Trời ơi, thôi thầy chẳng đi nữa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- điều dộng công tác Hải Dương nghĩa là trò đi Hải Dương? đi ngay hay chừng nào đi? Đi đến chừng nào?
- trò đi Hải Dương, mà thầy ra Hà nội, thì làm sao gặp?
- sớm hơn vài ngày là sớm hơn ngày nào?
- trễ hơn vài ngày là trễ hơn ngày nào?

Trời ơi, thôi thầy chẳng đi nữa!

Chủ đề này đang là 30/04 và 01/05 mà thầy, nên sớm và trễ hơn được hiểu là trước ngày 30/04 và sau ngày 01/05.

Thầy ra ngày nào ta?
 
ủa,sao a trai tơ k rủ e đi cùng zới...e cũng đang tìm nè...hjjjjjjjjjjjjjjjjj
Thật tình mà nói tới giờ này cũng chưa quyết định là đi đâu, về đâu cả. Vấn đề không phải là không tìm được chỗ đi là là tìm chưa ra người đi cùng. Chắc ra cổng KDL Đại Nam ngồi vá xe kiếm ít tiền cho chắc. Biết đâu................
 
có ai đi bình định với mình k nè...nhớ bình định rầu ...
 
Ước gì dịp lễ này các chuyên mục thư giản được đưa lên bình thường để các thành viên được giao lưu qua màn ảnh nhỏ và bàn phím cứng. Mong rằng BQT GPE phê duyệt! (chỉ ba ngày thôi).
(Đáng lẽ mình phải gởi bài này tại "mỗi ngày một điều ước" nhưng sợ các sếp không thấy, sorry!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đến hẹn lại lên, thời gian đúng là "đáng ghét" không biết chờ ai đợi ai gì cả. Lại sắp đón kỳ nghỉ lễ 4 ngày, ai có cao kiến gì "giết" cái thời gian kia không?
 
Đến hẹn lại lên, thời gian đúng là "đáng ghét" không biết chờ ai đợi ai gì cả. Lại sắp đón kỳ nghỉ lễ 4 ngày, ai có cao kiến gì "giết" cái thời gian kia không?
30/4/2013 tui đi dự "đầy tháng" cháu ngoại........ đích tôn.
Hì hì, chúc các bạn có nhiều tiệc vui.
Riêng Tùng thì 30/4 năm nay khác với 30/4 năm ngoái mà, Ở nhà cũng ... sướng chán.
Đồng cảnh ngộ còn có Leo Thảo, Tắm hơi đi thôi. Ẹc..
 
Web KT
Back
Top Bottom