Các bạn nữ của GPE, giơ tay lên-điểm danh nào!

Liên hệ QC
rivulet cũng xin điểm danh heng ^^
 
cho e một chân với hihi
điểm danh này có dc gì hok ah. ?
 
Hi cả nhà! Mình xin điểm danh với số thứ tự là 223 nhé.
 
Hi cả nhà GPE,
Mình là thành viên mới, mình là thành viên nữ, mong giao lưu với các bạn trên diễn đàn, đặc biệt là các bạn thành viên mới là nữ.
Có bạn nào là thành viên mới mà là nữ đang online và sẽ online vào kết bạn giao lưu với mình nhé!
Vì mình thấy diễn đàn toàn nam không hà, các bạn nữ ơi, điểm danh nào!!!
 
Hi cả nhà GPE,
Mình là thành viên mới, mình là thành viên nữ, mong giao lưu với các bạn trên diễn đàn, đặc biệt là các bạn thành viên mới là nữ.
Có bạn nào là thành viên mới mà là nữ đang online và sẽ online vào kết bạn giao lưu với mình nhé!
Vì mình thấy diễn đàn toàn nam không hà, các bạn nữ ơi, điểm danh nào!!!

Lót cục gạch mở hàng cho bạn nà.........Mình là thành viên nữ, mới....................online --=0
 
Thì là điểm danh thôi chứ ai bảo điểm rớ đâu nào
 
Hôm nay thứ bảy, như mọi tuần, em được nghỉ ở nhà. Mà mưa, mọi người ạ. Mà mưa thì lại khiến em nghĩ ngợi lung tung. Giật mình nhìn lại thì chẳng có ai bên cạnh cả. Một mình lủi thủi rồi tự an ủi rằng sống một mình không phải sướng như tiên sao khi có ai đó nói đến chuyện chống lầy. Cả một buổi chiều nhìn mưa rơi rồi cố gắng làm mọi thứ: học thêm bài hát mới, tìm kiếm nhạc, đọc sách, xem phim, tìm học hỏi trên GPE...nhưng rồi lại chẳng hứng thú và kiên trì khi mọi thứ khiến em rơi vào trạng thái chán nản, trống rỗng. Cứ vật vờ muốn nói chuyện muốn giải bày muốn được quan tâm, cùng ai đó. Sao thời gian lại quá hào phóng đến như thế chứ nhỉ. Ba mươi liệu có phải là tết? Hay sau ba mươi chắc chắn là tết?
 

File đính kèm

  • 13767681_104412843339617_992780055_n.jpg
    13767681_104412843339617_992780055_n.jpg
    157.9 KB · Đọc: 27
Mấy chế ơi cho em hỏi, lesbian thì có được giơ tay điểm danh không ạ??? --=0--=0--=0===\.
 
Phụ nữ là thứ quý hiếm trong ngôi nhà GPE
 
Chỉ là ít bài viết thôi, nhưng đông lắm đó & không ra mặt
 
phần lớn giải bài trên GPE đều là nam :)
Chăm chồng chăm con chăm người yêu, thời gian cho mình nhiều khi còn chả có, hơi đâu giải bài? Còn nam? Những ông chồng ông con ông người yêu kia trong lúc chờ cơm bưng nước rót thì họ rỗi hơi vào GPE. Ngạc nhiên à?
 
Chăm chồng chăm con chăm người yêu, thời gian cho mình nhiều khi còn chả có, hơi đâu giải bài? Còn nam? Những ông chồng ông con ông người yêu kia trong lúc chờ cơm bưng nước rót thì họ rỗi hơi vào GPE. Ngạc nhiên à?
Em ko ngạc nhiên, chỉ là thấy nữ thường ko thích công nghệ và toán học nên cảm thán vậy thôi à
 
Web KT
Back
Top Bottom